Blog Quẩy tung Hà nội cùng đám bạn thân

Quẩy tung Hà nội cùng đám bạn thân

avatar
Rốt Timô dot Thứ 4, 20/11/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hà nội mùa xuân năm ấy, đến Hà nội mà bọn mình chả biết chơi gì nên suốt ngày đi ăn uống quanh phố cổ, ấy thế mà lại vui, đồ ăn Hà nội thấy món gì cũng ngon, bình thường ngày nào cũng ăn bún đậu ở nhà ấy thế ra Hà nội được ăn món bún đậu chính gốc ngon hẳn, nhắc đến Hà nội chẳng nhớ gì chỉ nhớ đồ ăn ?
hà nội

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
5 Bình luận
avatar
Rốt Timô

Cuộc sống là 1 câu chuyện dài, hãy thêm chút sắc màu cho câu chuyện đó bằng những chuyến đi :)

0 Quốc gia
14 Tỉnh thành
16 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huyền My màu ảnh đẹp ghia
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Rốt Timô Cảm ơn bạn :) vào xem bài viết hướng dẫn chỉnh ảnh của mình
avatar
Lê Thúy ở miền nam chưa đc đi hà nội lần nào
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Rốt Timô Miền nam mà đi Hà nội thì cảm giác khác lạ lắm
avatar
Phúc Toàn chắc cuối năm làm chuyến hà nội nữa
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Rốt Timô Cuối năm đến chắc lạnh lắm
avatar
Helly Nguyễn cuối tuần mình Hà Nội nè, trời lạnh chưa vậy bạn ơi?
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Rốt Timô Mình đi đầu năm nên giờ ko bít nơi :)
avatar
Hạ Ái có đám bạn đi chung vui ghê á
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Rốt Timô Đi du lịch mà ko có bạn nó bùn lắm :)
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Góc sống ảo này nằm trong 1 nhà hàng thuộc thị trấn lăng cô Huế, nhà hàng Vietpearl nơi có các phòng vip mang hình dáng chiếc thuyền, các phòng này nằm đối xứng nhau tạo hiệu ứng hút mắt nhìn, ngoài ra có chiếc cầu gỗ bắt từ nhà hàng chính ra đến đây thu hút các bạn thích sống ảo như mình
Với những ai yêu biển như mình thì không thể bỏ qua thành phố Nha trang, một thành phố với nhiều hòn đảo nhỏ xinh đẹp với bãi cát vàng nắng và gió, nước biển trong xanh cực kì thích, nguồn vitamin sea dồi dào cho những con nghiện biển như mình, nhắc đến chỉ cảm thấy nhớ Nha trang vô cùng ?
Mùa thu Đà nẵng qua con mắt của kẻ mộng mơ. Bạn đã thử tận hưởng mùa thu ở cái thành phố đáng sống này chưa? Một góc phố chậm rãi, thong thả những quán cà phê, những con đường làm ta ta như bị cuốn vào, hãy thử tận hưởng cảm giác nhâm nhi ly cà phê và ngắm dòng người qua lại trên cái thành phố đáng yêu này đi nhé, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. #vedepmuathu #godytravel
“Chuyến đi không tên” Một chuyến đi không nằm trong kế hoạch của tôi, không lịch trình, không dự trù kinh phí và không một người đồng hành. Vẫn như mọi ngày, vẫn thói quen lướt “Newfeed” mỗi khi thức dậy, vô tình đọc được 1 bài viết về Hà giang của 1 bạn trẻ nào đó trên một trang du lịch, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn nợ Hà giang 1 lần đặt chân vì đã tự hứa với bản thân từ rất lâu. Tôi vội vã... Lynkfull: https://www.facebook.com/100007974607275/posts/2542973019311827/
Đã bao giờ bạn có suy nghĩ rằng bạn sẽ đi du lịch trên chính thành phố mà mình sinh ra chưa? Ý tưởng này mình đã nghĩ cách đây 2 năm trước nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội để thực hiện nó. Hôm nay tôi cùng con xe với 1 balo, 1 máy ảnh và 1 tripod để tự chụp 1 mình. Tôi dạo trên những con đường quen mà lúc trước tôi vẫn thường hay đi làm,nhưng hôm nay thì khác tôi vào vai 1 người du lịch.Đây là 5 địa điểm mà mình chưa từng checkin thôi ngoài ra còn nhiều địa điểm đẹp ở Huế chờ các bạn khám phá