Phố cổ Hà Nội
Nằm ở phía Tây và phía Bắc của Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội là nơi tập trung đông dân cư sinh sống, đặc biệt bạn sẽ được lang thang qua 36 con phố phường, với những mặt hàng nhất định mang nét đặc trưng riêng.
Những con phố, những ngôi nhà còn giữ những nét cổ kính, cũ kỹ qua thời gian, thế hệ. Mà mang trong mình cả một tuổi đời.
Ngôi nhà cổ Mã Mây, được bày biện trang trí theo kiểu cách người Hà Nội ở thế kỷ 19, bạn sẽ được ngắm nhìn những món đồ lưu niệm trưng trong đây.
Hay ra chân cầu Chương Dương chụp ảnh với bức tường Gốm nổi tiếng ở Hà Nội nằm ngay ven bờ đê.
Buổi chiều từ Hàng Giầy bạn đi bộ sang phố Hàng Chiếu, thăm Ô Quan Chưởng. Đây là một trong số 21 cửa ô còn sót lại của bức tường thành bao quanh Hà Nội.
Rẽ qua phố Thanh Hà ra đằng sau khu chợ Đồng Xuân, thăm quan chợ Đồng Xuân, rồi ra cửa chính chụp ảnh. Nơi đây là chợ đầu mối lớn ở miền Bắc, với nhiều mặt hàng, bạn tha hồ chọn lựa thứ mà mình muốn, những món quà nhỏ và bạn còn được tìm hiểu văn hóa kinh doanh của chợ truyền thống này nữa.
Kế đó bạn có thể đi tới phố Nguyễn Thiệp để lên cầu Long Biên chơi và thu mọi thứ ở xa vào trong tâm mắt, cũng như hưởng những cơn gió từ trên cao.
Bạn sẽ hứng thú với không gian nhộn nhịp vào buổi tối đấy. Vì vào cuối tuần ở trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào,... thường có mở chợ đêm vui như ngày hội, lung linh những ánh đèn. Bán đủ tất cả mọi thứ từ quần áo, giầy dép, túi sách hay những món đồ ăn vặt.
Thưởng thức những tiết mục văn nghệ, đàn ca hát của những thanh niên tuấn tú trong trang phục truyền thống bắt mắt.
Đến phố cổ, không gian yên bình, nhưng cũng không kém như phiên chợ, không phải hít khói bụi từ những con xe lớn. Tuy cổ xưa nhưng lại chứa đựng nhiều mặt hàng xinh xắn và hiện đại.
Ảnh: Internet
Tư liệu: tổng hợp


Phố cổ Hà Nội, một khu vực đô thị có từ lâu đời của Hà Nội nằm ở ngoài hoàng thành Thăng Long.

Ẩm thực phố cổ
Phố cổ Hà nội có nền văn hoá bạn ẩm thực lâu đời và siêu ngon, các bạn đừng nhìn vào nó hình bạn thức là các quán bạn ăn vỉa hè mà chê mà hay bạn thử nhé!
Cổ kính, trầm mặc
Phố cổ Hà Nội mang vẻ đẹp rêu phong, cổ kính và rất đời thường. Càng ở đây lâu bạn sẽ càng thấy Hà Nội đẹp, và nhẹ nhàng.
Hà Nội đẹp cổ kính!!!
Hà Nội là nơi ai ở lâu mới thấy đẹp, đi xa mới thấy nhớ. Hà Nội rất đặc biệt, cả về ẩm thực lẫn con người. Nếu có dịp, bạn hãy đến Hà Nội vào mùa thu, mùa gây thương nhớ nhiều nhất.
hà nội rất đẹp
rất thích hà nội, đồ ăn ngon, và cảnh rất cổ và đẹp
Phố Cổ
Đây là một nét đặc trưng của Hà Nội và chắc hẳn bạn không muốn bỏ lỡ khi đặt chân tới Hà Nội.Buổi sáng tại đây thì buôn bán rất nhiều các mặt hàng thích hợp cho việc đi bộ tham quan.Buổi tối thì nhộn nhịp với các quán ăn uống.Rất thích không khí tại đây ^^

phố cổ Hà Nội
Bạn sẽ trải nghiệm sự yên bình và chậm rãi của người dân nơi đây

Phố Cổ Quanh Co
Khác với những khu phố Sài Gòn, Phố cổ Hà Nội nhỏ hep với những tên con đường bắt đầu bằng "Hàng" : Hàng Tre, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Trống , Hàng Chiếu...Đến Phố Cổ chủ yếu mua sắm, ngắm phố phường, bạn nên đi bộ, không tốn nhiều thời gian vì mỗi con đường đan xen nối tiếp nhau. Buổi tối thì khá nhộn nhịp, đặc biệt phố Tây Tạ Hiền rất sôi nổi (hơn hẳn Phố Bùi Viện nhé!), tối nào cũng như lễ hội, rất nhiều hàng quán , bạn có thể uống bia tươi chỉ với 5k/ly, và tận hưởng tiết trời se lạnh cuối năm.

Yêu thích
Trong ba phố cổ mình từng đến thì Hà Nội làm mình luyến lưu nhiều nhất, vì cô hàng nước nói chuyện rất duyên, cô xe chở hoa siêu đẹp, các hàng quán đồ ăn rất ngon còn được bắt chuyện với ácc bạn Tây thú vị nữa.