Biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh chắc cũng không còn là địa danh quá mới mẻ với mọi người rồi nhỉ. Địa điểm này cách Hà Nội khoảng hơn 300 cây số, sở hữu bãi biển dài, thoải và đặc biệt mình thấy dịch vụ, ăn uống, lưu trú rất ổn. Người dân thân thiện, nhiệt tình, đồ ăn ở đây ngon cực luôn đặc biệt là đặc sản mực nhảy nức tiếng, đến đây mà không ăn thử sẽ là 1 thiếu sót lớn.Mình xin chia sẻ ảnh bình minh ở đây, mình may mắn thời tiết tốt nên săn được 1 bình minh đẹp tuyệt.Cảm ơn các bạn đã xem bài.
Trước mình đã có bài bình minh trên máy bay, giờ tiếp tục đến hoàng hôn trên máy bay. Thời điểm bình minh và hoàng hôn là lúc mặt trời và mây gió nhảy múa tạo nên những bức tranh ánh sáng rất diệu kỳ và đầy cảm xúc.Chuyến bay vỏn vẹn 2h mà mình mải ngắm hoàng hôn hết veo mất 1,5h rồi. Đây cũng là 1 cách để bớt nhàm chán, mệt mỏi khi không biết làm gì trên máy bay ngoài việc ngủ nghỉ.
Mình đến Tà Xùa nhiều lần, lần này là 1 buổi sớm trong trẻo mùa thu gió thổi nhè nhẹ, trời hiu hiu lạnh.Vẫn như mọi khi, rong ruổi trên chiếc xe cà tàng chạy khắp mọi ngóc ngách ở nơi đây. Thấy chỗ nào thích là phi xe vào rồi để đó chả cần khóa, đi bộ lang thang hít hà cái không khí vùng cao buổi sớm, thế là đủ.Đôi khi đi chơi chẳng cần lịch trình, chẳng cần điểm đến rõ ràng, cứ vậy mà đi thôi, cũng thú!!!
Hãy đặt vé máy bay vào 1 trong 2 thời điểm bình minh và hoàng hôn. Bạn sẽ phải ồ lên vì những khoảnh khắc tuyệt đẹp của bầu trời và sẽ cảm thấy chuyến bay bớt nhàm chán hơn, thời gian trôi nhanh hơn.Dưới đây là khoảnh khắc bình minh trong 1 chuyến đi bay của mình, thật sự là nó đẹp rạng rỡ. Lần tới mình sẽ up ảnh thời điểm hoàng hôn đi bay nhé.Tips: khi check in hãy chọn cho mình vị trí ngồi sát cửa sổ nhé. Ngoài ra thì còn cần xem đường bay để chọn được bên phù hợp có thể ngắm được.
Thời điểm hoàng hôn vốn dĩ luôn cho cảm giác bình yên và chút gì đó cô đơn, u buồn. Nhưng nếu là hoàng hôn sau cơn mưa sẽ là cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và sạch sẽ tâm hồn. Hoàng hôn là 1 điều kì diệu của tạo hoá, hãy cùng chia sẻ các sắc thái hoàng hôn nhé!!!
Phố Trần Hưng Đạo là 1 trong những khu phố tây cũ của Hà Nội. Thời Pháp thuộc phố được quy hoạch trật tự, an toàn giao thông, vỉa hè rộng, cây cổ thụ sum xuê, hoa sữa thơm...Cùng với phố Thường Kiệt, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo...tạo thành 1 khu bàn cờ mang tên khu phố tây do nơi đây có nhiều biệt thự kiểu Pháp ẩn mình trong những khuôn viên rợp bóng cây.Nếu may mắn đi qua Trần Hưng Đạo vào mùa lá rụng bạn sẽ thấy con đường lá vàng đẹp như đang ở mùa thu Hàn Quốc.