“Có một ngày mình ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn.”
- Trích Hoàng Tử Bé | Antoine De Saint-Exupéry
thanh oaihà nội
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Tôi đã vô số lần tự hỏi: “vì sao mình lại bước ra khỏi văn minh nhân loại để dấn thân vào chốn nguyên thuỷ”. Nhưng tôi cũng biết, khi đã về với thiên nhiên sẽ chẳng còn những vấn đề của phố thị. Không khói xe, tắc đường, không áp lực hay buồn chán.
Được sống trong sự bao bọc của Mẹ thiên nhiên, được tận hưởng bầu không khí trong lành, được trải nghiệm làm người nguyên thuỷ đúng nghĩa.
Vài năm trước, tôi vẫn luôn thích núi hơn biển. Có lẽ vì khi đó tôi thích màu xanh lá hơn màu xanh dương.
Dạo gần đây, tôi lại dần thích biển hơn một chút.
Hy vọng rằng 20, 30 năm nữa tôi sẽ có một căn nhà nhỏ xinh trên một hòn đảo, tại một làng chài cách thành phố 3 giờ tàu chạy.
#phuquyisland#sea#blue