Blog Sài Gòn trong mắt tớ!!!

Sài Gòn trong mắt tớ!!!

QUÁCH THỊ KIM CÚC Thứ 4, 28/04/2021
Lần đầu tiên tớ đặt chân đến Sài Gòn, với những cảm xúc khó tả. Tớ lang thang các con phố, ngắm thành phố hoa lệ , dạo phố đi bộ , thưởng thức ẩm thực đường phố. Ôi Sào Gòn thật đẹp và khó quên!!!

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Love
3 Bình luận
QUÁCH THỊ KIM CÚC travel blogger

Chào các bạn! Tớ là cô gái sinh ra tại một vùng quê nhỏ ở ngoại thành Hà Nội và có một khát khao cháy bỏng có thể đi thăm thú hết đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng mình. Nhiều người nghĩ suy nghĩ đấy viển vông nhưng ước mơ thì không bị đánh thuế nên tại sao không ước nhỉ. Vì điều mong muốn đấy tớ luôn lỗ lực thực hiền nó. Dù không nhiều tớ cũng đã đặt chân đến một vài nơi tươi đẹp và thấy tuổi trẻ của mình không bị hoang phí. Tớ yêu đất nước và con người nước mình, thật tuyệt khi có những màu kí ức, những trải nhiệm lấp lánh như vậy! Tớ yêu du lịch, ẩm thực và thích thể thao mạo hiểm.... Rất vui được làm quen với mọi người và được chia sẻ những khoảng khắc đáng nhớ trong các chuyến đi...! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe..!

0 Quốc gia
32 Tỉnh thành
20 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Long Ho Ấy không hú. Tớ làm guide cho. Lượn luôn thêm quận Hoa kiều. Nhà thờ Hồng Tân Định. Bán đảo Thanh đa. Bờ kè. Xe bus đườnh sông. Hay lượn khu ăn uống quận 4
Trả lời
Chia sẻ
QUÁCH THỊ KIM CÚC tớ lượn cả xe bus đường sông nhưng ra muộn , bị hết vé. Tiếc quá tớ về Hà Nội mất rồi, có dịp vào Sài Gòn lần nữa nhất định sẽ hú mọi người. Cảm ơn nhiều nhé!
Long Ho đang Hà lội đây này 0912918066
QUÁCH THỊ KIM CÚC bạn làm việc ở đấy hay đi chơi vậy nhỉ, tớ ở Hà Nội mà
Long Ho Mình đang Hà nội
An Tran Đến SG chỉ ăn và ngồi cà phê thôi, nhiều quán đẹp lắm hehe
Trả lời
Chia sẻ
QUÁCH THỊ KIM CÚC tớ thấy đi thăm quan các di tích với bảo tàng trong đấy cũng hay mà nhỉ
An Tran ò chắc tại mình ở đây lâu quá nên toàn đi ăn ý kaka
Linh Chi Bạn có thể chia sẻ những địa điểm bạn đến được không ạ vì mình cũng thích khám phá các di tích, bảo tàng mà sợ đi nhiều quá bị loãng. Mình cũng cbi lần đầu vào SG ạ. À hoặc thêm những địa điểm bạn thích nữa nhé ^^. Mình cám ơn bạn!
Trả lời
Chia sẻ
QUÁCH THỊ KIM CÚC cái này tùy theo bạn đi mấy ngày ở Sài Gòn, như tớ đi có 1 ngày thì đi dinh độc lập, bưu điện, nhà thờ đức bà, đường sách, chợ bến thành, phố đi bộ nguyễn huệ và bến bạch đằng để trải nghiệm xe bus nước ngắm hoàng hôn ( nhưng do bị hết vé nên chỉ uống cà phê thôi). Bạn có thể đọc bài rì viu chi tiết của mình về dinh độc lập nhé. Ngoài ra thì nếu ở nhiều ngày bạn có thể đến thăm quan địa đạo củ chi, bến nhà rồng, bảo tàng nghệ thuật thành phố nè . Còn nếu có 1 ngày 1 đêm ở Sài Gòn thì lựa chọn đi như tớ là khá hợp lý bởi nó nằm ở trung tâm quận 1 luôn! Chúc bạn có chuyến đi vui nhé!
Linh Chi ui cám ơn bạn nhiều. Mình sẽ note những chỗ bạn gợi ý mình. Mình dự tính đi 3 ngày để trải nghiệm cả ẩm thực SG nữa mà nghe đồn trong đó ăn ngọt nhiều hơi rén rén ^^
QUÁCH THỊ KIM CÚC Bạn đi lâu ghê, nếu thấy chán thì bạn có thể mua tour ghép khám phá miền tây 1 ngày từ sài gòn đi tứ cồn hay sao ý, giá cũng rẻ mà hay lắm!
Linh Chi mình cám ơn bạn nhiều. Để mình tham khảo ạ!
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Hà Nội cuối tuần nắng đẹp, tớ cùng bạn tranh thủ đi chụp ảnh với cỏ lau ở gần khu đô thị Ecopark và tham dự lễ hội ẩm thực Việt Pháp tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Ngày nghỉ được đi chơi thư giãn và ăn thật nhiều món ngon cũng rất thú vị!
Hà nội trời xe lạnh, hương sắc Xuân ngập tràn khiến mọi người yêu đời hơn ..Ngày đầu Xuân bạn có thể lựa chọn nhiều hoạt động thú vị như đi chợ mua và ngắm hoa, dạo quanh bờ hồ, ăn kem tràng tiền cũng là một trong các lựa chọn tuyệt vời,,,..
Thành phố biển Nha Trang năm 2021 mang một dáng vẻ bình yên , đẹp lạ lùng. Nó không còn sự đông đúc, náo nhiệt, xô bồ bởi các khách du lịch nước ngoài. Mà khoác trên mình sự bình yên , êm ả, vẫn những ánh đèn rực rỡ, vẫn những sự cuốn hút đầy ma mị!!! Chỉ còn khách Việt nam trên các con phố, tiếng cười nói vui vẻ thật dễ thương!! Một Nha Trang thật khác biệt!!!
Vẻ đẹp của Vịnh Vĩnh Hy và Bãi Kinh của đảo Bình Hưng đã làm cho tớ choáng ngợp. Nước biển trong veo, trải nghiệm ra bè ăn hải sản và nghe sóng vỗ là một điều thật khó quên. Người dân nơi đây thì chân chất rất đáng yêu!! Nó là những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà tớ luôn muốn lưu giữ thật lâu??
Cao đẳng sư phạm Đà Lạt trước kia là địa điểm checkin yêu thích của khách du lịch. Ngày nay do nhiều nguyên nhân khách quan thì trường đã đóng cửa không đón khách đến thăm quan nữa. Điều này thật đáng tiếc nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đến chúng ta khi đến bất kì đâu thì nên giữ gìn môi trường cảnh quan nơi đó.
Bãi Cháy về đêm ánh đèn rực rỡ, lung linh, huyền ảo. Phố ẩm thực nghi ngút khói , mùi đồ ăn thơm lừng, thu hút ánh nhìn mọi thực khách. Đến Hạ Long mà chưa đi ngắm vẻ đẹp của Bãi Cháy ban đêm thì là thiếu sót lớn lắm nhé...
Tết âm lịch sắp đến, các quán cà phê đã bắt đầu trang hoàng tạo nên không khí tết ngập tràn. Quán cà phê ở hàng Buồm sẽ làm có rất nhiều góc checkin xịn xò cho mọi người tha hồ sống ảo...
Lò pizza hủ tiếu Sáu Hoài là lò hủ tiếu nổi tiếng tại Cần Thơ. Lò hủ tiếu ở gần chân cầu Cái Răng. Thăm quan chợ nổi xong các bạn đừng quên ghé thăm lò hủ tiếu đặc biệt này nhé, hãy thử làm các công đoạn làm hủ tiếu ở đây nhé!
Đến với Cần Thơ mà các bạn chưa đến thăm bến Ninh Kiều thì là một thiếu sót lớn. Vẻ đẹp của bến Ninh Kiều và cầu tình yêu mang hai vẻ đẹp khác nhau giữa ban ngày cà ban đêm. Ban ngày bến Ninh Kiều khá vắng và êm đềm nhưng đêm lại lung linh, huyền ảo và rực rỡ sắc màu...
Nhà thờ lớn Hà Nội những ngày này siêu đông vui các bạn ạ. Nhà thờ được trang trí đẹp lắm , không khí thì tấp nập. Nếu các bạn muốn có chỗ gửi xe gần nhà thờ nhất thì nên đi sớm chút nhé. Đừng quên thưởng thức quán bánh rán siêu ngon gần nhà thờ đấy, hi.