Blog "Sáng mai đi ngắm hoàng hôn nha bây"

"Sáng mai đi ngắm hoàng hôn nha bây"

avatar
Thúy Tiểu dot Thứ 6, 13/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Vẫn là câu nói quen thuộc "Sáng mai đi ngắm hoàng hôn nha bây" . Nhưng để rồi đủ lí do trên trời dưới đất mà tụi tui "không thể nào dậy sớm xem hoàng hôn nổi" như: đứa thì buồn ngủ, đứa thì lười, đứa thì sợ lạnh,... Nhưng không, với chuyến đi Hodota lần này, tui tự nhủ sẽ không để hoàng hôn trôi qua lãng nhách như vậy được. Tui phải quyết tâm và tui đã làm được. Thật sự khoảnh khắc ngắm hoàng hôn rất đặc biệt lắm nha các bạn, muahaha.
bà rịa - vũng tàu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023
Love
5 Bình luận
avatar
Thúy Tiểu

Ni hao! Mình tên Tiểu Thúy, thuộc cung Nhân Mã đáng yêu ^^ - Mình thích khám phá du lịch, ăn uống trên mọi miền đất nước - Mình đang là tác giả cho website: http://www.ansapbinhduong.com/ - Các bạn nếu ai thích càn quét đồ ăn cũng như địa điểm du lịch Bỉnh Dương vào ủng hộ hoặc giao lưu với tớ nhé! Cám ơn các bạn đã xem profile của mình nè

0 Quốc gia
18 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Chang Hua Chụp biển lên xinh dzạ, kì tui đi biển dơ quá trời
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Huy Le mình cũng đi biển mà chưa bao giờ ngắm bình minh đc cả
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Min thiệt chứ cuộc đời ko ngắm dc bình minh vì ko bao giờ dậy sớm nổi =)))
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phùng Xuân Dung Ước 1l dậy đc sớm để ngắm bình minh dâng cao
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Yuu Yuu Ok đi ngắm hoàng hôn nha :))
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đi Phú Quốc tâm đắc nhất Bãi Sao. Bãi sạch đẹp, cát trắng mịn, không rác, nước trong xanh, phải nói là trong vắt luôn! Có thể nhìn thấy cả sao biển, dưới đáy rõ lắm. Thích không khí ở đây bởi nó trong lành và không ồn ào náo nhiệt, phải nói ở đây họ văn minh ý thức giữ gìn biển đảo sạch đẹp. Nói túm lại, đi PQ phải đi Bãi Sao cho bằng được nhé ^^
Tạm rời xa điện thoại, tivi, tui bắt đầu hưởng trọn không khí ở quê Hà Nam ninh thân yêu. Tui thích cảm giác ngồi hì hục đun củi, tui thích cảm giác chạy chiếc xe 81 cà tạch thay vì đi xe tay ga, xe số xịn sò như trên thành phố, tui thích đi lùa những mấy con bò lì lợm kia về nhà, tui thích đi ra nương bẻ ngô thay vì ở nhà tui chỉ cần ới 1 phát là có ngay hộp bắp xào 10k. Những cảm giác này đến lớn tui vẫn thích làm, bởi vì đơn giản, tui yêu cái đẹp thiên nhiên và cái bình dị ở quê tui. Hihi
Dưới cái gió se se lạnh, dạo bước dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông lạnh lẽo cuối năm. Bước từng bước tham quan chùa Tam Chúc lớn nhất thế giới mà tui cứ ngỡ là đang ở đất nước Hàn Quốc. Khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng, tịch mình , khiến cho con người ta chùn bước trước cảnh đẹp thiên nhiên hũng vĩ nơi đây. Ps: tới đây du hí để được chụp ảnh đẹp y như Hàn Quốc mà lại không cần đi xa nha mọi người ^^
Tôi cứ tưởng sinh sống và lớn lên ở 1 thành phố xô bồ và lúc nào cũng đông đúc bon chen là đã quen với không khí tấp nập này rồi. Nhưng lớn lên rồi mới biết, cuộc sống ở thành phó nó ngột ngạt và khó thở đến nhường nào. Lúc tôi mệt mỏi, chán nản với công việc cày bừa cũng là lúc tôi thèm cái mùi gió biển Vũng Tàu đến mức phát điên. Và thế là tôi chạy ngay đến Vũng Tàu, để có thể thở phào nhẹ nhõm, để có thể bản thân được xõa dù chỉ là 1 chút thôi! @Vũng Tàu