Sau 2 ngày mưa tầm tã thì ngày cuối cùng ở Đà Lạt, tụi mình đã có được 1 buổi picnic đầy nắng bên cạnh bờ hồ Xuân Hương.. với 1 vài lon nước ngọt, 1 chút bánh mì và vài ba khoanh cơm cuộn thì đã được 1 buổi picnic vui vẻ.. cùng nhau ăn uống, nói dăm ba câu chuyện về bản thân và chụp những bức hình lưu lại khoảnh khắc của team
Hồ Xuân Hươnglâm ĐồngĐà lạt
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.