Lại là một chuyến đi một mình tiếp theo của mình trong năm 2020 ^^
Khi đến Hà Giang, mình đã book một anh lái xe kiêm hướng dẫn viên để đưa mình qua các cung đường và giúp mình cho ra đời những bức hình như mình chia sẻ dưới đây. Một mình nhưng lại không một mình. Đây là chuyến đi vô cùng tâm đắc đối với mình, giúp mình lấy lại rất nhiều năng lượng sau khoảng thời gian dài bị stress.
Hy vọng mọi người sau khi xem những bức hình của mình sẽ có thêm động lực để xê dịch nhiều hơn nữa nhé!
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.