Bạn sẽ gặp Dốc Bắc Sum khi đi từ xã Minh Tân (Vị Xuyên) lên xã Quyết Tiến (Quản Bạ).
Hà Giang là nơi đặt nét vẽ đầu tiên trên bản đồ Việt Nam, nơi đây quyến rủ dân phượt với những cung đường hùng vĩ uốn lượn. Ngoài ra, dốc được ví như đèo Pha Đin, là một trong các tứ đỉnh đèo tại Việt Nam. Nếu có dịp đến Hà Giang thì thử một lần ghé đến dốc Bắc Sum.
Dốc Bắc Sum bắt đầu từ xã Minh Tân (Vị Xuyên) lên xã Quyết Tiến (Quản Bạ) dốc được ví như đèo Pha Đin của Hà Giang. Chính con đường ngoằn nghèo uốn lượn này tạo thành nét đặc biệt của Hà Giang, vùng đất này khí hậu khá đặc biệt, lạnh hơn dù chỉ cách vài cây số.
Thời điểm đẹp nhất là mùa lúa chín, lúc này thung lũng Tam Sơn bồng bệnh trong màu xanh - vàng, góp phần tô điểm thêm sự ngọt ngào, quyến rũ. Lúc mùa khói sương thu tàn, đông đến, bồng bềnh đôi núi ẩn hiện khiến du khách nao lòng.
Chính sự uốn lượn ngoằn ngoèo như rắn uốn khúc này là điểm nhất đặc biệt của Hà Giang. Từ trên cao nhìn xuống bạn sẽ thấy một con đường nhỏ uốn lượn, ẩn mình trong làn mây hay trong cái nắng vàng vọt. Khi lên được đến đỉnh Dốc Bắc Sum, nhìn xuống bạn sẽ thấy đoạn đường đã đi qua lúc này thật sự rất choáng ngợp, uốn mình qua núi đẹp đến lạ.
Qua con dốc Bắc Sum nhìn lại con đường đi qua, ngắm nhìn một cảnh vật nơi đây đẹp đến mê hồn khó có thể ta được. Thu tầm mắt lại, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi những cung đường ngoằn ngoèo thách thức phượt thủ khám phá nơi đây.