Trong khoảng thời gian thất nghiệp sau dịch , tớ quyết định đi đâu đó để được tìm lại chút tự tại cho chính bản thân mình . Rồi vô tình trong một chuyến đi Đà Nẵng bằng Đèo Hải Vân , thấy được trên Map có một khu vực khá thú vị nên mình quyết định vào sâu để tìm đó chính là Cầu Vòm Đồn Cả . Ở đây thật sự rất tuyệt vời , sự hoà hợp giữa con người với thiên nhiên , nhẹ nhàng yên bình đến nao lòng ( Những ai mang rác đến nhớ mang về nhé )
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.