Bảo tàng Đồng Đình - miền lưu giữ ký ức
Anh níu những cành cây khô, và mong ngày sau lá rợp trở lại
Mọi thứ ngày càng phát triển, sao chúng ta càng bị bất an
Anh sống giữa lòng thành phố, nhưng lại mơ về thị trấn hoang"
#10nam #ĐenVâu
----------------------------------------------
Bạn sẽ không thể ngờ rằng ở trong một thành phố to to lại có một nơi nho nhỏ, yên bình, xung quanh toàn là cây cỏ, chim chóc như thế này đâu...
Boong bây giờ cũng năm 4 rồi đó, cứ tự nhủ là mình còn ở Đà Nẵng dài dài, từ từ sẽ đi hết Sơn Trà thôi...Cung đường này mình đi nhiều lắm, cứ mỗi lần buồn là xách xe chạy lên đây ngắm cây ngắm biển chụp hình la hét cho hết buồn bỏ tức rồi mới chịu về.
Vậy mà bây giờ nhiều nơi không được cắm trại qua đêm, tham quan, chụp hình bla bla thì phải có thẻ thông hành các thứ... Hazzz, rốt cuộc thì hiện đại, phát triển cho lắm vào để làm cái gì?
Suy cho cùng cũng là vì ý thức của mọi người mà ra….