Blog Đất trời dịu dàng hóa "nàng thơ" trong mùa hoa Kèn Hồng rực rỡ

Đất trời dịu dàng hóa "nàng thơ" trong mùa hoa Kèn Hồng rực rỡ

avatar
Huỳnh Hữu Trường dot Thứ 4, 10/03/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hoa kèn hồng có tên gọi khác là hoa chuông hồng. Hoa mọc thành chùm từ 4 - 7 bông, có màu sắc tựa như hoa anh đào, thường nở vào tháng 2 và kéo dài cho đến tháng 6.
cần thơ

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
5 Bình luận
avatar
Huỳnh Hữu Trường travel blogger

Bình Yên ai bán mà mua

2 Quốc gia
26 Tỉnh thành
4,080 Người theo dõi
14 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Xu Xu hình xịn quá anh ơi, e xin vài tấm đặt hình nền đth nhé ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoàng Nam bạn chụp bằng gì thế, mình xin tên máy với
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Anh Chauu màu xinh xỉu ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Sy Dan ko biết giờ này còn hoa này k nhỉ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Wind 1124 Màu ảnh dễ thương quá
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sài Gòn của một ngày bình yên, lang thang trên đường phố với chiếc máy ảnh đã lắp film đầy đủ trên tay, tôi chợt nhận ra rằng Sài Gòn vẫn thế, vẫn yên bình như những ngày mình mới đến, yên bình đến từng góc phố, từng con hẻm. Ai cũng nói Sài Gòn thật ồn ào và hối hả, nhưng đó là do mình chưa tìm được một góc bình yên giữa phố thị Sài Gòn.
Mỗi năm hè về khắp sân trường lại nhuộm một màu đỏ thắm của những nhành hoa phượng, những cánh phượng rơi nhẹ nhàng trong những cơn gió báo hiệu cho một mùa hè nữa lại về, những nhành hoa phượng nở thành chùm đỏ rực như gom góp bao nhiêu kỷ niệm của tuổi học trò - những kỷ niệm của một thời học sinh rực rõ.
Đà Lạt mỗi thời gian khác nhau đều mang cho mình một dáng vẻ khác nhau, có thể là dịu dàng của mỗi sớm bình minh, nổi loạn của những buổi trưa ồn ào náo nhiệt hay đầm thắm của mỗi lúc chiều tà, nhưng song song đó, tận sâu bên trong thì Đà Lạt luôn mang cho mình một chút gì đó thật bình yên, thật nhẹ nhàng như một nàng thơ.
Có những chiều yên bình đến lạ thường, thành phố dần chìm vào màu đỏ của hoàng hôn, Mặt Trời cứ thế buông dần buông dần, để lại cho khung cảnh xung quanh một màn đêm yên ả, thanh bình đến lạ thường.
Chỉ là một lần đi ngang qua nơi này thôi nhưng với mình nơi này để lại nhiều dấu ấn cho mình lắm. Với những bãi cát dài thơ mộng, không khí trong lành cùng thiên nhiên đẹp tuyệt vời.
Tôi thích lang thang ở những con đường phố của quê mình vào những buổi sáng sớm. Cần Thơ sáng sớm mang cho mình một nét đẹp yên bình, không hối hả, không tấp nập, mọi thứ cứ chậm rải trôi đi nhẹ nhàng như một bài thơ hiền hòa bên dòng sông Hậu.
Nhà thờ chính tòa Ðà Lạt là một nhà thờ Công giáo ở Việt Nam. Đây là nhà thờ chính tòa của vị giám mục Giáo phận Đà Lạt, cũng là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại.
Chùa Munir Ansay (Munirensay) tọa lạc tại số 36 đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều – con đường sầm uất và khá đẹp của thành phố Cần Thơ. Có lẽ cũng không nhiều người biết rằng, từ khi bắt đầu hình thành năm 1948, Chùa lúc ấy được xây dựng chỉ bằng tre lá. Sau nhiều đợt trùng tu, xây dựng chùa mới có dáng vẻ như ngày nay.
Lạnh nhỉ? Đà Lạt là thế, lúc nào cũng yên bình như vậy, yên bình ôm trọn cả cái lạnh vào mình, ôm những con người, du khách nơi đây, ôm biết bao niềm thương nhớ