Blog ENDLESS SUMMER: Mùa hè bay nhảy tại Bali ^^

ENDLESS SUMMER: Mùa hè bay nhảy tại Bali ^^

avatar
Nguyễn Đình Tùng dot Thứ 2, 22/07/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Cảm giác Yomost khi biết phía sau mình là một ngọn núi lửa Agung vẫn đang hoạt động ^^ #
bali

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 8/01/2023
Love
1 Bình luận
avatar
Nguyễn Đình Tùng travel blogger

fill your soul by your adventure

4 Quốc gia
41 Tỉnh thành
30 Người theo dõi
4 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Vũ Bảo đường đi đến đây khó ko bạn. mình nghe nói xa khu sầm uất
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cũng giống như phố Tạ Hiện của Hà Nội.Bùi Viện là một trong những con phố có lẽ chẳng bao giờ ngủ tại Sài Gòn.Nơi đây chủ yếu hoạt động về đêm nên rất nhiều các quán bar,quán nhậu mọc lên san sát từ đó thu hút mọi người tới đây tham quan cũng như thư giãn nên những ngày cuối tuần sẽ cực kì đông và nhộn nhịp ^^ Cùng mình dạo một vòng tại con phố ăn nhậu nổi tiếng này nhé.Let's go
Nếu một ngày bạn muốn tìm một chỗ để chill thì landmark81 có lẽ là một nơi đáng để bạn lưu vào sổ tay nhé ^^ bởi lẽ đây là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á luôn á các bạn.Từ đỉnh Landmark thì bạn có thể thấy một Sài Gòn hoàn toàn khác so với những gì bình thường bạn thấy ^^ Với mình thì được ôm trọn Sài Gòn trong lúc hoàng hôn có lẽ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Sài Gòn.Cùng mình chiêm ngưỡng Sài Gòn ở độ cao 400m nhé ^^
Đối với mình đây là một nơi khá đẹp để có thể ngắm toàn cảnh của vịnh Nha Trang.Bạn nào nói đúng địa điểm được mình chụp tấm hình này,mình sẽ tặng bạn trả lời đúng và nhanh nhất 69 coin nhé ^^.Hãy tới và lấy coin của mình đi haha.Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và tiếp tục hành trình của mình.
Đối với mình Phú Yên là một trong những nơi có bờ biển đẹp nhất tại Việt Nam mình.Đây cũng là nới đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam luôn á các bạn ^^ Con người ở đây thì cực kì dễ mến,đồ ăn thì lại ngon nữa nhưng Phú Yên lại khá ít khách du lịch ghé thăm nên nơi đây vẫn còn rất đẹp ^^ Cùng mình ngắm nhìn non nước của Phú Yên nhé.Let's go Mình sẽ review lịch trình cụ thể ở những bài viết sau nhé ^^
Những con phố Sài Gòn luôn có những điều thú vị chờ bạn khám phá.Từ những công trình cổ cho đến ẩm thực đường phố luôn khiến bạn phải wow ^^ Thế là những ngày cuối tuần mình lại xách xe chạy lang thang khám phá cuộc sống trên những con phố.Mình cực kì thích những buổi sáng cuối tuần tại Thành phố vì hem có kẹt xe nhiều những điểm tham quan thì cũng đông vui hơn( mình thích đông vui ^^).Giờ thì cùng mình khám phá nào.Let's go
Biển Hồ vốn là một hồ nước ngọt lớn nhất tại Đông Nam Á nằm tại tỉnh Kampong,Campuchia.Người dân ở đây vốn sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá nhưng thời tiết thì chẳng thể nào chiều lòng người nên cuộc sống họ bấp bênh không khác gì những căn nhà trên những cây cột của họ.Cuộc sống ở đây thiếu thốn đủ bề,ngay cả những ngọn đèn thì tại đây cũng là những thứ thật xa xỉ.
Nếu bạn chỉ có một khoảng thời gian ngắn tại Kuala Lumpur thì có lẽ đi bộ sẽ giúp bạn khám phá từng ngóc ngách tại thành phố xinh đẹp này ^^ Ở đây là sự giao thoa giữa ba dân tộc: Người Hoa,người Ấn và người Malay.Ở bài viết sau mình sẽ review chi tiết lịch trình tại đây giúp các bạn đỡ gặp khó khăn khi đến đây.Nào bây giờ thì cùng mình đi dạo một vòng Kuala Lumpur nhé ^^ Let's go
Tôi thích cảm giác đi bộ tại những nơi mình đặt chân đến vì chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được hết cuộc sống tại đó.Và với Hà Nội thì không gì tuyệt vời bằng việc tản bộ trên các con phố ngắm nhìn cuộc sống cũng không kém phần nhộn nhịp tại đây.Nếu các bạn đến Hà Nội và muốn tận hưởng cảm giác khác so với những âm thanh ồn ào, tất bật thì dạo một vòng Hồ Gươm sáng sớm sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua ^^ Let's go
Người ta nói rằng:"Thanh xuân như một cơn mưa rào.Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".Tuổi trẻ như những thước phim quay chậm chạm vào một thời quá khứ tươi đẹp nhất của cuộc đời để khi nhìn lại ta tự hào nói với con mình rằng:Bố đã từng có những người bạn như thế.Và mình cũng có những người bạn như thế,cùng nhau bỏ qua cái sự đau mông âm ỉ trong suốt hành trình gần 1000km chạy xe máy từ Sài Gòn-Vĩnh Hy cũng rất đáng kể lại chứ nhỉ ^^