Blog Ăn Gì ở Quảng Ngãi ?

Ăn Gì ở Quảng Ngãi ?

avatar
Phạm Đức Tài dot Thứ 2, 24/08/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Bánh Bèo ở Tịnh Khê :
Được Anh dẫn đi ăn bánh bèo Bà Lợi, ở gần Biển Mỹ Khê.
-Ram Thịt Nướng : Quyên
Nằm ở đường Phan Đình Phùng, ở trong trung tâm thành phố Quảng Ngãi, nói về cuốn và cuộn thì món này nó ở cái tầm rồi
-DON: Mình đến 1 quán ăn ở đường Quang Trung đối diện trường Trần Quốc Tuấn, món này hơi lạ miệng, Đặc biệt hơn nữa thì bạn nên ăn thử với trứng vịt lộn nha, nước sẽ đậm vị lắm nè
-Món cuối là ỐC nha
Ốc thì mình ăn ở Ốc Cây Me, ở đây hình như có ốc Hút và Ốc Bươu
Quảng Ngãi địa điểm ăn uống quảng ngãi foody

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
3 Bình luận
avatar
Phạm Đức Tài travel blogger

Khát Khao mãnh liệt ăn đứt tài năng

1 Quốc gia
26 Tỉnh thành
4 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Xu Xu huhu nhìn đã ghê, mình mê nhất món này
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đan Hoàn ngon quá đi thui
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Sy Dan đang đói mà xem hình này sao chịu nổi :((
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Tiếp tục cuộc hành trình Trao Yêu Thương #3 lần này mình đến với Gia Lai, 1 huyện Mang Yang này ở vùng sau, có lẽ chuyến đi này ấn tượng nhất trong những chuyến đi của mình, đường đi vào siêu đẹp, cỏ cây xanh mướt 2 bên đường, đến đây gặp những con người mang nặng chữ "Khổ" chữ của cái "Nghèo" họ không thể nào thoát ra, cũng không trách nơi này, vì quá xa mọi thứ ngày lặn lội đi 20km để kiếm thức ăn, nguồn nước chỉ dùng nước ở suối, sống bởi cây ngô, cây khoai... Hành trình mang đây yêu thương.
Hành trình chuyến đi Trao Thường #2 lần này đến với chùa Pháp Hoa của 1 vị Sư Cô đã lớn tuổi, Sư Bà đã cưu mang những con người cơ cực nơi đây bằng những bữa cơm chay đầy sự yêu thương, và bà dậy cho được sự lễ phép, kính chào....không gì to tác nhưng nó làm động lòng những người đến đây, cùng mình trải nghiệm qua những khung hình mình đã ghi lại trong chuyến đi này, cảm ơn mọi người vì những điều mình góp nhặt này.
Bạn nghĩ như thế nào nếu đi cùng nhau? riêng mình nghĩ đó thật là vui khi đi đâu với nhau, nhiều bạn có thể nghĩ đi đông mỗi người mỗi ý sẽ khiến cho chuyến đi không thú vị, nhưng theo mình các bạn nên chia công việc ra, mỗi người đảm nhận 1 công việc cho chuyến đi, người thì đặt vé, người kiếm chổ ở, người kiếm quán ăn, hay chuẩn bị ăn gì....trong chuyến đi có người chụp hình giúp, chụp chung nó để lại cho mình những kỷ niệm đi cùng nhau. Cùng mình xem những tấm hình chụp chung ở Lý Sơn nha.
Mỗi chuyến đi là 1 trải nghiệm mới, là đến với con người mới, địa điểm mới, và hành trình trao yêu thương lần này mình được đến với dân tộc người Mông ở Đắk Nông, từ thành phố Gia Nghĩa đi vào thêm 60km. Đi lên đây mình cứ nghĩ về chuyến đi mà mình đi trao yêu thương ở Tây Bắc, là cái vùng sâu vùng xa, các bé đi học phải cầm theo chiếc ghế, để khi mệt mà còn có cái ngồi dừng chân. Cái nghèo đó cứ ở nơi đây, dù mình thấy so với trước kia thì nó cũng thay đổi rất nhiều.