Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
Blog Ao bà om Trà Vinh

Ao bà om Trà Vinh

bapco bay CN, 29/09/2019
Ao vuông Trà Vinh với những gốc cổ thụ theo cùng năm tháng. Có ông lão bán kem tự làm vs chiếc xe đạp từ thế kỹ trước .,.

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Love
8 Bình luận
bapco bay

Mỗi chuyến đi đều cho ta những trải nghiệm khó quên .,.

3 Quốc gia
55 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Văn Tài nghe danh chỗ này đã lâu thì ra lên hình đẹp thật
Trả lời
Chia sẻ
Lê Thúy ik chiếc xe kem huyền thoại kìa
Trả lời
Chia sẻ
Tiến Dũng mình đi chỗ này rồi, cái ao vuông vức luôn
Trả lời
Chia sẻ
bapco bay Nó còn tên là ao vuông ạ
Johny Phung Vinh Chưa đc đi nữa nhưng nghe bạn mình luyên thuyên về chỗ này thấy khá thích nè
Trả lời
Chia sẻ
Ngọc Thủy Ngô Ko biết ở đay có đc cắm trại ko ha anh
Trả lời
Chia sẻ
bapco bay Mình ghé qua thôi. Vẫn có bãi đất trống. Nhưng mà nó nằm trong thành phố. Nên cắm trại qua đêm sẽ ko an toàn lắm
Minh Triệu Ý kem ống tuổi thơ, bây h trên Thành phố khó thấy lại lắm
Trả lời
Chia sẻ
bapco bay Tp thỉnh thoảng vẫn gặp. Nhưng ngon thì mình ăn ở đây là ngon nhứt
Sơn Thúy Đi đến đây dễ ko ạ, cho em xin tí review nha anh^^
Trả lời
Chia sẻ
bapco bay Nó nằm ngay trung tâm thành phố. Đường dễ đi. Tuy nhiên chỉ có bấy nhiêu thôi. Ko có gì hơn
Tran Tai b có thể share thêm những câu chuyện thú vị xoay quanh đđ này đk? :)
Trả lời
Chia sẻ
bapco bay Mình chỉ ghé qua đây chút ít à. Cơ mà kế bên có ngôi chùa thuộc hàng cổ nhẤt trà vinh và tham quan trường đại học trà vinh vàng một mÀu. Ăn bánh canh trên ql54
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nhân cuộc thi leo cầu thang bộ tại bitexco mình co co hội chụp ảnh cho các thí sinh. Và đặc biệt được tham quan sân đỗ trực thăng tại tầng 52 và có cái nhìn toàn cảnh view 270 độ bao quanh thành phố sg và 360 độ tại tầng 49
Về lại châu đốc lần thứ ba vào những ngày đầu tháng 3. Lúc này nắng choi chang. Tuy nhiên ban đêm lại se lạnh. Đi chợ nổi, thăm làng bè, làng chăm ăn bánh bò xem dệt vãi. Đi chụp ảnh tại cánh đồng sen rộng mênh mông, và các con đường mòn hai hàng cây rợp mát chưa có trên bản đồ :)) Điều tiên quyết là phải ghé chợ Châu Long. Thế giới đồ 2nd quần tụ cả về cái chợ này .,.
Những quả đồi trải dài với cỏ mọc xanh ngát. Con đường quanh co uốn lượn theo những quả đồi .,.