Blog 2016 - Pù Luông - Xanh ngát từ trong tim

2016 - Pù Luông - Xanh ngát từ trong tim

avatar
Tô Cẩm Thơ dot Thứ 7, 22/05/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đi từ năm 2016,
nhưng vào một ngày đẹp trời 5 năm sau, mình mới lục lại được những tấm ảnh tưởng như đã bị lãng quên này
Chuyến này nhà mình xuất phát từ TP Thanh Hóa bằng ô tô riêng, mình nhớ là đường khá khó đi,
nhưng hiện tại đường đã thông nên Pù Luông nay hút được khách du lịch gấp rất nhiều lần so với 2016 lúc đấy
Đợt đấy nhà mình ở tại homestay gần Thác (mình quên tên rồi), cứ chiều mình lại ra tắm thác, siêu thích, dân bản địa họ tắm rồi nhảy thác nhìn vui lắm
Đồ ăn thì ngon thôi rồi
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thanh hóa

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
Tô Cẩm Thơ

Trong mỗi bước đi, tôi nhận được nhiều hơn những gì tôi tìm kiếm.

5 Quốc gia
21 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Nhi Nhí Nhảnh bạn có review đi Pù Luôn ko, cho mình xin với ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Thị Hòa Chỗ thác Hiêu nè. Lúc mình đi nước chảy mạnh quá không xuống dưới chơi được. Huhu
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sau khi lục tất cả các thư mục ảnh thì mình đã tìm ra những tấm đi biển ở Phú Quốc vào năm 2016 này =)) Mình đã đi PQ 2 lần, lần đầu là vào 2016, và 2019 thì đi thêm 1 lần nữa. Sẽ cố gắng để lục lại ảnh 2019 =( 2 lần đi thì PQ đều siêu nắng và gió biển thì luôn làm mình khoan khoái và khoẻ hơn. Lần 1 mình ở khách sạn gần chợ đêm, lần 2 ở resort sát biển. Các bão tắm ở PQ thì đều trong vắt và xanh, lặn ngắm san hô khá thích
Dù ai nói ngả nói nghiêng Sầm Sơn đẹp nhất không phải kể nhiều =))))
Cuối tháng 9/2020 Tiếc một điều là chuyến đi này chụp khá nhiều ảnh nhưng mà bị xóa sạch =( Lại là một chuyến đi 4 ngày như bao chuyến khác, có vẻ 4 ngày là thời gian vừa đủ để tìm hiểu một nơi nào đó, không quá dài để có thể đi mọi ngóc ngách, cũng không quá ngắn-kịp để không khí dễ chịu ấy bơm đầy 2 lá phổi. 4 ngày khiến mình kịp hứa hẹn thêm vài lần được tìm hiểu Đà Lạt kỹ hơn. Đà Lạt nằm trong Goals list của mình năm 2021, nhưng là "đi một mình" =))
(30/5/2020-2/6/2020) Một chuyến đi được quyết định và chuẩn bị trong vài nốt nhạc của 4 cô gái. Thật may mắn vì đã quyết định đi trước khi nhận offer đi làm vào 15/6. Những bức ảnh chụp bằng iphone XSMax lưu giữ những kỷ niệm và tiếng cười, 4 ngày gác lại âu lo.