Hỏi đáp Tất tần tật kinh nghiệm du lịch Đài loan - Hualien - Taipei - Shifen - Jiufen
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Tất tần tật kinh nghiệm du lịch Đài loan - Hualien - Taipei - Shifen - Jiufen

Đài Loan trông có vẻ yên bình, nhẹ nhàng, đầy vẻ hoài cổ, nhưng khi đặt chân đến, từ ngày đầu tiên của hành trình khám phá đất nước này, đối với mình là những bước đi, chuyến tàu đầy vội vã. Đơn giản là vì có quá nhiều thứ để khám phá, và mình không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.

Chuyến đi của mình kéo dài 5 ngày, 1 ngày ở Hoa Liên, 4 ngày còn lại ở Đài Bắc, Jiufen, Shifen, đoàn gồm 4 người. Dưới đây là chia sẻ của mình về lịch trình cũng như những kinh nghiệm đi du lịch Đài Loan tự túc nhé. Mình chia sẻ theo ý kiến cá nhân, chứ không phài viết kiểu PR quảng cáo hào nhoáng để rồi đến lại thất vọng thì khổ :D

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI
1. VISA
- Mình đã có visa Hàn Quốc, nên được miễn visa, chỉ cần vào đường link: http://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast, điền thông tin, 3 giây sau bạn có visa Đài Loan. Lưu ý điền đầy đủ số visa của nước mà bạn đã có visa rồi nhé.
- Đối với những bạn không được miễn visa thì có thể search trên mạng để biết cần chuẩn bị những giấy tờ gì, còn nếu muốn nhờ dịch vụ thì mình có bạn làm cho công ty du lịch, liên hệ bạn Dương (0914721081)

2. Vé máy bay
- Mình mua của Vietjet, chuyến bay từ HCM-Taipei, đặt trước tầm 4 tháng, giá khứ hồi là 2tr8, bao gồm 20kg hành lý kí gừi

3. Vé tàu đi Hoa Liên
- Vì Hoa Liên là 1 địa danh rất nổi tiếng, vé tàu sold out rất nhanh, nên các bạn phải đặt mua trước nhé. Bên đó chỉ bán vé trước 2 tuần, nên cứ đúng 12h đêm trước 2 tuần đi các bạn lên website để mua vé đi và vé về tại link: http://www.railway.gov.tw/en/index.aspx
- Xem hướng dẫn book vé tàu Hoa Liên: https://www.youtube.com/watch?v=sb_5TrFSfrU
- Có rất nhiểu loại tàu đi Hoa Liên, mình list ra tên và giá ở dưới, suggest đi 2 loại tàu đầu tiên nhé.
o Puyuma hoăc Taroko: đây là 2 tàu nhanh nhất, đi mất tầm 2 tiếng hơn là đến nơi,
giá 440NTD/chiều/người
o Tze-Chiang Limited Express: tàu này chậm hơn chút, đi mất tầm 2 tiếng 45 phút,
giá 440NTD/chiều/người
o Chu-Kuang Express: tàu này đi lâu nhất, tầm 4 tiếng, giá rẻ hơn,
340NTD/chiều/người
- Lưu ý: 1 passpost ID chỉ book được 6 vé là maximum nhé. Book vé xong bạn sẽ được gửi booking code để insert vào máy tại Taipei Main Station để lấy vé.

- Nếu không book được vé tàu, thì còn 1 cách nữa là đi bus

Chặng 1: Taipei Bus – Luodong bus station
Bạn đến Taipei Main Station, hoặc Taipei City Hall Bus Station rồi tìm hãng Kamalan Bus, mua vé 1 chiều từ Taipei đến Luodong.

Chặng 2: Luodong train station – Hualien train station
Kamalan bus sẽ đưa bạn đến Luodong station, từ đây bạn chuyển sang trạm tàu hoả để đi tiếp đến Hualien. Từ đây, bạn nào muốn upgrade sang tàu nhanh Tze-qiang cũng có thể đến cửa sổ bán vé hỏi upgrade để đi cho nhanh hen. Giá upgrade vào khoảng 73NTD.

Từ Hualien về lại Taipei bạn đi ngược lại tương tự cách này luôn nhé.

4. Book khách sạn
- Ở Hoa Liên, các bạn nên chọn khách sạn gần ga tàu Hualien Train Station để thuận tiện đi lại. Tụi mình ở khách sạn Hotelday Plus Hualien, phòng rất đẹp, sạch, ăn sáng buffet ngon, giá khoảng 650k/người/đêm. Nếu các bạn muốn tiết kiệm hơn có thể ở hostel, Hoa Liên có nhiều hostel đẹp và giá cả cũng rất ok.
Link khách sạn: https://www.agoda.com/hotelday-plus-huali…/…/hualien-tw.html

- Ở Taipei, tụi mình book airbnb Leisure Apartment for Taipei Home, căn hộ rất rộng, 3 phòng ngủ, 2 toilet, bếp, phòng khách, phòng ăn, phòng giặt đồ đầy đủ cả, giá chia ra 1tr8/người/3 đêm. Căn hộ gần MRT station, đi bộ mất tầm 10 phút. Chủ nhà dễ thương lắm, cho tụi mình check in sớm, còn đến tận ga MRT đón tụi mình về căn hộ airbnb, ngày cuối thì đưa về.
Link Airbnb: https://www.airbnb.com/rooms/8003570?

5. Wifi Router
- Tụi mình thuê cục phát Wifi ở KKDay tại link: https://www.kkday.com/en/product/3598, rất tiện lợi. 1 cục phát được cho tối đa 5 thiết bị, xài thoải mái luôn. Tha hồ tìm đường hay dùng google translate khi nói chuyện với người dân. Các bạn book và trả tiền, sau đó đến Sân bay Taoyuan, vừa đi ra ngoài thì rẽ phải, đi đến cuối đường sẽ thấy 1 cái booth Wifi Router Pick-Up.

6. Lịch trình tham quan
- Mình lên lịch trình tham quan kèm hướng dẫn phương tiện đi lại chi tiết để cứ thế cầm tờ giấy mà đi thôi, bạn nào muốn inbox mình sẽ share cho nhé

Chuẩn bị đầy đủ rồi thì bắt đầu hành trình thôi!

DAY 1: HUALIEN – TAROKO NATIONAL PARK
Ở Hoa Liên nổi tiếng nhất chính là vườn quốc gia Taroko bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của nó, chắc chắn khi đi Đài Loan bạn phải ghé thăm Hoa Liên nhé, sẽ không hối hận đâu.
Vì đường đi ở Hoa Liên khá khó đi, lại đường đèo nhiều, nên chúng mình thuê xe riêng của KKDay, đưa đón tận nơi, lịch trình chủ động rất tiện, giá thuê 1 xe/4 người là 1tr870 giá rất ok.
Link thuê xe: https://www.kkday.com/vi/product/2127?cid=3055&ud1=HLair
Những địa điểm mà tụi mình thăm quan bao gồm:
+ Qingshui Cliff – must go nhé, các bạn sẽ phải tan chảy trước cảnh đẹp và dòng nước biển ở đây
+ Qingshui Beach – ngay dưới chân Qingshui Cliff luôn đó
+ Taroko Swallow Grotto Trail
+ Zhuilu Old Trail
+ Eternal Spring Shrine

Vào buổi tối, bạn có thể ghé chợ đêm Tungtamen để dạo chơi và ăn uống

DAY 2: TAIPEI – HUASHAN 1914 CREATIVE PARK, TAIPEI 101, XIMENDING
Tụi mình đi chuyến tàu lúc 7h30 từ Hualien về lại Taipei, khoảng 12h trưa tụi mình có mặt tại căn hộ airbnb để lấy phòng, sau đó ăn trưa tại quán mì bò nổi tiếng ngay gần đó.
+ Huashan 1914 Creative Park: chỗ này khá là art, hợp để mấy bạn chụp hình sống ảo, khu này là một tổ hợp những cửa hàng bán đồ kiểu handmade rất sáng tạo, độc, đẹp, lạ và giá cũng rất chat. Mấy cửa hàng ở đây rất dễ thương, trang trí cưng lắm. Đi khu này chơi & chụp hình khoảng 1-2 tiếng là okie.
+ Taipei 101: tụi mình đến đây khoảng 3h30 chiều, lượn một vòng trong tòa nhà Taipei 101, tòa nhà này chỉ toàn các brand high end & luxury thôi nhé. Sau đó 4h tụi mình ghé Din Tai Fung để ăn, may quá đi sớm không phài xếp hàng. Bạn nào dư dả có thể bỏ tiền để lên tầng cao nhất tòa nhà Taipei 101 ngắm cảnh, mà tụi mình đi thấy nó chả đáng, nên recommend đừng nên đi
+ Ximending: đây là 1 khu phố đi bộ cực sầm uất, kiểu như Myeodong ở Hàn vậy đó. Có rất nhiều cửa hàng bán quần áo, mỹ phẩm, nhà hàng, street food. Đi nguyên khu này nguyên buổi tối là bạn đủ mệt luôn.

DAY 3: SHIFEN, JIUFEN, SHILIN NIGHT MARKET
Ngày thứ 3 chúng mình dậy sớm lúc 8h để đi Shifen (Thập phần) & Jiufen (Cửu phần). Thời gian di chuyển khá là dài nhe nên recommend các bạn đi từ sớm.
+ Taipei – Shifen: đến Taipei Main Station, tìm Platform 4, Northbound (TRA) để đi tàu tới Ruifang station, sau đó tìm platform 3, Pingxi Line ở Ruifang station, mua vé tàu đi đến Shifen. Tụi mình mua tàu thẳng đến Shifen luôn, bạn nào muốn ghé ngang qua làng mèo Houtong thì cứ mua vé One day pass. Tổng thời gian di chuyển tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.
Shifen là một khu đường ray tàu hỏa, hai bên đường có mấy cửa hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm và nổi tiếng với màn thả đèn lồng. Đèn ở đây chung giá hết nên khỏi mặc cả ha. Mình nói thật đến khu này mình bị hụt hẫng vì nó chả đẹp gì đâu, kiều nhìn rất bình thường, toàn người với người thả đèn lồng.
Tụi mình đi thăm Shifen Water Fall, từ khu Shifen Old Street, các bạn đi bộ tầm 20-30 phút sẽ đến Shifen Water Fall, có bảng chỉ dẫn đường đi hết đừng lo. Lúc về cả đám mệt nên bắt taxi về lại Jiufen Old Street hết 100 NTD nhé.
Tóm lại đối với Shifen, mình sẽ không recommend cho lắm, ngoài mỗi thác nước là mình thấy đẹp thôi
+ Shifen – Jiufen: bắt Pingxi Line (Platform 1) về lại Ruifang station. Đến nơi các bạn đi ra cửa chính của Ruifang station, rẽ trái 1 chút sẽ thấy trạm bus để đến Jiufeng, các xe bus chạy đến Jiufen gồm 827, 856, 788, 1062. Đi xe bus đến cuối trạm là bạn đến Jiufen rồi. Đi mất tầm 30 phút.
Jiufen là một khu phố nằm trên sườn đồi, RẤT ĐÔNG người nhé. Đường đi thì bé tí mà người với người không à. Hai bên đường là đồ ăn tha hồ mà chọn, Đến khu này bạn sẽ cảm nhận rất rõ văn hóa của Nhật tại Đài Loan, các cửa hàng, cách trang trí rất giống Nhật ấy. Hãy nhớ đi đến tận đỉnh của Jiufen, để bạn có thể ngắm toàn cảnh nhé, đẹp tuyệt vời đó. Một recommend cho các bạn là khi đi Shifen hay Jiufen thì hãy tranh thù mua quà cho người thân, bạn bè nhá, vì đồ ở đây rất rẻ, và nhiều thứ lạ để mua về làm quà nữa.
+ Jiufen - Taipei: bắt bus No. 1062 đi về trạm MRT Zhongshan station, rồi bạn có thể quay lại Taipei Main Station
+ Shilin Night Market: đến MRT Jiantan, ở đây bán street food và quần áo các kiểu rất đông vui. Khu này rộng lắm luôn.

DAY 4: TAIPEI – LONGSHAN TEMPLE, CHIANG KAI-SHEK MEMORIAL HALL, ZHONGXIAO DUNHUA, SONGSHAN CULTURAL & CREATIVE PARK, RAOHE STREET NIGHT MARKET
+ Longshan Temple (chùa Long Sơn), một ngôi chùa nghe nói rất lá thiêng, bên trong chùa rất rộng, nhìn rất trang nghiêm, cổ kính, có hẳn 1 khu để bạn đăng ký xin xăm. Đi MRT Longshan Temple
+ Chiang Kai-Shek Memorial Hall (Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch): rất to, rất rộng và đẹp, hôm mình đi có 1 ngày hội nhảy zumba tổ chức ở đây nữa rất vui, nếu bạn may mắn đến đúng giờ sẽ đượng xem nghi thức đổi lính gác ở đây. Đi MRT Chiang Kai-Shek Memorial Hall, exit 4
+ Zhongxiao Dunhua: một khu mua sắm rất sầm uất, bạn có thể thấy rất nhiều brand như Uniqlo, GU, Zara, Forever21, …. Và mỗi brand là 1 building nhé!!! Xung quanh khu này có rất nhiều shop quần áo bán đồ rất đẹp, rất chất, nhiều quán café cực dễ thương, nói chung cái gì cũng có.
+ Songshan Cultural & Creative Park: chỗ này gần khu Zhongxiao Dunhua luôn, bạn cứ search google maps là sẽ thấy đường đi. Chỗ này cũng giống kiểu của Huashan 1914 Creative Park, nhưng bản thân mình thấy Songshan Creative Park hay hơn, cool hơn, và đẹp hơn.
Nhà sách Eslite Bookstore cũng nằm ở trong khu này luôn nhé, và cả quán trà sữa cực nổi tiếng Chun Shui Tang - chuỗi cửa hàng lâu đời nhất, lớn nhất ở Đài Loan, là cha đẻ của món trà sữa trân châu, nằm cạnh Eslite Bookstore luôn.
+ Raohe Street Night Market: hãy chuẩn bị sẵn bụng để càn quét chợ đêm ẩm thực Raohe nhé, rất nhiều những món ăn street food đặc trưng & nổi tiếng ở Đài Loan sẽ có ở đây.

DAY 5: TAIPEI – TAIPEI 101, ATT4FUN
Ngày cuối cùng chúng mình dành thời gian dạo các shopping mall thôi, rồi buổi chiều checkout quay trở về Việt Nam.

Tổng thiệt hại chuyến đi tầm khoảng 12-13 triệu, do tụi mình ăn uống thoải mái với chi phí ở cũng cao hơn 1 chút, nhưng các bạn hoàn toàn có thể đi với chi phí tầm 10 triệu nhé!

Kết thúc chuyến đi, điểm mình ấn tượng nhất về Đài Loan có lẽ là về con người và nét văn hóa. Người Đài Loan mình thấy dễ thương, tốt bụng, thật thà cực kỳ, hỏi đường hay cần giúp đỡ gì họ rất nhiệt tình. Về ăn uống thì món ăn rất đa dạng, nhưng do khẩu vị ăn của người Đài hơi nhạt, và đồ ăn nhiều dầu mỡ nên sẽ có một số bạn cảm thấy không hợp. Thành phố sạch đẹp, ý thức cao về việc recycle khi vứt rác. Nói chung là một Đài Loan để lại ấn tượng rất tốt với mình!

Minh Ngoc Tran
5 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Chào bạn! Mình có thể xin lịch trình chi tiết chuyến đi, gồm cả phương tiện đi lại và book phòng không ạ

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề