Hỏi đáp Review Du Lịch Taiwan Đài Loan - Lạc Trôi Xứ Đài [Cực Dễ]
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Tran Duc 2 quốc gia | 4 tỉnh thành

Review Du Lịch Taiwan Đài Loan - Lạc Trôi Xứ Đài [Cực Dễ]

Có một số bạn vẫn hỏi mình về cách làm Visa Đài Loan, mua sim, địa điểm cách đi. Mình tổng hợp lại câu trả lời chi tiết ở đây:

Đài Loan đang là điểm đến “Vạn-người-mê” nên quả thật là đến sân bay sẽ thấy vạn người đứng check-in. Riêng phần nhập cảnh đã mất gần 2 tiếng từ lúc đáp máy bay đến xứ Đài.

Đài Loan bao gồm nhiều thắng cảnh du lịch nhưng chuyến đi này P dành trọn vẹn chỉ để khám phá Đài Bắc (Taipei) một cách kĩ càng.

• Thủ tục Visa: Google đầy rồi nên Phương không miêu tả nữa. Phương đi theo dạng được miễn Visa 30 ngày do đã có Visa của một trong các nước được miễn trừ: Mỹ, Canada, Nhật, Schengen, Australia, New Zealand và Hàn Quốc. Chỉ cần đăng kí online tại:
https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast
(Nhớ là phải in visa Đài Loan + visa của nước được miễn trừ ra để làm thủ tục ở sân bay).

• Ở đâu tại Taipei:
Ở Đài Bắc, câu cửa miệng sẽ là: “All Roads lead to Taipei Main Station”. Đi đâu lạc lối miễn nhìn bus/ MRT hướng về Taipei Main Station cứ leo lên sẽ không bao giờ bị lạc và thuận tiện đi đến hầu hết mọi nơi. Nên, thuận tiện nhất là nên tìm nhà ở quanh trục Taipei Main Station. Hostel và Hotel ở trục này quá ư đầy rẫy.

Nanyang – Xuchung cũng là trục đường ăn uống tuyệt vời gần Main Station nên đừng ngại ngùng tìm phòng quanh đây.

Nếu là người không dễ “lạc lối” hay lạc trôi”, hãy ở bất cứ đâu gần với một bus stop hoặc MRT bất kì, chỉ cần leo lên bạn lại đến Main Station.

• Cách đi lại: Hãy linh động giữa MRT- Bus- Local Train, Express train và đi bộ. Bạn sẽ áp dụng tất thảy hình thức này để khám phá Đài Loan. Nên, việc đầu tiên khi đến sân bay/ main station là đi mua ngay 1 cái Sim 4G để xem Google Maps khi cần và Thẻ Easy Card để đi lại:

- Sim 4G: vừa xuống sân bay là có thể mua được liền. Có nhiều loại: 1 day pass, 3 days pass, 5 days pass, 7 days pass… với giá rất rẻ (tầm 300-500 tệ). Tuỳ theo số ngày ở ĐL mà các bạn nên mua để có dung lượng không giới hạn suốt những ngày ở ĐL. Loại thẻ nào cũng kèm theo ít nhất vài chục Tệ cho phần gọi điện nên tuỳ mục đích (gọi nhiều hay lướ web nhiều mà nên mua), Phương thì chẳng gọi ai bên Đài Loan nên chọn gói có chi phí gọi ngắn sẽ rẻ tiền hơn.

- Easy Card: Có loại mua thẻ và nộp tiền và thẻ unlimited kiểu như thẻ điện thoại. Card theo day pass chuyên dùng cho cả MRT & public bus. (Local train thì đi ít nên mua trực tiếp tại ga tàu luôn cũng được). Mua thẻ tại các quầy information ở MRT.

• Cách đi từ sân bay Taoyoun (Đào Viên) về Đài Loan:

- Cách truyền thống bằng xe Bus:

Xuống sân bay, xuống tầng trệt có quầy bán vé của hãng Kuo Kang, mua vé xong ra phía ngoài có Bus của hãng Kuo Kang số 1819) giá 125$ Tệ/ người (90k) đi về trung tâm Taipei Main Station. Di chuyển tầm 45’- 1h.
- Đi bằng MRT: chuyến này mới mở, siêu hiện đại, cực kì recommend các bạn nên đi. Đi theo bản chỉ dẫn xuống ga MRT, mua token qua máy (160$ tệ/ người- có hình tham khảo trong album) rồi leo lên MRT. Tuy nhiên, nếu các bạn chưa quen đi MRT thì đoạn mới tới ĐL nên đi bằng xe bus sẽ dễ hơn, khi quay về rồi đi MRT.

Từ ga MRT A1 của Taipei Main Station đến thẳng sân bay, bạn có thể gởi hành lí từ ga này nếu đến ga sớm hơn 3 tiếng trước giờ bay, vô cùng tiện lợi.

Phải nói là ở Đài Loan hệ thống giao thông công cộng cực kì phát triển, có khi là hơn cả Singapore.

• Ăn gì - Ở đâu:
Nhiều cực kì, nhiều cực kì, bụng chứa có hạn nhưng có những món theo Phương thấy ngon như sau:

- Sườn (Pork Chop): Phương cực kì bị thu hút bởi các món sườn ở đây: sườn chiên, sườn nướng, sườn ram, cơm sườn, mì sườn… nên hầu như ngày nào cũng ăn hai ba miếng sườn (1 dĩa cơm gọi them sườn). Nên ăn ở trục Nanyang, ở đây có ít nhất 5 quán sườn Pork Chop- Phương thích nhất là quán Railway Lunch Box…

- Đậu hũ thúi (Stinky Tohu): nói thật là bước chân vào ĐL đã thấy mùi của món ăn này xộc thẳng vào mũi, khá khó chịu…Trừ cái khoảng mùi ra, đậu hủ ăn khá béo hơn so với thường lệ. Nên ăn ở: Chợ đêm Shillin, chợ đêm Ximending…

- Các món đồ nướng streetfood: Recommend là nên ăn mực nướng lăn bột (ăn ở Shifen Old Street là ngon nhất), bò nướng (ăn ở chợ đêm Ximending), gà nướng BBQ tẩm bột(đầu chợ đêm Shillin ), bánh bao nướng…

- DimSum: rất nhiều nơi bán nhưng ngon nhất là Ding-Tai-Fung ở gần tháp 101. Ăn ở đây giá tầm ngang San-Fou Lau bên mình nhưng ngon hơn nhiều nhiều lần. Nhớ mua chilly oil đem về, mình ghiền cái hũ ớt đó lắm lắm.

- Trà sữa: uống quá nhiều nhưng ấn tượng nhất là MilkShop và Coco, ngoài ra trà sữa chai ở hệ thống Seven Eleven cũng rất đặc biệt.

- Trái cây: mấy thứ Đào, Mận ngâm là trên cả tuyệt vời và khác với Việt Nam, còn lại giống nhau cả nhưng khá mắc (300 tệ/ kí). Phương thích nhất quán trái cây bán dưới hầm MRT của Lâm Sơn Tự (Longshan Station).

- Chỉ có trái khổ qua trắng là Đài Loan dùng làm nước ép luôn, hầu như tiệm nào cũng có, uống rất thơm, ngọt nhẹ nhưng VÔ CÙNG ĐẮNG- P chỉ uống được hai ngụm (70 tệ/ ly).

Tính ra thì Streetfood của Đài Loan mắc hơn bên mình một chút, nhưng không sao, rất đẹp mắt và ngon.

• Đi chơi:
- Hãy dành 1 ngày để đi loanh quanh Taipei:
+ Tháp 101, đến đây thì leo lên Đài quang sát xem thành phố từ trên cao, shopping hàng hiệu ở đây. Vô thử thì thấy đồ ở Đài Loan có khi còn mắc hơn Việt Nam, được cái có tax refund thì cũng same same.
Rồi ghé Ding Tai-Fung gần đó ăn thử luôn cho tiện. Ngoài việc xếp hàng dài cổ thì độ ngon của nó không thể chê vào đâu.

Cách đi: từ Main Station đi theo line đỏ Hướng Xiangshan, qua 5 trạm là tới trạm 101 building.

+ Thăm Quảng Trường Tưởng Giới Thạch (đi MRT line đỏ đến Chiang Kai-Shek Memorial) và chùa cổ nhất Đài Loan- Lâm Sơn Tự (đi MRT line xanh blue về hướng Longshan temple) tất cả đều có MRT đi đến tận nơi nên cứ xuống tàu điện tìm trạm để leo lên line xanh/ đỏ tương ứng. Đẹp thì đẹp mà cái chùa đông người đến điên đảo.

- Hãy dành ít nhất 1 ngày đi thăm các khu phố cổ:
+ Jiufen (Cửu Phần): nơi khơi nguồn cảm hứng của bộ phim hoạt hình Spirited Away.

- Shifen (Thập Phần) & Pingxi Old Street: Nơi thả lồng đèn cạnh con đường ra nổi tiếng.

+ Houtong (Làng mèo) siêu dễ thương, mèo bò lăn bò lóc khắp nơi. Tuy nhiên, nếu thấy mưa bạn có thể skip địa danh này do mưa thì mèo tụi nó không có ra đường chơi.

+ Nếu kịp thời gian nên đi them Pingxi Old Street nếu không thì skip do cũng giống giống Shifen hoặc dạo quanh Ruifang Old Street. Do các phố cổ này gần như nằm chung một chuyến đường nên Phương sắp xếp lịch trình như sau:

Các phố cổ này đều nằm xa thành phố nên phương tiện đi lại chủ yếu là Tàu lửa địa phương (local Train) hoặc xe bus. Cách đúng 1 tiếng sẽ có một chuyến tàu chạy nên các bạn chú ý bám theo lịch tàu chạy để tránh lỡ tàu hoặc đón chuyến khác tương ứng lộ trình (Lộ trình tàu địa phương có trong album hình). Không phải tàu nào cũng đến Pingxi, Houtong…nhưng tất cả chắc chắn đều đến Ruifeng Station. Từ ga này bắt đầu đi tiếp các phố còn lại.

+ Từ Taipei Mainstation tìm theo chỉ dẫn hướng đi TRA(Taipei metro) không phải là MRT, đi về phía Northbound train, Platform 4A, chọn train nào đến Ruifang Station cũng được. Bạn nên mua vé tự động để tránh phiền hà trong giao tiếp. Các máy tự động có hình trong album:

+Thả tiền vào trước máy mới chạy (bỏ 20 tệ cũng được), có máy không cần thả tiền vào trước. Sau đó chọn tàu (Local Train, Ku Koang…) tuỳ theo lịch tàu bạn xem chuyến gần nhất mà chọn tên tàu, thường là Local train - chọn số người chọn Full Price - Chọn ga Ruifang - bỏ thêm tiền cho đủ số tiền yêu cầu máy sẽ trả vé và tiền dư (49 tệ/ vé 1 chiều/ người).

+ Đi theo bảng hướng dẫn sẽ đến đường ray đợi Local Train

+ Tầm 45’ thì đến Ruifang Station, chọn mua vé để đi làng mèo Houtong siu dễ thương, làng mèo cách Ruifang Station đúng 1 trạm (bạn có thể mua vé đi Houtong ngay từ Main station nhưng có ít chuyến đến đây nên nếu không có khung giờ phù hợp cứ đi Ruifang Station trước. Nếu chưa đến giờ chạy tàu hãy tranh thủ xem phố Ruifang, cũng là 1 phố cổ xinh đẹp.

+ Sau đó tiếp tục trở lại trạm Houtong mua vé (hoặc mua vé trước) để đến Shifen Old Street (Thập Phần): ở đó bạn hãy ăn món mực tẩm bột và Gà cuốn xôi. Sau đó, hãy thả cho mình một quả lồng đèn ước nguyện, hãy quan sát đoạn phía dưới đường ra có cả tiệm đèn do người Việt bán nên nếu không muốn giao tiếp khó khăn thì các bạn cứ ghé đây. Giá đèn từ 150-250 tuỳ màu, Phương thì chọn đèn 4 màu.
+ Sau gần 1 giờ quay lại ga Shifen để đi Pingxi Old Street. Nếu quỹ thời gian không nhiều, bạn có thể bỏ qua địa danh này do khá giống Shifen.

Từ Pingxi Old Street đi ngược về lại Ruifang Station để chuẩn bị đi Jiufen. Lưu ý là đi Jiufeng chỉ có thể đi bus: hoặc đón xe 1062 từ trung tâm (đi hết 90’) hoặc đón ở trạm gần Ruifeng station, mình không chọn đi bus từ trung tâm đi lên do tuyến đường đi khá nguy hiểm và tốn sức mà chọn đi bus từ trạm Ruifang Station.

+ Trạm Bus về Jiufeng đúng cách Ruifang station khoảng 300m về phía tay trái. Ra khỏi ga Ruifang bạn đi thẳng qua bãi sân trống rồi rẽ trái vào đường lớn, đi một chặp thấy quán cà phê 85 rồi đến Police station, trạm đón xe bus đi Jiufang ở ngay cạnh Sở cảnh sát đó. Hầu hết các chuyến xe ở trạm này đều chở đến Jiufeng nhưng có hai chiếc mình thích nhất1062 xe này đi thẳng đến phố cổ, xe rất đẹp, chỉ có toàn chổ ngồi- không phải đứng. 788- xe này thì đến phố cổ hoặc đến Police Station gần phố cổ- bạng dừng ở đây đi bộ thêm 10m là thấy 1 lối đi khác để lên thẳng phố cổ (mình thích tuyến này hơn tuyến chạy xộc vào trạm phố cổ do quá đông). Xe bus ở đây chắc 3-5’ lại có 1 chuyến, không lo thiếu xe nên thấy đông thì đừng vội leo lên cho mệt.

Ở Jiufeng hãy tận hưởng không khí cổ xưa, đây là vùng đất mình thích nhất khi đi Đài Loan. Mình đã đến đây 3 lần trong suốt hành trình đi Đài Loan vừa rồi. Nhưng nếu không đúng gout cổ điển, bạn chỉ cần 1 buổi chiều lướt qua là đủ do cụm phố này cũng chỉ bé tẻo teo. Hãy ghé quá trà Amei đẹp lộng lẫy để thử trà (set 300 tệ/ người) hoặc 1 bình trà (500 tệ/ bình)… rồi ghé quanh đó ăn ít dimsum hay gà luộc, có quán gà luộc ngay nửa chừng con dốc phía tay trái ngon đến não lòng (có hình mô tả trong album).

Khi quay về, chỉ cần ra đường lộ chính đi bộ đến bất kì trạm xe bus nào đều có các bus về Ruifang chạy qua, recommend là bạn hãy đi bộ xuống con đường từ dốc xuống ngôi chùa to bự, rồi từ chùa đó bước xuống đường rẽ trái có trạm bus xe 788 chạy qua, ở đó vắng teo không phải tranh với ai.

- Dành 1 buổi để đi tắm suối nước nóng:
Ở Đài Loan suối nước nóng Beitou là nổi tiếng nhất nhưng còn một số suối nước nóng khác cũng đẹp không kém, ví dụ như Wulai, vì Wulai xa hơn Beitou rất nhiều nên ít người chọn đi tuyến này. Nhưng Phương chọn để biết. Ở Wulai có rất nhiều resort nhưng để ở được một resort cỡ đẹp thì 1 đêm ít nhất cũng hơn 12tr, hai resort đẹp nhất là Volando Urai) hoặc Pause Landis view ở các resort này vừa thấy suối vừa thấy núi đang nóng bốc hơi (hình trong album). Phương thích Pause Landis hơn nhưng không book được phòng nên phải ở Volando Urai. Ở đây có hai dạng tắm: tắm private trong phòng cá nhân hoặc xuống tắm phòng public (nam nữ tắm riêng và…không mặc áo quần). Phương có phòng private nhưng còn tham lam “khám phá” phòng public giá tầm 800 tệ/ người (không cần phải ở lại resort vẫn đăng kí mua vé tắm được), rất dị dột khi không mặc quần áo nên trùm thêm cái khăn tắm khi xuống hồ ngâm. Vậy mà khi xuống nước xong leo lên ai đã nỡ lấy đi mất cái khăn… Lần sau trở lại ĐL chắc chắn còn đi kiếm nhiều suối nước nóng khác vì view quanh những suối nước này siêu đẹp.

- Cách đi đến Wulai Hot Spring:
Đi MRT line màu xanh lá đến trạm cuối cùng Xian Dian. Từ đây ra trạm xe bus ngay phía tay phải trước cửa, đón bus Xindian Bus số 849 để xuống các trạm gần resort bạn ở, trạm cuối là phố cổ Wulai. Còn bạn nào ở Volando hay Pause Landis thì xuống trạm Yanti. Từ đây đi bộ thêm khoảng 100m, sẽ thấy Urai Volando Spring Spa & Resort bên tay phải , cạnh cửa hàng tiện lợi 7-Eleven.
Nhìn lại, Đài Loan không phải đẹp chỉ vì cảnh quan mà do khâu tổ chức các tuyến công cộng và cơ sở vật chất đều rất tốt nên dù có xa thì vẫn đi được một cách dễ dàng. Đồ ăn hơi mắc tí và hơi mặn nhưng vẫn ngon tuyệt vời… Dù sao thì, đọng lại nhiều nhất sau chuyến đi vẫn là Cửu Phần (Jiufen) bước ra từ một bộ phim hoạt hình hay ho..

Bạn đang xem bài viết Review Du Lịch Taiwan Đài Loan - Lạc Trôi Xứ Đài [Cực Dễ] của Bich Phuong Nguyen.
4 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Bạn có thể mua Sim 4G Đài Loan tại Việt Nam trước bằng tiền Việt Nam tại Vethamquan.vn mua trực tiếp hoặc Online, Nếu đi cửu phần bạn có thể mua vé xe bus từ Ximen đến làng cửu phần tiện lợi tại http://vethamquan.vn/tour/ve-xe-bus-tu-ximen-den-lang-co-cuu-phan/

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề