Blog Mùa đông Hàn Quốc - Đồi cừu

Mùa đông Hàn Quốc - Đồi cừu

avatar
Phan Bảo Ngọc dot Thứ 7, 21/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nơi mà mỗi mùa đông mình đều lên đây ngắm tuyết và cừu!! Trong tầm mắt tất cả chỉ 1 màu trắng, tuyết dày ngập tận đầu gối. Rất lạnh nhưng cũng rất đẹp!
Hàn Quốc south korea ( hàn quốc ) Korea

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Phan Bảo Ngọc
1 Quốc gia
26 Tỉnh thành
12 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huyền My mùa đông bên đó chắc lạnh lắm phải không bạn?
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Tiến Dũng xin visa có khó lắm ko bạn ơi?
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trà Mie màu ảnh nhìn thích thật
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Huy Le tặng coin cho bạn nè! follow mình vs nhé>
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Vườn quốc gia Naejangsan, một trong những nơi đẹp nhất Hàn Quốc vào mùa thu
Những bức ảnh con đường trải dọc miền đất nước Hàn Quốc mà mình chụp trong năm 2019
Ngôi làng cổ này thì đã quá nổi tiếng với những ai đã và sắp muốn đến thăm Hàn Quốc! Cùng nhìn ngôi làng qua 1 góc nhìn khác nhé!
Jeongdongjin là một thị trấn nổi tiếng gần Gangneung, Hàn Quốc và là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc để ngắm bình minh vào ngày đầu năm mới. Vào năm mới bạn phải ngồi cả đêm ở đây thì mới có được những góc nhìn đẹp vì số người đổ về đây đông như kiến!! Vào ngày này, mặt trời sẽ mọc đúng mũi tàu, một khung cảnh y như trong phim vậy!!!
Album tổng hợp ảnh mình đi chụp linh tinh trên nhưng góc phố nhỏ, con đường nơi thành phố bé nhỏ mà mình đang sống!!!
Trường đại học Yonsei, nằm kế bên Ihwa, một trong những trường đại học danh giá ở Hàn Quốc khi vào thu!!! Một vẻ đẹp cổ kính! Seoul 28/10/2018
1.1 tết âm lịch bên Hàn chán lắm, chả có không khí năm mới như ở Việt Nam nên mình lượn ra đây hưởng tí không khí tết!!! Nơi đây nổi tiếng với món mỳ đen nhưng đầu năm mới mà ăn mỳ đen thì đen lắm nên mình đi ăn há cảo :))
Một chuyến ghé thăm ngắn ngủi của bản thân vào một ngày đầu năm mới!!
Góc làng nghèo giữa lòng thủ đô Seoul và những bức tranh bích họa!!!
Những ngày hè của bọn mình ở Jeju!