Có những địa điểm trong con mắt của người này nó không có gì đặc biệt nhưng trong con mắt của kẻ lang thang thì mọi ngóc ngách hay cảnh vật đều trở nên sống động và thơ mộng...
Malaysia trong ống kính của "me" là thế này đấy...
Cao nguyên Genting (Genting Highlands)kuala lumpurmalaysiaMalaysiaNhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Người ta tìm về Đà Lạt như tìm về một chốn yên bình sau những ngược xuôi bon chen của cuộc sống. Còn tuổi trẻ của mình tìm về Đà Lạt để tiếp bước trong hành trình viết tiếp thanh xuân...Thanh xuân với Đà Lạt thật chậm, thật thơ mộng và cho mình có những nốt " lặng" của kẻ độc hành.