Blog Malaysia - đất nước của sự đa dạng và tương phản

Malaysia - đất nước của sự đa dạng và tương phản

avatar
Lê Ngọc Thiên Trang dot Thứ 3, 01/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đến Malaysia mình ấn tượng với những bức tường đầy màu sắc và những toà nhà vừa cổ điển vừa hiện đại. Cùng khám phá nhé.
Nhà thờ Thiên chúa giáo Malacca (Christ Church Melaka) Nhà thờ Hồi giáo Malacca (Melaka Straits Mosque) kuala lumpur malaysia

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 5/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
Lê Ngọc Thiên Trang travel blogger

TRAVEL AND EAT AROUND THE WORLD

19 Quốc gia
21 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
12 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Nguyễn Ngọc Hoa malaysia nhiều màu sắc ghê nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Lâm ChinSu nhìn không có sự bon chen,du lịch như này mới thoải mái k đông đúc ấy
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thanh Nguyen quốc gia đa sắc màu :)
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hạ Ái Malay đúng nhiều góc để sống ảo thiệt á
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Chang Hua Đi Malay mấy ngày thì okie ha ch
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Vũ Bảo Động Batu lên hình cực đẹp nha
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Bangkok được ví như thành phố của những thiên thần Pattaya thì được ví như thành phố của ác quỷ
Ảnh chụp nhân chuyến thăm Hà Nội vào giữa tháng 10 của mình. Dù chỉ dạo quanh quận Hoàn Kiếm nhưng vẫn cảm nhận được cái hồn của Hà Nội qua những con phố cổ Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Hòm,... rồi dạo quanh bờ hồ sáng sớm xem các cô chú bác tập thể thao thật lành mạnh, xong lại đi uống cốc cà phê trứng ấm nóng, ăn bát cháo quẩy cũng thấy ấm lòng trong không khí se se lạnh của Hà Nội.
Trước đây Tam Đảo là nơi Pháp xây dựng các công trình cho quan chức Pháp nghỉ dưỡng nên các địa điểm ở đây mang phong cách kiến trúc đậm chất Châu Âu.
Trùng Khánh nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú và đặc biệt là...cực cay. Ở đây có thể ngửi thấy mùi ớt trên từng con phố, mùi không hăng, thơm thoang thoảng rất lạ. Món ăn khi được dọn ra bàn ăn rất bắt mắt, nhiều dầu mỡ và nêm nếm khá nhạt so với khẩu vị Việt. Người ta nói đến Trùng Khánh chưa ăn lẩu Trùng Khánh thì xem như chưa đến đây, trời mưa mà ăn nồi lẩu chua cay Trùng Khánh thì quá tuyệt luôn.