Hỏi đáp LỊCH TRÌNH VI VU KUALA LUMPUR 2 NGÀY
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Anh Tuan 3 quốc gia | 48 tỉnh thành

LỊCH TRÌNH VI VU KUALA LUMPUR 2 NGÀY

Kuala Lumpur thường được biết tới là “ điểm dừng chân” để di chuyển tới các nơi khác ở Malaysia, nhưng không vì thế mà KUL mất đi sự hấp dẫn, cùng xem trong 2 ngày, thì mình đi đâu ở KUL nhé!
Mặc dù là chỉ có 2 ngày nhưng mà tụi mình đi cũng được kha khá!

Lịch trình như sau:
Ngày 1 : National Mosque - Batu Cave - Jalan Ahor
Ngày 2: Merdeka - mua sắm - bay tiếp

Đầu tiên là Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Kuala, National Mosque.
Mình tới thì mình được mặc đồ truyền thống của người Hồi giáo. Tại vì ở đây người ta coi trọng tôn giáo lắm, phải kín đáo nữa. Bên trong là sảnh cầu nguyện chính, cực rộng luôn, có mấy bức tường có hoa văn tinh xảo, cửa sổ bằng kính màu và đèn chùm rất công phu. Nghe người ta nói là nhà thờ này chứa được khoảng 15.000 người, là một trong những nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Châu Á. Đi lang thang bên ngoài, thì mình sẽ thấy được những cảnh quan khu vườn, đài phun nước, hồ bơi và một sân được trang trí. Cảm giác kiểu như lâu lâu được nghiêm túc cũng khá thú vị. À đúng rồi, nếu không phải là người đạo Hồi thì bạn chỉ được tham quan nhà thờ vào một số khung giờ nhất định thôi nghen, nên là nếu bạn có đi nhà thờ thì nhớ check thời gian tham quan trước hen.

Đi nhà thờ xong thì tụi mình đi động đá vôi Batu Cave,
Nổi tiếng với bức tượng khổng lồ với ngôi chùa Hindu đẹp nhất thế giới. Mình tìm hiểu về những câu chuyện của các vị thần và văn hóa Hindu. Trước khi đến các hang động, mình thấy bức tượng Thần Murugan lấp lánh cao khoảng 40m, là vị thần mà các hang động thờ phụng. Đây là bức tượng Thần Murugan lớn nhất thế giới và được phủ một lớp sơn vàng, nhìn lộng lẫy lấp lánh lắm :v. Để lên tới hang động Batu là tụi mình phải leo cỡ 300 bậc thang, dưới cái nắng của một đất nước miền nhiệt đới thì điều này cũng không thoải mái gì mấy. Nhưng mà lúc đã hoàn thành những bậc thang đó, bước vào trong hang thì mình thấy việc bỏ sức ra leo lên tới đây hoàn toàn xứng đáng.

Đi động Batu xong về thì cũng gần tối, tụi mình quyết định đi tham quan Tháp Đôi Petronas. Đây là phần lung linh nhất của Kuala Lumpur, theo mình, bạn nên tới vào tầm 5-6 giờ chiều, lúc này mặt trời đang lặn, sẽ hắt nắng vàng lên đầu của 2 ngọn tháp rất đẹp. Chờ tới trời tối thì thành phố lên đèn, tòa tháp càng thêm lung linh. Trước tòa tháp có một cái hồ nước, với các vòi phun, buổi tối ở đây sẽ có diễn ra nhạc nước.

Sống ảo, deep các kiểu ở tháp đôi xong thì mình ghé Jalan Ahor, một kiểu khu ăn uống, đông đúc lắm luôn. Một con phố dài với hàng chục quán ăn san sát nhau, phục vụ từ các món ăn đặc sản của Malaysia đến các món ăn quen thuộc của các nước khác, canh chua hải sản Tom Yum Thái Lan, đồ nướng, lẩu Trung Quốc hay đồ ăn cà ri Ấn Độ… nhớ thưởng thức những món ăn truyền thống của Malaysia như món satay - thịt lợn xiên nướng, cơm trắng Nasi Lemak, cơm chiên Nasi Goreng, cơm cà ri Nasi Kandar, trà sữa Teh tarik

Là hết một ngày ở Kuala. Qua hôm sau thì cũng là ngày về, mình đi tham quan quảng trường độc lập Merdeka Square, là một khu vực quảng trường rộng lớn và có nhiều công trình đẹp xung quanh. Một cột cờ cao được đặt tại đây, dưới chân cột có hình ảnh có lẽ là của một người thủ lĩnh nào đó đã đem lại độc lập cho Malaysia. Tới đây tham quan cũng khá vui tại vì mình thấy biết thêm nhiều thứ về Malaysia hơn.

Cuối cùng là tiết mục “shopping”, tiết mục được mong chờ nhất trong đám tụi mình :D tụi mình mua sắm ở ở ngay khu trung tâm Bukit Bintang, có rất nhiều mall cho bạn tha hồ lựa: Pavillion, Lot10...
Nếu còn dư thời gian bạn có thể ghé Central Market, cũng mang phong cách giống chợ Bến Thành ở Việt Nam, gần gũi và có nhiều chủng loại, sản phẩm, phù hợp với nhiều đối tượng khách du lịch. Khu chợ trung tâm nổi tiếng này bán chủ yếu là hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ truyền thống, đồ gốm sứ và cả đồ cổ. Chợ này cũng có nói thách nghen, nên nhớ là phải trả giá nhe.

Mua sắm xong thì cũng sắp tới giờ về rồi. Đành hẹn Kuala Lumpur lần sau thôi :v
Trên là kinh nghiệm của mình. Cũng chưa đi hết KL nên là ai có chỗ nào hay hay thì cùng chia sẻ nhé!

Chia sẻ của Oanh Nguyễn
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề