Công viên Birrarung Marr (Birrarung Marr)

0 reviews
Viết review
Birrarung Marr là một công viên nội thành nằm giữa khu thương mại trung tâm ở Melbourne, Victoria, Úc và sông Yarra. Nó được khai trương vào năm 2002. Tên này có nghĩa là 'dòng sông sương mù' và 'bờ sông' theo ngôn ngữ Woiwurrung của người Wurundjeri, cư dân bản địa tại thời điểm định cư châu Âu của khu vực Melbourne.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Melbourne Victoria 3004, Australia

Như một dấu hiệu của sự tôn trọng đối với người Wurundjeri, chủ sở hữu truyền thống của khu vực (theo ngôn ngữ của họ, 'Birrarung Marr' có nghĩa là 'dòng sông của sương mù'), công viên có một con đường uốn khúc với nghệ thuật bản địa Úc, một chiếc khiên và giáo điêu khắc và cài đặt âm thanh bên ngoài khu vực ArtPlay, kể câu chuyện về Wurundjeri đương đại.
Trong một tòa nhà đường sắt cũ, ArtPlay tổ chức các hội thảo sáng tạo cho trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và người già, giúp họ may vá, ca hát, vẽ tranh và múa rối. Ngoài ra, còn có một sân chơi rất tuyệt ở phía sau.
Chuông Liên bang điêu khắc được đặt trên công viên trên tầng cao và vang lên 3 lần mỗi ngày như một dàn nhạc người máy, với 39 chiếc chuông bằng đồng với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau, tất cả đều có âm thanh ấn tượng và các tác phẩm được ủy thác đặc biệt.
Những điểm nổi bật khác là “Thiên thần khảm 3 chân” cao 10m (1988), một tác phẩm điêu khắc trừu tượng sống động của Deborah Halpern; “Speakers Corner”, có gò nguyên bản được sử dụng làm hộp xà phòng vào đầu thế kỷ 20; và một lòng sông khô được lót bằng nướu ma và lòng bàn tay, mang lại cảm giác thanh bình.


Đã cập nhật vào ngày 25/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar