Blog Seoul những ngày đầu thu

Seoul những ngày đầu thu

avatar
Nguyễn Thùy Trang dot Thứ 6, 22/11/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Seoul in my eyes.
Hàn Quốc Ga Seoul (Seoul Station) seoul

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
Nguyễn Thùy Trang

Thanh xuân không chờ đợi những kẻ lười.

20 Quốc gia
80 Tỉnh thành
25 Người theo dõi
47 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huyền My nhìn thích thế!!!!!!
Trả lời
Chia sẻ
avatar
kelvin Phạm ở VN cũng có một cánh đồng cỏ lau như này nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
chim sẻ bạn ở trên đang nói đồng cỏ lau ở Bình Liêu phải ko nè?
Trả lời
Chia sẻ
avatar
krissen để dành xiền đi hàn mới đc
Trả lời
Chia sẻ
avatar
GODY - Content Team Admin lỡ phải lòng hình của Trang rồi, sao giờ....
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Lần nào đến với cố đô Chiang Mai, mình cũng tìm được điều gì đó rất tình, rất nhẹ nhàng ở chốn này.
Không ngờ chuyến đi lần này lại được chiêm ngưỡng cả cỏ hồng và hoa ban trắng. Đà Lạt đúng là thành phố hoa, mùa nào cũng làm người ta say đắm bởi muôn vàn hương sắc cỏ lạ.
Vì quá yêu Chiang Mai, mình nghĩ mình thích Chiang Mai còn hơn cả Bangkok, nên vẫn ko biết viết 1 chú review thế nào để nói hết được tiếng lòng. Thôi up tạm ảnh đã, chứ review viết sau cũng được ahihi.
Nhân duyên ở đời vốn là chuyện không lường trước được. Giống như Phượng Hoàng team - Anh tài hội ngộ, vốn hợp nên từ những couple thiệt lạ lùng. Gặp nhau ở Phượng Hoàng cổ trấn, vốn là chốn viết nên giấc mộng của biết bao thanh thiếu niên. Đấy, thế rồi về cái dẫu người Hải Dương, kẻ Hải Phòng vẫn phải cố gặp nhau cho bằng được, có mấy tiếng đồng hồ mà cười như vỡ trận.
Album kể lại những mẩu chuyện nhỏ hay ho trong hành trình Trang chó thất nghiệp và lang thang khắp Đông Nam Á.
Từ lúc chưa biết xem bói là gì, tui đã tự hiểu đường tình duyên của mình không được đào hoa cho lắm. Một phần do duyên số, còn phần lớn là tui đ tha thiết mịa j cái chuyện yêu đương xong phải khóc lóc, lo lắng, buồn phiền vì 1 thằng lol nào đó không quen biết, trong khi tui có thể tự lập về mọi thứ và mấy đứa bạn là con trai của tui cũng đối xử với tui tốt đ kém gì tình nhơn. Đấy, vì đường tình duyên hơi bị zik zak 1 xíu nhẹ nên đường tình bạn rộng mở vailol các bạn ạ. Ta nói chứ làm gì có nhóm bạn thân nào mà 1 đứa ở HN, 1 đứa ĐN, 1 đứa Đà Lạt. Eo ôi nó kì lạ ghê gớm, thế mà vẫn chơi với nhau mấy năm rồi chứ đùa. Kỉ niệm 1 quãng đường mới của cả 3 đứa, đang trên con đường ngộ đạo và tìm chính mình, chúng tui chụp chung 1 bộ ảnh xức sắc ko cần retouch. Bộ ảnh được thực hiện lúc nửa đêm, do thẳng em @Do Quen thực hiện. (vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới được em nó để mắt chụp lấy lệ cho các chị nó 1 bộ).