Tháp Seoul (N Seoul Tower)
Tháp Seoul mở cửa cho du khách tham quan ngày 15 tháng 10 năm 1980 và từ đó trở thành điểm hấp dẫn khách du lịch thường xuyên. Ngọn tháp cao hơn 236m này được xây dựng trên đỉnh nủi Namsan (bản thân núi đã cao 243m rồi) và đài quan sát nơi đây cho bạn thấy toàn cảnh thành phố Seoul náo nhiệt.
Tháp Seoul mở cửa cho du khách tham quan ngày 15 tháng 10 năm 1980 và từ đó trở thành điểm hấp dẫn khách du lịch thường xuyên. Ngọn tháp cao hơn 236m này được xây dựng trên đỉnh nủi Namsan (bản thân núi đã cao 243m rồi) và đài quan sát nơi đây cho bạn thấy toàn cảnh thành phố Seoul náo nhiệt.
Sau hơn 30 năm phục vụ hàng ngàn lượt du khách thì giờ đây tháp Seoul được đổi mới vẻ bề ngoài. Chữ "N" trong tên gọi mới cũng mang hàm ý mới mẻ (NEW) sau quá trình nâng cấp tháp vào tháng 12 năm 2005 với hơn 15 tỉ won. Với những nâng cấp mới, tháp N Seoul có thể thay đổi màu sắc tùy theo từng thời điểm, mùa hay sự kiện thích hợp.
Lên đến tháp N Seoul, bạn đừng bỏ qua khu vực Love Locks Trees nhé. Đây là khu vực ưa thích của các bạn trẻ và các cặp tình nhân. Mỗi nhóm người đến đây đều ghi lại những kỉ niệm tình bạn, tình yêu của mình vào 1 chiếc ổ khóa và gắn lên cây, tạo nên hàng cây thông đầy ổ khóa và đầy màu sắc.
Điểm hút khách cuối cùng là nhà hàng N Grill, nơi mà ngoài các món nướng phương Tây ngon miệng, thực khách còn được ngắm cảnh vật thay đổi nhờ nhà hàng cứ 48 phút sẽ quay 1 vòng.
Ảnh: Internet
Tài liệu: tổng hợp
Hình ảnh

Lạnh.. lạnh... và lạnh
Đến tháp lúc 18h00, đi vào thời điểm cuối thu đầu đông. Thời tiết báo ngoiaf trời 2 độ C, tôi hì hục bước lên đến tháp. Nhìn toàn cảnh TP về đêm thập đẹp, và theo đó là 1 cảm giác lạnh cóng người ( theo dc biết cứ lên cao 200m lại giảm 1 độ, thì hiện tại trên tháp tôi dc hưởng cái lạnh 0 độ C)