Blog Đà Lạt mộng mơ tháng 11

Đà Lạt mộng mơ tháng 11

avatar
Đỗ Duy dot Thứ 5, 14/11/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đồi cỏ hồng, hia dã quỳ, không khí se lạnh tháng 11
Vì mình ở resort nên giá đắt đỏ, chứ bình thường rẻ lắm đó ???

1, Đi Lại:
-Mình đi từ Đà Nẵng nên mình đi ô tô, mình chọn xe Thanh Thủy giá 320k. Xe sạch sẽ thơm tho, nhúng đi xe khách có đủ các loại thành phần gây khó chịu trên xe hội tụ tạo thành 1 nét đẹp đi xe khách ở VN.
Hoặc đi máy bay từ ĐN -> Lâm Đồng giá vé khứ hồi ~ 4tr ( tùy thời điểm có thể rẻ hơn) r từ LD bắt xe lên ĐL.
- Bạn nào ở HN đi ĐL nên đi máy bay cho cái lozzz nó khoẻ
- hoặc có thể đi tàu hoả đến Nha Trang rồi từ Nha Trang đi xe lên Đà Lạt.

2, Chỗ ở.
- mình ở resort Dalat Wonder 4 sao 2 đêm, mình book villa 4 phòng. :3
Ưu điểm: cảnh quan đẹp. Có xe đưa đón từ sảnh khách đến từng villa,
+ Đồ ăn sáng ngon, anh gì đeo kính phục vụ tốt đúng làm mình "thịt nem trứng" =)))))
+ Hồ bơi đẹp, mà lạnh quá, cố tắm để chụp sống ảo xong teo hết chim cò ??
+ View villa nhìn ra ngoài tốt.
Nhược điểm:
+ Lúc trước book thì nhân viên tư vấn mập mờ k nói rõ khiến cho ko ít mâu thuẫn xảy ra vs 2 bên ? ví dụ: xe chỉ đón khung giờ cố định mà nói là bên e xe linh động a/c đến là đón, nhưng thực tế là đón theo khung giờ. bảo ngay từ đầu đi còn bắt taxi.
+ Dịch vụ khá kém so với những bạn 4 sao cùng lứa: ko có bàn là vì đảm bảo nguyên tắc phòng chống cháy nổ !?!? ???,....
+ Book cái villa mà như cái nhà hoang chả có gì ngoài 4 phòng ngủ, phòng khách tệ, k nghĩ đó là phòng khách.
+ Mấy anh chị nhân viên gì gì đó tự ý vào villa, nhìn thấy mình ngồi ở đó mà cứ vào cất đồ vào cái kho gì như ko có ai, k nói gì dường như chúng ta chưa từng quen....
+ nói chung là so vs số tiền bỏ ra book villa thì trải nghiệm ở đây ko xứng đáng.
+ Bị mình chửi xong hôm sau ms tươi cười đưa đón niềm nở,... :))))))))))

3,Thuê xe: muốn thuê ai thì thuê :)))

4, đi chơi,
Mình cũng lên ĐL rồi, nên lần này đi chơi một vài chỗ loanh quanh thôi.
+ Mình đi tháng 11 tháng này có hoa dã quỳ nở rộ đẹo dã man, và tháng này có đồi cỏ hồng. Bạn nào đi đồi cỏ hồng thì đừng đi theo google nha, địa điểm ảo vào mất 100k vé đó :))) bấm đồi Đa Phú mà đi hoặc đi dọc theo đường Ankroet. Nếu bạn theo google thì có điểm bán vé các bạn vòng ra sau và đi nhé ?
+ Chụp ảnh chỗ 2 tượng đối mặt vào nhau: đứng xếp hàng dài như tàu thống nhất luôn :)))
+ Mình vào đường hầm điêu khắc chủ yếu muốn gặp 2 anh chị nghệ nhân chơi nhạc mà anh chị đi biểu diễn nơi khác rồi huhu, tiếc vô cùng ????
+ Mình thấy Đà Lạt đẹp nhất là những đồi thông, bạn có thể tổ chức ăn uống ở đồi thông và thư giãn, NHƯNG MÀ NHỚ MANG LÊN ĐƯỢC LÀ MANG RÁC VỀ ĐƯỢC. Nhiều bạn thấy lên ăn rồi ỉa luôn trên đồi thông, đáng sợ.

5. Ăn uống + mua đồ:
+ Mình bị bóp mua mấy chai nước dâu tây, dâu rừng, chanh leo, trà hoa lài.... Ở các cửa hàng gấp 3 luôn, cứ vào chợ Đà Lạt mà mua rẻ, ngon, ăn thử thoải mái nữa :)))
+ Ban đêm ở chợ bán quần áo siêu rẻ siêu đẹp 25k, 100k, 150k, 200k,
+ Ăn uống gì thì bạn gõ google ra rất nhiều địa điểm. ??
+ tham quan dâu tây: với mình chả thú vị gì. Vào cái đi ra luôn :)))
6. Nhiều khi mình viết hay nhầm vài sai chính tả, mấy bạn hay đi soi lỗi chính tả bỏ qua cho mình, hiểu đc là được ??.


Homestay Đà Lạt Đà lạt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
13 Bình luận
avatar
Đỗ Duy

Tuổi trẻ đôi mươi có bao nhiêu?

0 Quốc gia
34 Tỉnh thành
12 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thanh My sắp hết năm rồi nói đi đà lạt mà vẫn chưa đi đc hiu hiu
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Văn Tài mình cũng mới đi đà lạt vs bạn về
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Hòa uầy instagram chất thế
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đỗ Duy Follow mình nhá ^^
avatar
Xuân Đào Hoàng Đi Đà Lạt thì em chỉ bị ấn tượng ngay cái chợ Âm Phủ bị chặt chém món miếng gà :(((
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đỗ Duy Có nữa hả @@
avatar
Khánh Nhan Mùa này lên chắc lạnh lắm ko anh
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đỗ Duy Mình chưa đi mùa hè bao giờ, nhưng thấy bảo mùa nào cũng như nhau :))) nhưng mấy tháng 11 12 lạnh hơn
avatar
Ngoc Lan năm nào em cũng lên Đà Lạt ít nhất 1l
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Tam Hảo Chụp ảnh ngay cái đồi cỏ hồng nhìn thích quá dị
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đinh Tỷ Anh đi mùa này thời tiết okie ko dạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đỗ Duy Se lạnh, rất oke nha
avatar
Kỳ Duyên Mốt có ng êu em sẽ hốt lên Đà Lạt 1l
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Điểm đặc biệt của núi Mắt Thần là có một hang đá tự nhiên, đường kính khoảng 50m, xuyên qua ngọn núi ở độ cao khoảng 50m so với mặt hồ. Hang đá này được tạo thành cách đây khoảng 300 triệu năm do quá trình bào mòn của nước và thời gian.
Tà Xùa là một xã vùng cao nằm ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và biển mây mênh mông. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm cuộc sống miền núi.
Mình là một người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên, nên khi nghe nói về thác nàng tiên ở Sơn La, mình đã quyết định đến đây để trải nghiệm. Thác nàng tiên là một dòng thác nằm ở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, cách trung tâm huyện khoảng 7 km về phía đông nam. Thác được hình thành từ nguồn nước của dòng suối Tân, chảy từ dãy Tam Đảo xuống. Thác có 3 tầng, mỗi tầng có một vẻ đẹp riêng biệt và hoang sơ.
Cửa tử là một dòng suối nằm ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Suối chảy từ dãy Tam Đảo xuống và có nhiều thác nước đẹp và hoang sơ. hãy cùng mình khám phá ngay nhé.
Ninh Bình là một địa danh có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng về thiên nhiên, văn hóa, lịch. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ chút ít trải nghiệm mình đã đi Ninh Bình nhé.
Đến Hội An là trong đầu lóe ngay những tấm hình đẹp lung linh xinh đẹp để mang về tại nơi này, hôm nay mình sẽ giới thiệu quán cafe mà mình trải nghiệm là phải đi khi đến Hội An
Lấy ý tưởng tà áo dài truyền thống Việt Nam làm ngôn ngữ chính, kết hợp với kỹ thuật dàn dựng sân khấu hiện đại, Ký Ức Hội An đã đưa người xem ngược dòng lịch sử trở về Hội An thế kỷ 16 -17 để chứng kiến những thăng trầm của phố Hội trải suốt dòng thời gian 400 năm lịch sử. #kyuchoian
Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam.
mình đi qua đây thấy bạn nào cũng đứng lại check-in nên mìnhh quyết định vào mua cốc cafe để check-in và review cho mọi người.
Huế mộng Huế mơ, Huế dịu dàng,