Lạng Sơn có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh, những địa danh nghe quen mà đến khi đặt chân tới mới thấy cuốn hút theo một cách rất riêng. Chỉ cách Hà Nội khoảng 2 giờ đi xe, thành phố biên giới này mang vẻ đẹp mộc mạc, bình yên và đậm màu sắc văn hóa. Đây là hành trình 2 ngày 1 đêm của mình cùng bạn bè tại Lạng Sơn.
1. TẠI SAO LẠI CHỌN LẠNG SƠN?
Lạng Sơn đến với bọn mình theo một cách rất tình cờ. Không phải vì đã lên kế hoạch từ lâu, cũng không phải vì đây là một điểm đến quá "hot", mà đơn giản là vì chưa ai trong nhóm từng đặt chân tới nơi này. Giữa rất nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, lời rủ rê của một người bạn quê ở Lạng Sơn bỗng khiến cả nhóm thấy háo hức hơn hẳn. Thế là chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, bọn mình quyết định chọn thành phố biên giới này cho chuyến đi đầu năm.
Càng thú vị hơn khi chuyến đi lần này có đủ mọi yếu tố của một hành trình "đúng người, đúng thời điểm". Vì nhà bạn ở Lạng Sơn nên bọn mình may mắn có chỗ ở, không tốn thêm chi phí khách sạn, lại còn có một “hướng dẫn viên local” chính hiệu đồng hành suốt chuyến đi. Nhờ vậy, hành trình khám phá Lạng Sơn không chỉ tiết kiệm hơn mà còn gần gũi và chân thực hơn rất nhiều, như thể được nhìn ngắm thành phố này qua chính nhịp sống của người bản địa.
2. CHUẨN BỊ TRƯỚC CHUYẾN ĐI
Bọn mình chuẩn bị cũng khá gấp do quyết định đi chuyến này khá nhanh chỉ là bất chợt rủ rồi đi thôi. Bọn mình chỉ chuẩn bị đồ ấm và phim vì thời tiết lúc mình đi là 2 hôm lạnh nhất ở Lạng Sơn. Lúc đi bọn mình có nhờ bạn mình đặt trước xe Limo từ Hà Nội-Lạng Sơn giá khoảng 200.000vnd/người
3. TRONG CHUYẾN ĐI
NGÀY 1:
Vào sáng ngày đầu tiên, xe trung chuyển đưa mình đến bến xe. Sau đó mình từ Hà Nội - Lạng Sơn. Vào khoảng 10h sáng mình đến Lạng Sơn và di chuyển về nhà bạn mình. Nhà bạn mình thì ở khu vực trung tâm của thành phố Lạng Sơn nên việc di chuyển cũng diễn ra khá đơn giản.
Sau khi đến nhà bạn mình, bọn mình có cất đồ và sang quán nước bên cạnh ngồi uống nước cho ấm người vì thời tiết ở Lạng Sơn thật sự rất lạnh.
Nhà bạn mình thì ở cạnh sông Kỳ Cùng nên mình có thể xuống dưới sông để ngắm được và cũng khá là hay vì sông Kỳ Cùng là sông chạy ngược từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Sau đó, bọn mình có mượn 2 xe của nhà bạn để di chuyển đi một vài khu vực tại Lạng Sơn như phố Kỳ Lừa và mình cũng đi mua một chút hoa quả tặng nhà bạn. Sau đó bọn mình được bạn dẫn qua chợ để mua vịt quay và phở chua. Và ở nhà bạn thì mẹ bạn cũng chuẩn bị 1 bữa lẩu cho bọn mình.
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi buổi trưa xong, bọn mình có di chuyển đi chơi các địa điểm tại Lạng Sơn. Vì lên timeline cũng khá kĩ và nhiều địa điểm thì hành trình của bọn mình như sau:
Đầu tiên, bọn mình di chuyển đến đền Kỳ Cùng. Tại đền khá to, rộng, theo lời bạn mình kể thì lễ hội to nhất Lạng Sơn sẽ diễn ra tại đây (đợt mình đi là không phải đợt lễ hội). Trong đền đẹp, nhìn ra sông Kỳ Cùng, mình gửi xe hết 10.000vnd/xe
Địa điểm tiếp theo là chùa Nhị Thanh và động Nhị Thanh. Vé vào khoảng 40.000/người và gửi xe là 5.000vnd/xe. Bọn mình có di chuyển vào động (thì mọi người nếu đến sớm quá thì bảo ban quản lý xem đã mở đèn ra chưa nhé). Khi vào trong động, bọn mình cũng thấy thật sự khá là bất ngờ vì độ hùng vĩ, độ đẹp của hang động này, hang động cũng không quá sâu nhưng mà đẹp, tuy nhiên thì camera chụp thì cũng không rõ được vì khá tối ấy. Sau đó bọn mình lên chùa Nhị Thanh ở trong khu đó luôn.
Địa điểm tiếp theo, chúng mình có ghé qua là chùa Tam Thanh và động Tam Thanh. Tại đây rất đẹp luôn, động sáng, thoáng hơn Nhị Thanh (nhưng nông hơn) và có "giếng trời".
Sau đó, bọn mình đi ăn bánh mì nướng, mình thấy hương vị cũng ổn, ăn ngon, khẩu phần vừa đủ cho bữa xế chiều.
Tiếp đến bọn mình đến cột cờ núi Phai Vệ (gửi xe không mất phí nhé) bọn mình không biết gửi xe không mất phí nên bọn mình để xe ở nhà của bà ngoại bạn mình. Đi bộ cũng 1 đoạn để đến cột cờ. Trong quá trình đi đường, bọn mình cũng mua thêm quẩy và bánh mè (must try nhé) ngon lắm.
Về cột cờ núi Phai Vệ, bọn mình phải di chuyển một đoạn leo núi (thực ra là leo bậc thang) cũng cao. Nhưng từ núi Phai Vệ, có thể thu cả thành phố Lạng Sơn vào mắt, rất hùng vĩ và đẹp. Lúc xuống cũng tối rồi, chỗ này bọn mình chụp được cũng khá nhiều ảnh đẹp.
Sau đó, bọn mình có đi ăn nui và xoài (quán này bạn mình hay ăn), mình không nhớ địa chỉ lắm nhưng ăn vui vui là chủ yếu.
Tiếp đó, bọn mình về nhà bạn mình để ăn tối và tắm rửa.
Buổi tối ở Lạng Sơn hôm đó mình đi khá là lạnh, đi chơi buổi tối bọn mình có book taxi để ra Vincom Lạng Sơn chơi. Nhưng mà lại tạt vào quán cafe ngồi (ở khu này có rất nhiều quán cafe và mình thấy quán nào cũng đẹp và đồ uống oki -theo lời bạn mình là vậy).
Sau đó bố bạn mình có rủ đi ăn nướng thì bọn mình đi ăn nướng (nướng xiên ấy) và uống soju (bọn mình mua ở siêu thị) sau đó bọn mình book taxi về và ngồi nói chuyện 1 lúc rồi đi ngủ thôi tại lạnh quá.
NGÀY 2:
Bọn mình dậy sớm để đi ăn phở ở Lạng Sơn (mình ăn phở xá xíu) vị khá là khác so với vị ở Hà Nội
Sau đó bọn mình về nhà bạn chuẩn bị lên đỉnh Mẫu Sơn
Xe đến đón bọn mình lên đỉnh Mẫu Sơn (đi ghép cùng với bạn của bạn). Xe đi khoảng 1 tiếng thì lên tới đỉnh. Khi lên tới đỉnh, sương mù khắp nơi, lạnh và ẩm nên miếng dán giữ nhiệt của bọn mình cũng không có tác dụng lắm.
Trên đỉnh Mẫu Sơn do lúc mình đi trời khá là mù nên mình chi loanh quanh chụp choẹt 1 lúc rồi sau đó bọn mình ngồi trong lán ăn lạp xưởng (lạp xưởng Lạng Sơn rất ngon, phải nói là siêu ngon luôn) và mình ngồi lò than cho ấm, tất nhiên là mình cũng đi dạo 1 vòng Mẫu Sơn rồi. Điểm nhấn là biệt thự Pháp trông rất đẹp luôn (nếu hôm đó ít mù hơn thì mình cũng có nhiều ảnh đẹp rồi haha)
Sau đó bọn mình từ trên đỉnh Mẫu Sơn về (lúc về đi rất mệt luôn vì bác tài vội chuyến khác)