Trong hành trình 2 ngày 2 đêm, nhóm 11 người chúng mình đã chọn Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc), thành phố biên giới sát Móng Cái, làm điểm đến trải nghiệm. Đây là chuyến đi đặc biệt với mình khi lần đầu xuất ngoại và lần đầu đi xa cùng bạn bè. Gần về địa lý nhưng mới mẻ về cảm xúc, Đông Hưng để lại nhiều kỷ niệm hơn mong đợi.
Nếu phải chọn một chuyến đi khiến mình nhớ rất lâu, thì Đông Hưng chắc chắn là một trong số đó. Không phải vì đây là nơi quá xa xôi hay xa hoa, mà vì chuyến đi này có đủ mọi thứ: háo hức, lộn xộn, vui vẻ, ăn ngon, mua sắm hăng say và quan trọng nhất là được đi cùng đúng hội bạn sau những ngày ôn thi căng thẳng.
1. VÌ SAO CHỌN ĐÔNG HƯNG?
Ban đầu, chuyến đi này chỉ xuất phát từ ý tưởng rất đơn giản của hai người bạn trong nhóm: muốn sang Đông Hưng chơi. Lúc ấy nhóm còn ít người nên tính ra chi phí khá cao. Nhưng càng rủ thì càng đông, cuối cùng chốt đoàn tới 11 người, và tự nhiên từ một cuộc đi chơi nhỏ biến thành một chuyến "du lịch theo đoàn" đúng nghĩa. Với mình, trước đó Đông Hưng là một cái tên khá lạ. Mình gần như không biết gì về nơi này cho đến khi bạn bè nhắc tới. Nhưng sau khi xem nhiều video review trên TikTok, mình bắt đầu thấy tò mò. Đông Hưng vừa gần Việt Nam, vừa đủ khác để khiến người ta muốn tự sang trải nghiệm xem cuộc sống, đồ ăn và không khí bên kia biên giới ra sao. Thế là cả nhóm quyết định chốt luôn điểm đến cho tháng 4 này. Mà từ lúc chốt địa điểm, đầu óc đứa nào cũng chỉ nghĩ đến Đông Hưng mà quên luôn ôn thi.
Ảnh ở Phố Tây
2. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI
Vì cả 11 người đều từng ở cùng một câu lạc bộ đại học nên chuyến đi này cũng là dịp để tụ họp lại với nhau. Mình và hai người bạn khởi xướng đứng ra làm ban tổ chức, lo phần timeline, giấy tờ và tiền nong để chuyến đi được suôn sẻ hơn.
Để sang Đông Hưng, bọn mình không cần xin visa mà đi bằng thẻ thông hành. Tuy nhiên, nếu muốn qua đêm bên đó thì phải đăng ký theo tour, nên cả nhóm đã đặt trước một bên tour tự túc với mức giá khoảng 1.200.000 đồng/người. Gói này bao gồm làm sổ thông hành, xe điện và hướng dẫn viên đi cùng. Tuy gọi là tour, nhưng thực ra bọn mình vẫn đi theo lịch trình riêng, còn hướng dẫn viên chủ yếu hỗ trợ dẫn đường, thủ tục và phiên dịch. Bên cạnh đó, bọn mình có tự chủ động mua eSim/sim vật lý để dùng được mạng ở bên Trung, bọn mình mua trên Momo cũng khá rẻ. Trước chuyến đi, mình thu mỗi người 3.200.000 đồng tiền cọc để tiện chi chung và dùng tài khoản Vietcombank thanh toán cho dễ. Nhóm mình ở khách sạn Toàn Phẩm.
Về di chuyển, chặng Hà Nội - Móng Cái, bọn mình thuê xe 16 chỗ trong 2 ngày với chi phí khoảng 8,3 triệu đồng, tính trên tổng quãng đường khoảng 650 km. Đi đông như vậy thì chia ra khá hợp lý, lại chủ động giờ giấc. Còn từ Móng Cái - Đông Hưng, nhóm đi theo hướng dẫn của bên tour. Có một khoản cần chuẩn bị trước là 35.000 đồng/người tiền mặt để đi xe điện qua cầu Bắc Luân II, và lúc về cần 10 tệ/người. Ngoài ra, nếu dùng tài khoản Vietcombank thì không cần đổi quá nhiều tiền mặt vì có thể liên kết Alipay, rất tiện luôn, dùng luôn app VCB để thanh toán bên đó được. Nhóm mình thấy chỉ cần đổi khoảng 50 tệ/người là ổn cho các khoản lặt vặt.
3. HÀNH TRÌNH 2N2Đ HÀ NỘI - ĐÔNG HƯNG
Giờ mình để là giờ Việt Nam nhé
Ngày 01: Khởi hành từ Hà Nội, sang Đông Hưng ăn dimsum, uống trà sữa và chơi tới đêm
5h30 sáng, cả nhóm có mặt ở trường đại học để chờ xe tới đón. Đứa nào cũng lờ đờ vì dậy sớm, nhưng không khí thì cực kỳ háo hức.
6h00, xe chính thức xuất phát từ Hà Nội. Mình tranh thủ thu nốt tiền, phát đồ ăn sáng cho mọi người. Trên xe có sẵn nước và khăn ướt miễn phí theo hợp đồng thuê xe nên đi cũng khá thoải mái.
9h45, bọn mình tới cửa khẩu Bắc Luân II ở Móng Cái, kéo hành lý xuống, gọi hướng dẫn viên và tranh thủ check-in vài kiểu với cửa khẩu.
Cửa khẩu Bắc Luân II
10h15, hướng dẫn viên tới, phát sổ thông hành và hỗ trợ cả nhóm làm thủ tục sang bên Trung Quốc. Sau đó bọn mình đi xe điện từ cửa khẩu Việt Nam sang cửa khẩu phía Trung Quốc với giá 35.000 đồng/người, khoản này là bắt buộc. Qua tới nơi, mọi người tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh, lấy dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt. Mình thấy khu cửa khẩu bên Trung Quốc rất đẹp và hiện đại, nhưng tiếc là không được chụp ảnh. Sau đó, cả nhóm đi bộ một đoạn ngắn ra xe trung chuyển để tới chỗ thuê xe điện. Hành lý được chở theo bằng xe điện luôn nên cũng đỡ vất vả hơn nhiều.
Bãi đỗ xe cạnh cửa khẩu (bên Trung Quốc)
12h30, cả nhóm đi ăn trưa ở một nhà hàng dimsum. Theo lời chị hướng dẫn viên thì đây gần như là quán dimsum duy nhất của cả thành phố, cách khách sạn bọn mình khoảng 4 km. Và phải nói thật là khẩu phần bên này rất lớn. Bọn mình gọi đồ trong tâm thế “11 người chắc ăn được nhiều lắm”, nhưng ăn xong mới thấy no căng. Tổng bữa trưa hết khoảng hơn 500 tệ cho 11 người, tính ra khá ổn mà ăn rất đã.
Ăn Dimsum tại nhà hàng (bữa trưa)
13h00 giờ Việt Nam, tức là 14h00 giờ Trung Quốc, bọn mình về khách sạn check-in, nghỉ ngơi một chút và để các bạn nữ makeup trước khi ra ngoài.
14h00, hành trình chơi thật sự bắt đầu. Điểm dừng chân đầu tiên là phố Quế Châu để mua trà sữa. Bọn mình thử Heytea, gọi tròn 100 tệ để uống thử vài cốc và cuối cùng thấy matcha với trà sữa nhài là ngon nhất. Uống xong, cả nhóm đi sang khu Phố Tây để chụp ảnh, rồi ghé mua pháo bông cho buổi tối với giá khoảng 30 tệ cho 2 bó. Sau đó là màn lượn lờ quanh thành phố bằng xe điện. Mình khá thích cảm giác ở Đông Hưng: đường rộng, thoáng, ít tắc, nhiều hàng cây, thành phố sạch sẽ và có những dãy nhà cao tầng nhưng kiến trúc lại mang chút gì đó cũ cũ như trong phim. Không quá hào nhoáng, nhưng rất có không khí để đi dạo và chụp ảnh.
Một vài hình ảnh cảnh trong chuyến đi
Cả nhóm còn nhờ chị hướng dẫn viên đưa tới khu bức tường đỏ, một chỗ check-in rất nổi trên TikTok. Bọn mình ở đó chụp tới gần tối, vừa ngắm trời chiều vừa tạo dáng đủ kiểu. Tranh thủ lúc đó, chị hướng dẫn viên cũng đặt chỗ giúp cả nhóm ăn lẩu Tứ Xuyên buổi tối. Kết thúc buổi chiều, bọn mình có đi đặt bánh Roll''ing Bean nổi tiếng để ăn.
18h00, cả nhóm quay về khách sạn nghỉ ngơi nhanh, cất bớt đồ.
18h45, bọn mình đi ăn lẩu. Bữa này vui vì có một màn gọi nhầm khá hài do bất đồng ngôn ngữ: ban đầu gọi một nồi chỉ cay vừa, nhưng vì có vài bạn không ăn được cay nên cuối cùng phải trả thêm tiền đổi sang lẩu 2 ngăn. Đồ ăn nhìn chung khá ổn, thịt tươi, vị đậm, nhưng lời khuyên thật lòng là nên gọi vừa phải thôi để còn dành bụng cho tối đi dạo tiếp. Dù ban tổ chức đã cố tiết chế rồi mà cả nhóm vẫn no ê hề.
Lẩu Tứ Xuyên
20h00, bọn mình quay lại phố Quế Châu đi dạo. Vì ai cũng no nên không ăn thêm được nhiều, thế là chuyển sang vào siêu thị mua đồ mang về. Đoạn này đúng kiểu vui nhất chuyến đi, vì sau một hồi loanh quanh, đứa nào cũng tay xách nách mang, nhìn như dân buôn mini. Từ đồ ăn vặt đến nước ngọt, bánh kẹo, ai cũng chọn rất hăng. Sau đó, cả nhóm tiếp tục lượn quanh thành phố bằng xe điện, hóng gió đêm rất thích.
Quầy hàng ở trong siêu thị
21h30, bọn mình về khách sạn, cất đồ rồi xuống khu gần khách sạn chơi pháo bông. Khói thì nhiều thật, nhưng không khí rất vui.
Chơi pháo bông cạnh khách sạn
22h00, mọi người lên tắm rửa.
23h00, cả nhóm lại kéo sang một phòng để ngồi nói chuyện, ăn uống cùng nhau và thử bánh Roll’ing Bean đã đặt từ trước. Thật ra bánh này với bọn mình chưa đủ wow lắm, có thể do chọn vị chưa đúng, nhưng bù lại, buổi ngồi quây quần nói chuyện tới hơn 2h sáng mới là phần đáng nhớ nhất.
Ngày 2: ngủ dậy muộn, ăn vịt quay, mua sắm hết mình rồi về Hà Nội
Khách sạn có chuẩn bị bữa sáng miễn phí ở tầng 6 từ 7h sáng, nhưng vì đêm trước cả nhóm thức quá khuya nên hầu như không ai dậy nổi để ăn sáng.
11h00 giờ Việt Nam, tức 12h00 giờ Trung Quốc, sau khi checkout, bọn mình gửi đồ lại khách sạn rồi đi ăn trưa.
12h30, cả nhóm ăn vịt quay ở một nhà hàng mà mình thấy khá ngon, rất hợp khẩu vị người Việt. Ăn xong ai cũng thấy bữa này dễ ăn và “đỡ nhớ đồ Việt” hẳn.
Bữa trưa với vịt quay (nhìn ít nhưng mà ai cũng no)
13h30, bọn mình đi mua trà sữa Goodme, rồi tiếp tục vào siêu thị đối diện để mua thêm đồ. Cả nhóm ở trong siêu thị hơn 1 tiếng, đi ra mà mỗi người ôm một đống chiến lợi phẩm, cốp xe điện cũng nhét đầy mà lúc đầu đứa nào cũng bảo "Chẳng có gì đâu, không mua đâu, mua về nặng người". Sau đó chị hướng dẫn viên còn dẫn thêm tới một khu mua sắm khác nữa, rồi cả nhóm mới quay lại khách sạn để cất đồ.
Trà sữa Goodme
15h45, bọn mình đi chụp photobooth. Giá ở đây là 10 tệ cho tờ đầu tiên, và 5 tệ cho mỗi tờ sau. Đây là một trong những hoạt động mình thấy rất đáng làm khi đi cùng bạn bè, vì ảnh nhìn xinh, có cảm giác rất kỷ niệm và mang về được một thứ gì đó cụ thể hơn ngoài ảnh trong điện thoại. Chụp xong, cả nhóm lại quay về phố Quế Châu uống trà sữa và mua thêm đồ lần cuối. Đúng kiểu càng gần giờ về thì càng thấy còn nhiều thứ muốn mua.
Máy chụp Photobooth
17h30, bọn mình trở lại khách sạn để dọn đồ rồi ra cửa khẩu.
18h00, cả nhóm di chuyển đi trả xe điện và làm thủ tục qua cửa khẩu để về Việt Nam.
Hoàng hôn cuối tại Trung Quốc
19h00, lên xe trở về Hà Nội.
22h30, bọn mình có mặt tại trường đại học, kết thúc chuyến đi 2 ngày 2 đêm. Mệt rã người nhưng ai cũng vui.
4. TỔNG KẾT CHI PHÍ & CẢM NHẬN
Điều mình thích nhất ở Đông Hưng là đây là một chuyến đi khá dễ tổ chức, không quá đắt đỏ và rất hợp với sinh viên hoặc nhóm bạn đông người. Nếu đi đông như nhóm mình, chia chi phí ra thì mọi thứ trở nên khá hợp lý: tour khoảng 1,2 triệu/người, tiền cọc thu trước 3,2 triệu/người để chủ động chi tiêu, thuê xe riêng từ Hà Nội khoảng 8,3 triệu/cả đoàn, còn ăn uống và mua sắm thì tùy mức mỗi người. Những khoản nhỏ như xe điện 35.000 đồng/người, chiều về 10 tệ/người, trà sữa 100 tệ cho vài cốc, dimsum hơn 500 tệ/11 người, pháo bông 30 tệ/2 bó, photobooth 10 tệ/tờ đầu… đều là những mức mà bọn mình thấy khá ổn cho một chuyến đi ngắn ngày mà vẫn rất vui. Về chi phí, sau chuyến đi mình có tính lại thì mỗi người còn thừa tới 170.000 đồng/người cơ.
Nên tổng kết chi phí sẽ rơi vào khoảng 3.030.000 đồng/người
Với mình, Đông Hưng không phải kiểu điểm đến khiến người ta choáng ngợp ngay lập tức. Nhưng nó có cái hay rất riêng: gần, dễ đi, mới mẻ vừa đủ, đồ ăn ngon, đồ mua vui, cảnh lên ảnh ổn và đặc biệt là rất hợp để đi cùng hội bạn. Có thể sau này mình sẽ không nhớ chính xác từng con đường ở đó tên gì, nhưng mình sẽ nhớ rất rõ cảm giác sáng sớm cùng nhau lên xe, chiều cùng nhau chụp ảnh ở bức tường đỏ, tối cùng nhau đốt pháo bông và đêm ngồi quây quần nói chuyện trong khách sạn đến tận 2 giờ sáng.
Và có lẽ, đó mới là điều khiến một chuyến đi trở nên đáng nhớ nhất.
china (trung quốc)
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.