Blog Thác Nàng Tiên- vẻ đẹp ngỡ ngàng giữa đất trời Tây Bắc
cover

Thác Nàng Tiên- vẻ đẹp ngỡ ngàng giữa đất trời Tây Bắc

avatar
Đỗ Duy dot Thứ 5, 22/06/2023
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mình là một người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên, nên khi nghe nói về thác nàng tiên ở Sơn La, mình đã quyết định đến đây để trải nghiệm. Thác nàng tiên là một dòng thác nằm ở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, cách trung tâm huyện khoảng 7 km về phía đông nam. Thác được hình thành từ nguồn nước của dòng suối Tân, chảy từ dãy Tam Đảo xuống. Thác có 3 tầng, mỗi tầng có một vẻ đẹp riêng biệt và hoang sơ.
hình ảnh
Mình là một người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên, nên khi nghe nói về thác nàng tiên ở Sơn La, mình đã quyết định đến đây để trải nghiệm. Thác nàng tiên là một dòng thác nằm ở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, cách trung tâm huyện khoảng 7 km về phía đông nam. Thác được hình thành từ nguồn nước của dòng suối Tân, chảy từ dãy Tam Đảo xuống. Thác có 3 tầng, mỗi tầng có một vẻ đẹp riêng biệt và hoang sơ.
Để đến thác nàng tiên, mình đã di chuyển từ Hà Nội bằng xe khách. Khoảng cách từ Hà Nội đến Sơn La là khoảng 300 km. Mình đã xuống tại thị trấn Mộc Châu, rồi thuê xe máy để đi đến thác nàng tiên. Đường đi khá dễ dàng, chỉ cần theo quốc lộ 6 và rẽ vào xã Chiềng Khoa. Từ đó, mình đã đi theo con đường nhỏ dẫn vào bản Nà Chá, nơi có bãi đỗ xe gần thác. Mình đã mất khoảng 4 tiếng để đi từ Hà Nội đến thác nàng tiên.
hình ảnh
Ảnh: @ultradx4 (instagram)\
Mình đã đến thác vào mùa cạn nước, nên thác không có nhiều nước như mùa mưa. Tuy nhiên, mình vẫn cảm thấy thác rất đẹp và trong lành. Mình đã mua vé vào thác với giá là 30.000 VNĐ/người lớn. Tiền vé đã bao gồm toàn bộ phí tham quan khu du lịch, tắm suối,… Mình đã bắt đầu khám phá tầng thứ nhất của thác. Đây là tầng có hồ nước sâu ngang hông người lớn, rất thích hợp để tắm và ngâm mình. Mình đã cảm nhận được sự mát lạnh và sạch sẽ của nước suối.
Sau khi tắm xong, mình đã tiếp tục lên tầng thứ hai của thác. Đây là tầng có những tảng đá lớn chắn ngang dòng chảy, tạo ra những máng trượt tự nhiên. Mình đã rất háo hức trượt xuống hồ nước xanh ngọc bên dưới. Mình đã cảm thấy rất vui và phấn khích khi trượt qua những tảng đá kỳ dị và cổ quái.
Cuối cùng, mình đã lên tầng thứ ba của thác. Đây là tầng cao nhất và khó đi nhất. Mình đã phải trèo qua những con đường dốc và trơn trượt. Tuy nhiên, khi đến được tầng thứ ba, mình đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ của thác. Dòng nước từ trên cao đổ xuống một hồ nước rộng và sâu, tạo ra những cơn xoáy nước và những khe đá ngầm. Mình đã không dám tắm ở đây, mà chỉ ngồi trên bờ và ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời.
Sau khi khám phá xong thác nàng tiên, mình đã quay trở lại bãi đỗ xe. Mình đã ăn trưa tại một quán cơm gần đó. Giá cả ở đây khá phù hợp 1 con gà nướng tầm 200k-400k cho 2 ng ăn mãi k hết. Mình đã thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng núi như cơm lam, gà đồi, lợn rừng,… Mình đã cảm thấy rất no và hài lòng.
Mình hy vọng bài review của mình sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thác nàng tiên ở Sơn La.

mộc châu sơn la

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 22/06/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Đỗ Duy

Tuổi trẻ đôi mươi có bao nhiêu?

0 Quốc gia
34 Tỉnh thành
12 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Hoang Nam huhu bộ quá đẹp, quá chất lượng bạn ơi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đỗ Duy cam ơn bạn nhiều nha, follow instagram của mình nhé: ultradx4
avatar
Gia Huy bộ ảnh nhìn chết mê luôn ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đỗ Duy cảm ơn bạn nhiều nha, follow instagram của mình nhé: ultradx4
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Điểm đặc biệt của núi Mắt Thần là có một hang đá tự nhiên, đường kính khoảng 50m, xuyên qua ngọn núi ở độ cao khoảng 50m so với mặt hồ. Hang đá này được tạo thành cách đây khoảng 300 triệu năm do quá trình bào mòn của nước và thời gian.
Tà Xùa là một xã vùng cao nằm ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và biển mây mênh mông. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm cuộc sống miền núi.
Cửa tử là một dòng suối nằm ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Suối chảy từ dãy Tam Đảo xuống và có nhiều thác nước đẹp và hoang sơ. hãy cùng mình khám phá ngay nhé.
Ninh Bình là một địa danh có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng về thiên nhiên, văn hóa, lịch. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ chút ít trải nghiệm mình đã đi Ninh Bình nhé.
Đến Hội An là trong đầu lóe ngay những tấm hình đẹp lung linh xinh đẹp để mang về tại nơi này, hôm nay mình sẽ giới thiệu quán cafe mà mình trải nghiệm là phải đi khi đến Hội An
Lấy ý tưởng tà áo dài truyền thống Việt Nam làm ngôn ngữ chính, kết hợp với kỹ thuật dàn dựng sân khấu hiện đại, Ký Ức Hội An đã đưa người xem ngược dòng lịch sử trở về Hội An thế kỷ 16 -17 để chứng kiến những thăng trầm của phố Hội trải suốt dòng thời gian 400 năm lịch sử. #kyuchoian
Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam.
mình đi qua đây thấy bạn nào cũng đứng lại check-in nên mìnhh quyết định vào mua cốc cafe để check-in và review cho mọi người.
Huế mộng Huế mơ, Huế dịu dàng,
Vùng đất tuyệt vời với những cánh rừng, đồng lúa bậc thang tuyệt đẹp.