Blog Review chi tiết Bali

Review chi tiết Bali

avatar
Đỗ Duy dot Thứ 7, 11/01/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Vùng đất tuyệt vời với những cánh rừng, đồng lúa bậc thang tuyệt đẹp.
hình ảnh
Ảnh: TRẦN LÊ NGỌC THU
Bali - Vùng đất với những cảnh sắc diệu kì và là nơi nụ cười luôn hiện hữu...

Lịch trình chi tiết, oanh tạc vùng đất Bali 5 ngày 4 đêm chưa đến 9 triệu đồng.
“Có thể mỗi người sẽ có những trải nghiệm và hành trình khác nhau. Nên đây không phải là bài review mà là cảm xúc thật để lưu giữ những kỉ niệm về chuyến đi của tuổi trẻ cùng đám bạn lên bờ xuống ruộng”.

- No problem, donot worry cùng với những nụ cười nhiệt khách là ấn tượng đầu tiên của nó khi vừa đặt chân đến vùng đất này.
- Ruộng bậc thang, những con sóng biển êm ả, cổng trời không còn là xa lạ cùng với dòng suối trong xanh là những cảnh đẹp chảy vào tâm trí nó đầu tiên.
- Bali no plastic, đó là câu đầu tiên của người dân Bali trong các cửa hàng tiện lợi và siêu thị.
- Và... If you come back to Bali, give me a call. Câu nói tạm biệt cuối cùng nơi đây.

- ✈️Đầu tiên là vé máy bay. Mình book trước 3 tháng, bay Vietjet Air không quá cảnh. Thời gian bay 4 tiếng. Giá vé mình book rất rẻ: 3tr2/1 người khứ hồi. Mình đi từ đầu Hcm nhé.
Bắt đầu từ đầu năm nay thì hãng Vietjet Air đã mở đường bay từ Hà Nội thẳng đến Bali. Nên các bạn đầu HN có thể thoải mái bay về mà không còn khó khăn như trước. Giá vé cũng rẻ hơn luôn ý.

- Thời gian bên Bali hơn mình 1h. Tức là ở Bali đón bình minh lúc 5h sáng thì ở Việt Nam đang là 4h.

- ?Nếu bạn hỏi mình rằng nên mua Sim, thuê cục phát wifi hay roaming... thì câu trả lời là mn nên mua Sim nhé. Sim khá là rẻ, mn nên mua trước ở VN, tầm 250k/1 sim 4G xài vivu cho 5 ngày. Hơn nữa, có Sim các bạn có thể dễ dàng tải app Gojek( giống Grab hay Goviet bên mình) nhưng giá rẻ tận 1/3 so với bạn thuê Taxi hoặc Grab quốc tế. Vì để sử dụng app Gojek bạn phải có sdt ở đây. Vì là đảo nên Wifi ở quán ăn, khách sạn khá kém. Vì vậy, mua Sim luôn là lựa chọn tối ưu.

- Mọi người nhớ mua cục chuyển đổi vì ổ cắm bên đó khác mình nhé.

- ?Thời tiết: Mình đi vào cuối tháng 11, để tránh đông đúc. Vì kẹt xe và xếp hàng chụp hình tham quan là đặc sản ở Bali. Lúc đầu đặt vé tháng 11 cũng khá là lo lắng vì sợ mưa sấp mặt. Tuy nhiên lúc đi, không giọt mưa, trời nắng 32 độ. Trời thật chiều lòng người.
Thêm một phần là tháng 11 lúa nở vàng rộ, má ơi đẹp kinh hồn. Lời khuyên là mn nên đi vào time này để tận hưởng sự bình yên thật sự nhé.

- ?Đổi tiền: Mn nên đổi USD trước ở VN, sau đó qua Bali đổi sẽ được giá hơn. Tuỳ nơi mà tỉ giá khác nhau nha.
Sân bay: 1USD: 13.300
Khu vực Ubud: 1USD: 13900
Khu vực Kuta: 1USD: 14000
Có 1 số nơi tận 14.599, tuy nhiên mn nên cẩn thận vì đa số đổi trong hẻm hóc hơi ghê.
Hay dễ hơn thì mn lấy tiền Indo nhân 1,6 là ra tiền Việt.

- ?Chuẩn bị: Chống nắng, nhất định phải chống nắng. Vì nhiệt độ cao cộng gió biển tát vào sẽ hư tổn làn da lắm.
Thuốc say tàu biển, say xe. Phải có, kể cả người chưa bao giờ say xe, tàu biển.

-??Đầm váy lung linh sặc sỡ đỏ vàng trắng... để có những tấm hình ảo tung chảo.
-⛸Giày dép thì tốt nhất là mn nên mang dép lào, dép cột dây boho cho dễ đi nha.

- ???Ăn uống: Ở đây là thiên đường đồ ăn, đến đây là phải thưởng thức cho hết nhan.
Đầu tiên chắc chắn là Babi Guiling( heo sữa quay). Món này mn nên thử xem ntn chứ mình thì không hợp khẩu vị lắm.
Thịt xiên nướng Sate Lembat: đây là món ăn đường phố, mn có thể thấy ở bất cứ nơi đâu. Rất là ngon luôn, nước sốt đậm đà bá cháy. Lại rẻ nữa chứ, ăn kèm với cơm nắm nhé.
Bebek Betutu: đây là vịt xông khói được quét một lớp kết hợp với gia vị và thảo dược, sau đó bọc trong lớp lá cọ và dùng với cơm.
Nasi Campur: Đây là món cơm trộn, cơm trắng ăn kèm với rau, thịt, tôm, gà. Nước sốt ăn kèm rất ngon nha.
Nasi Goreng: đây là món cơm chiên ăn kèm với sốt và rau củ. Ngta chiên kiểu gì mà ngon lắm luôn á.
Sate Lilit: giống kiểu như nem nướng bên mình nhưng làm từ cá, tôm, hải sản.
Urap Urap / Urap Timum: món này mình khá thích, đây là món ăn kèm thôi nha. Kiểu như rau xào với dừa nạo và ớt. Vị rất ngon, màu sắc hấp dẫn.
Nasu Uduk: Cơm nước cốt dừa ăn kèm với các món khác.
Bên đây trà sữa thì khá đa dạng: Nổi tiếng nhất là Chatime, rất là ngọt luôn nên mình không thích lắm.
Starbuck, the Alley cũng có luôn.
Nếu mn muốn tìm quán nước hoặc kem để sống ảo thì Kynd Community ở Kuta là một lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên ở đây rất là đông nhé. Xếp hàng le lưởi. Dành cho tín đồ thích màu hường nha. Giá tầm 69k-79k IDR.

- ?Phương tiện đi lại: Mọi người có thể chọn thuê xe máy, hoặc taxi. Vì thời tiết rất nắng nóng, tay lái bên đây lại ngược với VN, googlemap lại không ổn định và đường đi thì khá xấu nên tụi mình quyết định đi Taxi cho cả hành trình. Mn nhớ trả giá và tốt nhất là nên thuê nguyên ngày cho tiết kiệm nhé. Chỉ tầm 500k nguyên ngày xe 6 chỗ là okay nha. Bên đây chỉ có taxi 3 chỗ hoặc 6 chỗ. Chứ không có 4 hay 7 chỗ như bên mình nhé.

- ?Mọi người đi Bali nên nhớ 1 quy luật: Trả giá, trả giá, trả giá. Trả giá cả tiền tour đi Đảo khi liên hệ với tài xế, mua đồ tại các cửa hàng trong chợ đêm thì tầm 1/3 thôi, trả giá Taxi 1/2. Không thôi là hớ hàng như chơi đó.

Lịch trình:
Mình sẽ để theo đơn vị tiền tệ của Indo luôn cho dễ hen.

Ngày 1: Đáp chuyến bay đến sân bay Denpasar 13h. Sau đó mình bắt Taxi về khách sạn ở Ubud. Giá taxi bắt qua Grab là 400k. Nếu bắt bằng app Gojek thì tầm 180k thôi nha. Lợi ích việc mua sim được phát huy rồi đây. Mọi người có thể ghé đâu đó ăn trưa cho đỡ đói nhé. Nhóm tụi mình về thẳng Ubud luôn nên đói meo râu. Từ sân bay về Ubud nếu không kẹt xe thì tầm 1h30p đi xe.
Mình thuê khách sạn có cả sân thượng rất đẹp. Chụp hình hoàng hôn không chê vào đâu được luôn. Nên chiều ngày đầu mình chụp hình ở sân thượng. Sau đó mình đi ra khu vực trung tâm Ubud ăn uống và dạo về đêm.
Thưởng thức món vỉa hè: Sate Lembat 20k 1 phần ngon bá cháy, có cả cơm nắm đi kèm.
Tối đó, tụi mình ăn ở Mumbul restaurant & bar. Đồ ăn rất ngon, giá lại khá rẻ. 5 đứa ăn no nê chỉ tầm 600k.
Sau đó đi uống trà sữa Chatime, đi dạo chợ đêm và về khách sạn.

Ngày 2: Tụi mình ăn sáng món Nasi Goreng. Cơm chiên ăn với trứng và thịt chiên, sốt thơm lừng. Ngon lắm luôn, lạ nữa, rất đáng thử.
Sau đó tụi mình đi chụp choẹt Swing và tổ chim ở Aloha. Đây là nguyên một khu phức hợp, giá vé 350k 1 người, lại không phải chờ đợi đông đúc. Cảnh lại đẹp. Thật ra mọi người có rất nhiều sự lựa chọn đi Swing và tổ chim. Có thể hướng ra suối, biển, thung lũng, ruộng bậc thang... Tuy nhiên mình chọn ở đây vì không phải xếp hàng mà lại nhiều cảnh đẹp, nhân viên cực kì dễ thương luôn.
Chiều tụi mình đi ruộng bậc thang Tegellang Rice Tarrace: gía vé 20k/1 người. Nơi này rất đẹp, mn nên đi nhé. Ở đây có cả Swing với giá 200k/20 lần đu. Mn có thể lựa chọn nơi để chơi swing nhé.
Tối tụi mình đi ăn ở Bebek Tabasari Resto. Ở đây đẹp và lãng mạn lắm luôn. Mn nên đi buổi chiều sẽ rất đẹp. Kiểu ăn trên chòi nổi trên nước ý, có cảnh đẹp, cá nổi lên, nến.... món ăn lại khá ngon và rẻ. 5 đứa ăn no nê chỉ 700k thôi.
Ở đây món khai vị khoai lang chấm sốt và nước chanh gừng ngon lắm luôn á. Đây là món tặng ?.
Ăn no rồi thì về khách sạn thôi. À quên mn nhớ ăn kem bắp trong các cửa hàng tiện lợi nha. Má ơi ngon xám hồn, rất rẻ chỉ 3k. Ăn mà quên chụp cái vỏ lại rồi.

Ngày 3: Đi Tây đảo Nusa.
Tụi mình mua tour đi vì khá là tiện. Đưa đón tận khách sạn. Thuyền chở ra đảo và về lại, xe trên đảo chở đi tham quan và cả ăn trưa nước uống.
Giá trọn tour mn đặt trên Klook là 690k. Giá đặt bên Yoko Bali là 630k. Tuy nhiên mình hỏi chú tài xế và deal giá chỉ có 550k. Rẻ kinh hồn. Lúc đầu bảng giá để là 1150k lận nhé. Mn nhớ trả giá, kể cả giá niêm yết sẵn nhé.
Bắt đầu tour nào: 7h sáng xe đón từ khách sạn. 8h30 đi tàu ra đảo và bắt đầu tham quan nào. Bạn nào bị say tàu thì nhớ uống thuốc nha, chứ lắc lắc trên tàu là chịu không nổi luôn ý.
Tour đi đảo gồm 4 điểm nổi tiếng mà chắc ai cũng biết nè:
- Angel Billabong, Broken Beach, Knekling Beach, Crystal Beach. Hình ảnh minh hoạ ở dưới cho mn xem nè. Cảnh cực kì đẹp và hùng vĩ. Mình chỉ chụp bằng cam thường Ip mà đã tuyệt diệu thế rồi.
Tối về tụi mình ăn Babi Guling ở nhà hàng Warung Babi Guling. Ăn khá ngon, có cả món đậu phộng da cá mà vị lạ lắm chỉ 10k mn nên thử. 5 đứa ăn no nê chưa tới 600k. Trời ơi rẻ xỉu. Mà món này giống thịt gà bên mình lắm, xuýt là bị nhầm luôn ý.

Ngày 4:
Sáng tụi mình xuất phát đi thác Tegenungan, giá vé chỉ 25k/1 người. Thác khá đẹp, vắng và có cả tổ chim hướng ra thác. Chụp hình khá đẹp.
Nhắc đến thác thì có khá nhiều sự lựa chọn cho mn. Thác Banyumala, thác Sekumpl, thác Bhuanasari... mỗi thác sẽ có mỗi cảnh đẹp riêng. Nên mn ở khách sạn gần chỗ nào và tiện nhất thì mn đi thôi.
Sau đó tụi mình về khách sạn thu dọn hành lý về Kuta. Tụi mình ở Bakung Sunset Hotel. Giá rất rẻ luôn, vì chỉ để ở nên không cần đẹp nè.
Ăn trưa món Nasi Campur, khá ngon và rẻ nữa. Có cả nước sâm lạnh, phê lắm nhé.
Tiếp đó tụi mình đi uống cafe ở quán Kynd Community. Háo hức chụp hình và kì vọng thật nhiều. Nhưng khi tới nơi, má ơi nó đông nghẹt, phải xếp hàng chờ dài đến tận đường, quán lại không đẹp như những review trước. Tụi mình quyết định đi quán kế bên Toolbox, quán không đông, lại khá mát mẻ. Có món Mishake cappuchino coconut ngon lắm. Tổng bill 200k/5 đứa
Sau đó, tụi mình thuê taxi đi đền Tanah Lot. Đây là ngôi đền duy nhất phía ngoài biển, nằm nhô ra trên tảng đá, đi vào hoàng hôn là đẹp nhất nhen. Giá vé 60k/1 người.
Cuối cùng bọn mình đi ăn hải sản. Đây là buổi tối ăn uống lãng mạn và đẹp nhất mình từng ăn. Mn hãy tưởng tượng khung cảnh ngoài bãi biển, có nến, có hoa, nghe tiếng sóng biển, ngắm pháo bông trên bầu trời rực rỡ ánh sao, nghe nhạc acoustic và nhấp môi ly rượu champain cùng bản nhạc du dương. Còn gì bằng nữa chứ. Ở đây có rất nhiều set cho mn lựa chọn, giá cũng rất mềm, không hề đắt so với những gì nhận lại được. 5 đứa ăn chưa tới 2tr5. Quá phê pha. Tụi mình ăn ở quán Aroma Restaurant. Nguyên 1 dãy có rất nhiều nhà hàng, mn cứ chọn xem review rồi tận hưởng nhé. Ví dụ như Warung Restaurant, Sardine, Sambal Shrimp...
Sau đó bọn mình đi mua quà lưu niệm. Các bạn cứ nói taxi chở đến chỗ mua quà. Thì họ sẽ chở đến chỗ này. Bán rất nhiều thứ, giá rẻ và niêm yết sẵn.
Cuối cùng là về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Định bụng sẽ đi bar quẫy cho trọn vẹn đêm cuối. Nhưng do hơi đuối nên nghỉ lấy sức để sáng mai dậy ngắm bình minh.

Ngày cuối: Sáng các bạn nhớ dậy sớm ngắm bình minh trên biển nha. Vì biển ở Kuta là đẹp nhất ở Bali á. Do ngủ nướng quá nên bỏ lỡ cơ hội đó mất. Tụi mình dậy soạn đồ đạc và chuẩn bị cho chuyến bay về VN lúc 11h.

Lần này bọn mình đi ít ngày quá nên không thể đi hết các điểm hấp dẫn ở Bali. Nếu mn có nhiều thời gian hơn thì có thể đi tham quan thêm các điểm sau. Đã để sẵn trong lịch trình cuối cùng lại không kịp đi, thật tiếc.
- Đầu tiên là phía còn lại của đảo Nusa. Các bạn có thể ở lại 1 đêm trên đảo và đi phía này. Với những điểm đẹp kinh hồn. Diamond Beach, bãi biển với bờ cát trắng tinh, nước biển trong xanh và những con sóng diu nhẹ. Có thể tắm được. Authbeach, Rumahpohon và cả thác Peguyangan waterfall. Nếu không phải vì “ phải checkin sóng lưng khủng long và broken beach khi đến Bali” thì mình đã chọn phía này rồi.
- Khu vực Semiyak, Ultuwatu
- Ăn sáng nổi tại Adiwana Dara Ayuvilla
- Trekking núi lửa Java
- Tận hưởng 1 ngày ở Bubble Hotel
- Cổng trời Pura Lempuyang Luhur, Tirta Gangga, Tâmn Ujung.

Chi phí: Thề là rất rẻ luôn. Chưa tới 9tr VND/1 người
-Vé máy bay 3,2tr
- Taxi đi lại 400k/1 người
- Ăn uống bét nhè cộng luôn cả tiền ăn hải sản, cafe các kiểu: 3tr2/1ng
- vé tham quan: 600k
- Tour đảo Nusa: 880k
- Sim, wifi: 200k
- Khách sạn: 400k

Tuy đã về Việt Nam được vài ngày, nhưng hồn phách vẫn còn đang ở Bali.
Sẽ quay lại để còn đi những nơi chưa kịp đến.
Tôi yêu những bờ cát trắng tinh, hoà quyện cùng với nhịp sống yên bình, người dân nhiệt tình chất phác, thiên nhiên nói không với rác, những ngọn lúa chín vàng toả ngát hương thơm, thèm những bữa cơm đạm bạc, tiếng sóng biển vỗ bờ xao xác, làm tâm hồn mình man mác nhớ Bali.

Cre: Trần Lê Ngọc Thu




Đảo Nusa Penida (Nusa Penida Island) indonesia bali bali

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
Đỗ Duy

Tuổi trẻ đôi mươi có bao nhiêu?

0 Quốc gia
34 Tỉnh thành
12 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
NhanLucNhatBan Chi tiết quá, cảm ơn Duy nha
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Jamie Lê bài có vẻ ít ảnh nhỉ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trà Mie thiếu cover rồi kìa bạn ơi!
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Hòa uầy hôm mình đi ko mua được vé máy bay rẻ như bạn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Gazen To Hình như đi Bali đâu cần xin visa ạ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Điểm đặc biệt của núi Mắt Thần là có một hang đá tự nhiên, đường kính khoảng 50m, xuyên qua ngọn núi ở độ cao khoảng 50m so với mặt hồ. Hang đá này được tạo thành cách đây khoảng 300 triệu năm do quá trình bào mòn của nước và thời gian.
Tà Xùa là một xã vùng cao nằm ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và biển mây mênh mông. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm cuộc sống miền núi.
Mình là một người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên, nên khi nghe nói về thác nàng tiên ở Sơn La, mình đã quyết định đến đây để trải nghiệm. Thác nàng tiên là một dòng thác nằm ở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, cách trung tâm huyện khoảng 7 km về phía đông nam. Thác được hình thành từ nguồn nước của dòng suối Tân, chảy từ dãy Tam Đảo xuống. Thác có 3 tầng, mỗi tầng có một vẻ đẹp riêng biệt và hoang sơ.
Cửa tử là một dòng suối nằm ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Suối chảy từ dãy Tam Đảo xuống và có nhiều thác nước đẹp và hoang sơ. hãy cùng mình khám phá ngay nhé.
Ninh Bình là một địa danh có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng về thiên nhiên, văn hóa, lịch. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ chút ít trải nghiệm mình đã đi Ninh Bình nhé.
Đến Hội An là trong đầu lóe ngay những tấm hình đẹp lung linh xinh đẹp để mang về tại nơi này, hôm nay mình sẽ giới thiệu quán cafe mà mình trải nghiệm là phải đi khi đến Hội An
Lấy ý tưởng tà áo dài truyền thống Việt Nam làm ngôn ngữ chính, kết hợp với kỹ thuật dàn dựng sân khấu hiện đại, Ký Ức Hội An đã đưa người xem ngược dòng lịch sử trở về Hội An thế kỷ 16 -17 để chứng kiến những thăng trầm của phố Hội trải suốt dòng thời gian 400 năm lịch sử. #kyuchoian
Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam.
mình đi qua đây thấy bạn nào cũng đứng lại check-in nên mìnhh quyết định vào mua cốc cafe để check-in và review cho mọi người.
Huế mộng Huế mơ, Huế dịu dàng,