Một ngày với Huế mộng mơ
Đỗ Duy
Thứ 3, 25/02/2020

Huế mộng Huế mơ, Huế dịu dàng,
Huế- từng là Kinh đô của triều đại nhà Nguyễn, chính vì thế mà Huế được xem là một trong những thành phố có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời nhất ở nước ta. Không chỉ là văn hóa di tích mà Huế còn quyến rũ du khách bởi những cảnh quan thiên nhiên hữu tình thi vị và con người chân chất hiền hòa.
Bài viết này mình đi chơi vi vu ở Huế chỉ trong một ngày.
Mình xuất phát từ Đà Nẵng, đi xe máy qua đèo Hải Vân và đến Huế.
Mình thuê homestay 500k ngay cạnh phố đi bộ Huế.
Đến Huế chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua kinh thành Huế rồi, một trong những di sản thế giới.
Mình đi chơi ở:
+ Kinh thành Huế giá vé là 150k/ người.
+ Lăng Khải định giá vé 100k/ người.
+ Rừng thông đường lên Lăng Khải Định. ( Rừng chỗ này siêu đẹp nha m.n)
+ Chùa Thiên mụ: free vé
+ Chụp ảnh sống ảo ở Cầu Bạch Hổ.
+ Đi dạo phố đi bộ Huế, đường Võ Thị Sáu.
Vì đi trong 1 ngày nên mình lang thang được nhiêu đó.
Về ăn uống, Huế nổi tiếng với bún bò Huế nhưng mình ăn 3 chỗ họ nói: ở Huế ko làm sợi bún to như ở miền Bắc hay Nam đâu @@ mình cảm giác ăn k ngon bằng nơi khác làm hay là do mình ăn k đúng chỗ nhỉ?
Ngoài ra có bánh bột lọc, bánh ít, chè hẻm,... Mà công nhận ăn mấy bánh này siêu ngon luôn ??? tại mình mải ăn nên cũng quên lưu lại địa chỉ :( sr các bạn.
+ Buổi tối mình đi nhậu tại phố đi bộ, đồ ăn ngon, giá cũng rẻ.
Sáng mai mình chạy từ Huế về Đà Nẵng.
Mình thấy người dân Huế thật thà, thân thương, tuy họ nói mình k hiểu gì hết nhưng mà mình lại thích nghe nhất giọng Huế ??
Kinh thành Huế (Hue Imperial City)
thừa thiên huế
huế
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022