Hỏi đáp Kinh Nghiệm Du Lịch Campuchia Tự Túc 04 Ngày Bằng Xe Máy Chỉ Với 3 Triệu Đồng
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Kinh Nghiệm Du Lịch Campuchia Tự Túc 04 Ngày Bằng Xe Máy Chỉ Với 3 Triệu Đồng


Đây là chuyến đi xuất ngoại đầu tiên bằng xe máy của mình,và cũng là lần đầu đến Campuchia. Vì mình tìm hiểu đây là một nước khá thân thiện và có những di sản độc đáo và có khoảng cách khá gần với Việt Nam của chúng ta. Sau khoảng thời gian ấp ủ cho chuyến đi này khá lâu và cuối cùng cũng đã đến khoảng thời gian mình thực hiện nó. 


Chuyến đi lần này mình đã lên kế hoạch cho 4 ngày và 3 đêm, và phương tiện đi lại chính của mình là xe gắn máy (Con ware 109cc). Tổng chi phí thiệt hại cho toàn bộ chuyến đi là 3 triệu 1. Hành trình Tp.Hồ Chí Minh → Phnom Pênh → Seam Reap.

Bạn cũng có thể chọn cho mình bằng nhiều Phương tiện khác như máy bay, Oto( Từ Sài Gòn đi Phnom Pênh bạn có thể chọn hãng xe như Kumho busline, hoăc Sapaco và còn rất nhiều hãng khác nhưng mình có nghe nói là 2 hãng này là uy tín nhất. Giá vé giao động khoảng 200 → 300k cho giá vé 1 chiều, và cũng có giá vé khứ hồi bao nhiêu thì mình cũng không rõ cho lắm Có gì các bạn cứ lên ông Gồ gõ là ra).

Chuẩn bị gì cho chuyến đi Campuchia tự túc:
- Một hộ chiếu là điều kiện bắt buộc (và bạn cũng đừng nghĩ đến việc bơi sông hoặc xuyên rừng qua đấy nhé)
- Giấy tờ xe chính chủ để qua một cách dễ dàng hơn (Nếu Xe bạn không chính chủ thì inbox hỏi riêng mình nhé)
- Dụng cụ sửa vá xe thông dụng (2 ruột xe, 1 chai nhớt, 1 cộng xích kèm ổ khóa, nếu chắc ăn hơn bạn có thể mang theo 1 bánh xe dự phòng). Xe trước đó nên kiểm tra và bảo dưỡng tốt nhất có thể cho chuyến đi mõi mệt nha.
- Quần áo vừa đủ cho chuyến đi (Mình mang theo 5 cái áo và 3 cái quần) Nhớ là ăn mặc đừng quá hở hang là được vì campuchia đa số theo phật giáo nên 1 số chỗ tôn nghiêm bạn sẽ không được vào. Và nhớ mang theo 1 cái nón nha vì thời tiết ở đó khá nắng.
- Trang Bị cho mình 1 số ngôn ngữ thông dụng để sử dụng cho việc giao tiếp, kiếm phòng, mua đồ ăn, đổi tiền…vv ( Bạn có thể tham khảo ở đây nha: https://tourdulichcampuchia.org/nhung-cau-tieng-campuchia-t… ) Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng tiếng anh trong Thành Phố vì cũng rất thông dụng.
- Nên có 1 lịch trình cụ thể để tiết kiệm chi phí và thời gian nhất có thể nha.
- Nên có 1 cuốn sổ tay ghi chép những thông tin bạn cần vì nó rất tiện lợi.
- Ở đây họ sài 2 loại tiền chính là Riel & Đôla Mỹ($): Bạn có thể đổi tại cửa khẩu hoặc trong trung tâm Phnom Penh (Center Maket) Đổi ở cửa khẩu tỉ giá sẽ thấp hơn so với trong trung tâm, nhưng bạn nên chuẩn bị trước thì sẽ tốt hơn. (Mệnh giá tiền lớn nhất của Cam là 100.000 Riel xấp xĩ khoảng 550.000k Việt Nam, Cảm thấy tiền Việt mất giá). Và tương tự thì 1$ đổi được khoảng 4000Riel cứ thế các bạn tính lên.Theo mình thì các bạn cứ đổi hết qua $ sẽ tốt hơn, vì mình thấy họ sài $ còn thông dụng hơn Riel của nước họ. Và đổi thì nên đổi 1,5,10$ để dễ dàng mua sắm nha.

- Nên trang bị cho mình 1 chiếc sim và đăng ký 4G, tại cửa khẩu có rất nhiều người bán nên bạn cứ yên tâm. Giá cho 1 chiếc sim và có 3G là 3$ nên nhờ người ta cài đặt luôn và nhớ kiểm tra lại cho chắc chắn để tránh gặp rắc rối khi có chuyện trục trặc nha. Gọi về Việt Nam thì bấm 0084 nhớ bỏ số 0 trước nha. Ví dụ muốn liên lạc với số 0978336251 thì Bấm 0084978336251. Kiểm tra Tk : *097# Ok .Nạp tiền *197* Mã số thẻ # Ok. Tên mạng là Metfone ( Mạng này do Việt Nam mình đầu tư Liên Doanh 2 nước).

- Chuẩn bị thuốc than,1 số vật dụng cần thiết gọn nhẹ,đồ băng bó vết thương,kem chống nắng,thuốc tránh côn trùng dốt, 2b nước 1.5l, nước khoáng muối,…(Những thứ bạn cảm thấy cần thiết.

- Và cuối cùng là 1 máy ảnh + 1 chiếc dế yêu để lưu lại những khoảng khắc đẹp nhất nha, vì bạn sẽ sử dụng đến nó nhiều đấy. (nhớ mang theo cục sạc dự phòng nha).
 

Di chuyển khi đi du lịch tại đây:
Ngày 1: Tp.Hcm → Phnom penh (240km)
Mình xuất phát từ TP.HCM lúc 4h30 đến trảng bàng có ghé ăn sáng tại nhà 1 người anh làm chung (Nên Free Hị Hị). Song mình tiếp tục khởi hành đi thẳng tới Cửa Khẩu để làm thủ tục qua biên giới, tới cổng các bạn dắt xe đi bộ qua nha (không là bị giam xe lun ớ). Dựng xe mag hành lý vô để quét xem bạn có mag chất cấm không,ở đó có 2 bên làm thủ tục chứng passport 1 bên dành cho du khách đi lẻ và 1 bên dành cho du khách đi đoàn, thì bạn nên bỏ 20k vô trong passport và nộp bên duyệt passport cho khách đi đoàn thì rất nhanh chóng (tầm 3p) Còn đứng bên kia cả tiếng chứ chả chơi. Song ra dắt xe tiếp tục qua Cam để lăn dấu vân tay (và cũng kẹp 30k nha). Như thê mọi chuyện sẻ xuông sẻ hơn. Nếu muốn yên tâm để di chuyển trong đất Cam bạn nên xin 1 giấy thông hành (nhưng giấy này chỉ cấp cho các viên chức đi công tác, nên bạn phải khéo léo trong việc này nha, nhỏ nhẹ, kín đáo, giá tầm 150k → 200k). Sau khi song thì dắt xe ra khỏi cổng rồi đi chơi thôi.


Bạn có 30 ngày để du lịch tại nơi đây. Nếu có chuyện gì nên gọi lên đại sứ quán hỏi nha. Từ cửa khẩu mình xuất phát lúc 7h30 và di chuyển theo Ql: 7 để về thẳng Phnom pênh, khúc từ biên giới đổ đi tầm 20km thì đường khá xấu nên mn di chuyển từ từ thôi nha, và nơi đây cũng khá đông dân cư,trên tất cả các đoạn đường đều có bản tốc độ giới hạn cho phép, có chỗ thì tốc độ được giới hạn tới 80 là cao nhất. Đoạn đường ở đây khá giống đường Việt Nam nên các bạn cứ yên tâm miễn là đừng vi phạm về tốc độ hoặc lấn len là ok. Bạn nên tải trình duyệt Maps Me để dễ dàng sử dụng chế độ offline trong trường hợp sóng yếu và cũng rất tiết kiệm Pin nữa. Ở đây hạn chế sử dụng còi xe vì mọi người ở đây không thích tiếng ồn cho lắm (Có lần mình bấm ai cũng nhìn mình như Ngôi Sao trong mắt họ HaHa) Và thực tế cũng chứng minh đi cứ 10km thì có 1 bảng cấm bóp còi. Rồi mình mới hiểu sao họ hâm mộ và cứ nhìn mình rồi. Về xăng cộ thì bạn cũng đừng quá lo lắng ở đây ngoài trung tâm thì cứ cách 20km thì có 1 trạm, gần trung tâm lớn lớn hoặc thị trấn thì rất nhiều, nhưng theo mình bạn cứ chuẩn bị them bình sơ cua 1,5l nha, thật sự vậy sẽ rất yên tâm.


Giá xăng thì tùy chỗ mà cũng chênh lệch síu nhưng không đáng kể cho lắm,có 3 loại xăng là 92,95,97 và giá cũng gần như bằng bên mình( 3100,3500,3700 Riel 1 lít Xấp sỉ 18 → 20k 1 lít) Mình thì cho ẻm uống xăng 97 cho mát ruột mát rà (HaHa). Đoạn khúc sau đường tốt hơn nên suông sẻ hơn, cách 100km từ biên giới bạn sẽ đến được 1 cây cầu có tên Neal Loeung bắt ngang qua sông Mekong rộng lớn, nhìn từ xa bạn sẽ thấy nó cực kỳ hùng vĩ và oai nghiêm, đến đoạn giữa cầu thì có chỗ cho xe gắn máy dừng tại giữa cầu, có Police nên mọi việc ở đây khá an ninh. Song thì tặng cho mình 1 vài tấm ảnh nhé, ngồi nghĩ ngơi uống ngụm nước rồi hãy lên đường nha. Còn riêng mình thì gắn loa vô tai và tha hồ cất tiếng ca + tay chân múa máy theo điệu nhạc. Không biết họ có vui không nhưng mình thì cảm giác khá Free. Vui hết bài, xóa tan cơn mệt….


Xuống dốc cầu nơi đó bán khá nhiều đồ ăn, mình thì gé vô kiếm gì ăn để nạp năng lượng cho buổi trưa, mình thì quen ăn cơm rồi nên gọi hẵn đĩa cơm thịt trâu cho mới lạ, ăn no và ngon hêt sảy chỉ với giá 3000 Riel (15k Việt Nam). Song mình lại tiếp tục lên đường, đi được tầm 10km có 1 ngôi đền bên phía tay phải khá đẹp, vì ham cảnh nên cứ thấy đẹp là gé nên thời gian nghĩ ngơi cứ tăng lên. Sợ trễ không ngắm được cảnh hoàn hôn trên bờ sông trước cung điện nên mình tranh thủ dọt lẹ và về thẳng Phnom penh. Từ đây bạn đi dọc sông Mekong với quảng đường 70km là tới. Gần tới trung tâm thì xe cộ có khá đông đúc nên hạn chế tốc độ để tránh va quẹt nha. Tại đây mình được 1 ông anh book cho mình 1 room tại Hotel The Happy House Zone trên đường Preah Ang Yukanthor (st:19) với giá 2.5$. Một điều khá thuận lợi vì nơi đây là phố Tây và có rất nhiều điểm đi tham quan gần, có thể đi bộ. Lên check phòng thì không nghĩ là 2.5$ nó tiện nghi và đầy đủ như vậy, chỉ riêng có WC là riêng thôi, tại đây bạn có thể gặp rất nhiều người bạn từ khắp quả đất luôn, mình thì quen được 1 cô bạn từ Sofia, 2 người cũng đi ăn rồi chơi thuc bida dưới quầy Bar tại Hotel (Hê Hê, cô bạn rất hài hước và vui tính nhá).


Rôi mình tiếp tục đi tham quan Cung điện hoàng gia,ngắm hoàng hôn tại bờ kè sông Mekong chảy ngang Tp.Tối đó thì mình ra công viên trung tâm của Thủ đô Nam Vang, ăn côn trùng chiên giòn chỉ với 2000 riel và nên thưởng thức beer tại đây nha chỉ có 3000riel. No say rồi mình đón xe Tuk Tuk về Hotel với giá 2$.Về tới phòng ghi 1 chút nhật ký rồi chìm vô giấc ngủ chuẩn bị cho chuyến đi Seam Reap Ngày mai.
Kết thúc ngày 1: Tổng chiều dài 240km,Tổng thiệt hại 40$,ăn uống no lại đầy đủ check thả ga luôn.
Ngày 2: Phnom Penh → Seam Reap(315km)

Hello buổi sáng tại Phnom Penh,mình dậy khá sớm vì đoạn đường hôm nay khá dài. Mình phải kịp đến để mua vé đi AngKor Wat. Trả phòng rồi tạm biệt những người bạn trong luyên tiếc, Mình bắt đầu lên đường lúc 7h00 lúc này nắng lên sớm,nên Mình cũng không dành nhiều thời gian như đoạn đường Ngày 1. Đoạn đường này có ký hiệu là Ql: 6, đường khá là ok và rộng, max speed là 80 nhá, nhưng có vài chỗ gần thị trấn chỉ được 40 thui nha, vì là Ql chính nên có Police bắn tốc độ nha, mn chạy cố gắng tuân thủ quy định nơi đây và hạn chế sử dụng còi nha. Đoạn đường này khá giống Phú Yên, Toàn đồng cỏ và sẽ có đi ngag đoạn vô Biển Hồ Tonle Sap có diện tích lớn nhất Đông Nam Á.

Nơi Đây cũng có chở Du khách đến thẳng Seam Reap mà không cần di chuyển đường bộ, Nhưng Khá mắc đấy, Đi tầm 60km Có một làng nổi khá đẹp đừng quên dừng lại làm những tấm hình nha. Đi tiếp 40km nữa thấy 1 chỗ có một quán rất đông khách nên quyết định dừng lại ăn sáng, tôi tự hỏi sao khách tập trung lại nhiều như vậy khi húp được muỗng nước lèo đầu tiên thì tôi cũng đã hiểu. Hủ tíu thịt dê viên + Rau chuối(4000 riel cho 1 tô) Ngon quá nên quất 2 tô. Cứng ngắt cái bụng HaHa. Tiếp Tục lên đường đi tầm thêm 90km thì có 1 thiên đường cây thốt nốt,không cưỡng lại được,Mình dừng xe checkin và ăn trái thốt nốt. Nước mình thì có các tỉnh dưới miền tây cũng có rất nhiều cây thốt nốt và vì sao lại có thì các bạn học lịch sử của nước mình thì cũng biết mà…

Dừng câu chuyện lịch sử và tiếp tục lên đường thô. Chạy thêm 55km nữa vì cái nắng quá gắt nên buộc mình phải kiếm chỗ nghĩ chân, chạy ngó tới ngó lui thì tìm được chỗ trú nắng khá tốt nhìn như 1 Hotel dọc đường đó chính là bãi cỏ. Cực mát,cực vắng,đặc biệt là k mất tiền ( Hố Hố, làm hẳn 1 tiếng ngủ trưa). Thức dậy lúc 13h và cố gắng bào nốt 70km còn lại để đến được Seam Reap mua vé vô cổng cho ngày mai, Và mình đã book trước được 1 phòng 5$ 2 giường khá bự và tốt, Hotel có tên Champei Khmer Guedthhouse, phòng khá rẻ trong trung tâm và gần Angkor Wat.

Nhanh chóng tắm rửa rồi đi mua vé, Nơi bán vé cách Angkor 2km tại vòng xoay Street 60. Dễ bị lạc và mất Phương hướng ở đây, vì nơi đây ít người biết Tiếng Anh, và tên đường cũng không có treo bảng, mình mất 30p để tìm được chỗ bán vé, khi vô trong thì mới biết giá vé đã tăng từ 20$ → 37$ cho 1 ngày, 40$ → 62$ cho 3 ngày, 60$ → 72$ cho 7 ngày. Mình mua vé 37$ và quyết định dành 1 ngày để tham quan tại khu đền rộng lớn này. Mua được vé quyết định dành cho mình 1 bữa ăn hoành tráng và những chai beer mát rượi. Về lại trung tâm Seam Reap Mình có ghé 1 quán ở vỉa hè trên đường Charles De Gaulle Road bán rất nhiều đồ ăn,giá thì cũng có treo bảng nên không lo chặt chém, gọi 2 cái đùi gà nướng, 1 đĩa bò xào, 2 con tôm chiên, mấy xâu siên nướng và 1 chai beer Anchor, ăn no nê lun chỉ với 7$. Thật đã luôn ớ, Ăn uống song mình về lại Hotel, kế bên có 1 Cửa hàng tiện lợi,bán không thiếu thứ gì, mà giá cũng không khác gì bên mình,cô chủ lại rất dễ thương,lại còn tặng mình cái vòng đeo tay cực xinh luôn có phải là vì đẹp trai. Về lại Hotel lôi con xe ra, thay máu cho ẻm, tăng sên, tra nhớt, và tắm cho nó luôn. Lúc này người cũng thấm mệt nên mình lên ngủ sớm còn dậy sớm vô kỳ quan thế giới chứ..:

Kết Thúc Ngày 2:
Tổng thiệt hại 69$ ( Vé có vẻ hơi mắc. Nhưng bù lại ăn uống quá trời)
Ngày 3: Dành hết hơi sức còn lại viếng thăm Angkor.
Hú Hà ngay mới bắt đầu. Mình dậy lúc 3h sáng, cũng phân vân lắm mới dậy đấy, trong đầu lúc đó cứ không dậy mất 37$ HaHa.Liền nhảy vọt dậy tắm rửa + WC cá nhân, chuẩn bị đồ ăn thức uống, Vì nghĩ sẽ rất mệt và nắng nên dã chuẩn bị 1 chai suối 1.5L + 2 chai muối khoáng + 1 chút Socola và sữa chua.Vừa nhẹ mà đủ chất để bù lại Kcal.Đồ đạc thì nên mặc đồ dài (Tránh côn trùng đốt,tránh nắng,và vào nơi tôn nghiêm).

Nhớ Mang theo 1 chiếc nón vành đai rộng nha,vì trong đền rất nắng.Nên thoa ít thuốc chống côn trùng,tránh những con côn trùng vô danh cắn. Mình rời khỏi Hotel lúc 4h00 ra thì thấy đường vắng tanh (sợ vãi linh hồn haha) quyết định đi bộ vừa tập thể dục, vừa đỡ tốn tiền…hê hê…đi được 1km thì có 1 người chạy tuk tuk ra mời mình đi, nhưng mình từ chối vì muốn đi bộ,vì thời gian mở cửa là 5h00 đi bộ tới là vừa, ban đàu anh ta kêu 6$ mình thì đã quyết không đi, rồi cái giá từ từ xuống 5$ rồi 4$ rồi 3$. Mình thấy ảnh mời mình cũng ngại nên quyết định trả 2$. Kì kèo mãi cuối cùng cũng ok. Lên xe phi chưa tới 15p đã tới nơi, anh ta cực kỳ nhiệt tình, chở đến chỗ cho mình ăn sáng, con ngồi nói chuyện tới khi mở cửa, qua nói chuyện thì thấy thương ảnh lắm,hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ già,ảnh là trụ cột chính nuôi gia đình.

Mình đưa ảnh 4$ rồi tặng ảnh 1 chiếc móc khóa + 1 chai sữa. ảnh có hứa chiều vô chở mình lại Hotel với giá 2$, ảnh tên là Chann Thỏn (Hiền mà dễ thương vô cùng) trước khi mình vô cổng thì ảnh có tiễn 1 đoạn vô cùng nhiệt tình.Trời còn tờ mờ sáng mà du khách gần xa đã đến rất đông không như mình nghĩ, lần lượt soát vé rồi vô cổng (Bạn cũng đừng nghĩ đến việc đi chui, vì trên Ticket đã có mặt của từng người, và hệ thống bảo vệ rất đông). Và vé có giá trị để tham quan từ đền này đến đền khác, nên bạn hãy giữ vé cẩn thận.Soát vé song mn hiếu kỳ vô xem và ngắm cảnh mặt trời mọc lúc 6h00. Ai nấy đều trang bị cho mình những dụng cụ chụp ảnh, nơi đặt máy,và chỉ để lấy được tấm ảnh mặt trời mọc phía sau ngôi đền huyền bí này. Những công trình cứ hiện dần trước mắt mình làm cho mình cảm giác hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần lượt viếng thăm Angkor Wat → Angkor Thorm → Bayon đi mới có 3 đền đã thấy rã hết người.

Mình kiếm chỗ ăn rồi tranh thủ đi tiếp, sợ không kịp trước khi trời tối, tiếp tục là Prohm → Bakheng → Ta kheo. Tới đây là mình đuối lắm rồi và cũng là 16h chiều,mình đón xe tuk tuk về lại cổng để gặp anh bạn hồi sáng để chở về Hotel, thật bất ngờ anh ta đến sớm hơn mình nghĩ, 2 AE kiếm 1 quán ngồi ăn rồi tôi kể thành tích và khoe cho anh ta về những tấm ảnh. Anh ta cũng vui lắm, song anh ta chở mình đi mua quà lưu niệm,rồi chở về Hotel, Tôi tặng anh ta cái ôm động lực, thực sự lúc đó muốn rớt nước mắt, anh ta dõi theo tôi đến khi cái bóng tôi lặng mãi. Lên phòng cứ nghĩ hoài về ảnh, nhưng mệt quá nằm ngủ quên lúc nào không hay.

Kết Thúc Ngày 3:
Nhận ra được ý nghĩa của chuyến đi này, cho tôi nhiều trải nghiệm thực tế, biết Angkor như thế nào và tình nghĩa anh em láng giềng.
Tổng thiệt hại: 15$
Ngày 4: Ngày trở về(615km)
Đến ngày về thì long xao xuyến chẳng muốn đi, tôi thức dậy lúc 3h00, dọn dẹp đồ đạc, Wc cá nhân, trả phòng rồi 1 mạch theo con đường cũ về với mẹ hiền và gia đình (Đồng Nai) Thân yêu. Về đến Đồng Nai lúc 17h00 cùng ngày.
Tổng thiệt hại: chỉ đồ xăng và ăn uống 12$
Tổng Chuyến đi 136$.
2 Love
19 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Xe không chính chủ thì làm sao ạ hướng dẫn giúp mình với

Love
0 Trả lời
icon 0

Bạn cho hỏi xe không chính chủ thì xử lý sao, nhờ bạn hướng dẩn dùm

Love
0 Trả lời
icon 0

Đi xe máy biển Việt nam qua cửa khẩu Mộc Bài thì có cần xin giấy tờ gì, xin giấy đó ở đâu, để có thể đi vào Phnom penh ạ

Love
1 Trả lời
icon 0

Có ai lập team đi phượt ko ạ cho em 1 slot đi

Love
0 Trả lời
icon 0

Dạ cho e biết thông tin nếu xe không chính chủ đi qua biên giới được không ạ? Phải làm sao ạ?

Love
0 Trả lời
icon 0

Bạn ơi cho mình hỏi, bằng lái xe máy của Việt Nam có được chấp nhận tại Cam ko vậy? Mình cảm ơn.

Love
1 Trả lời
icon 0

Xe không chính chủ thì làm sao vậy bạn ơi?

Love
0 Trả lời
icon 0

Chỉ mình cách qua cửa khẩu xe ko chính chủ với ạ

Love
0 Trả lời
icon 0

Xe k chính chủ thì phải làm sao ạ. Nhờ bạn hướng dẫn giúp mình nhé

Love
0 Trả lời
icon 0

xe chính chủ, nhưng không có bằng lái được không bạn. Vì đi 2 người, xe của mình nhưng mình chưa có bằng lái, nhưng bạn của mình có bằng lái? Hi vọng được phản hồi sớm.

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề