Blog Hà Nội - 1 ngày dạo vòng quanh :3
cover

Hà Nội - 1 ngày dạo vòng quanh :3

avatar
Đoàn Thị Ninh dot Thứ 7, 28/11/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mong ước 1 lần được dạo quanh Hồ Gươm sáng sớm, được nhìn kéo cờ ở lăng Bác, nay đã thực hiện được.
Cảm giác tuyệt vời lắm mọi người ơiiiiiiii
Từ chuyến đi Hà Giang, tụi mình ở lại Hà Nội 1 ngày để dạo chơi :3
Tụi mình ở tại khách sạn Hanoi La Cascada House & Travel (mình có chèn sẵn link fb á).
- Mình xem phòng tại booking, sau đó liên hệ trực tiếp với khách sạn thông qua fanpage để được giá tốt hơn. Giá trên booking là 400k, đặt trên fb còn 330k á.
- Ưu điểm của khách sạn:
+ Lễ tân và nhân viên rất rất nhiệt tình và chuyên nghiệp.
+ Phòng sạch, dọn phòng hằng ngày, rộng, xịn xò, quá ưng với giá 330k/đêm
+ Khách sạn gần Hồ Gươm, gần lăng Bắc, nằm ở phố cổ, sát bên chợ Đồng Xuân, túm lại là tiện đường á :3
- Nhược điểm:
+ Đường đi vô khách sạn là chợ :3 nên hơi mợt khi đi vô :3, xe lớn đi vô sẽ hơi khó, nên thường sẽ phải đi bộ chút xíu, nhưng vì những ưu điểm trên thì mình có thể bỏ qua đc tất cả nhaaaaa
*** ĐỊA ĐIỂM MÌNH ĐÃ ĐI:
1. Lăng Bác
Bạn mình có nói: Nhất định phải đi coi lễ thượng cờ hoặc hạ cờ 1 lần trong đời, thiêng liêng lắm :3 và thực sự là nhất định phải đi nha mọi người ơiiiii. Tuyệt vời lắm á :3
Thượng cờ sáng sớm lúc 6h (mùa hè), 6h30 (mùa đông). Đợt này mình đi được tính là mùa đông nên 6h30 mới thượng cờ.
1 đặc điểm cực kỳ lưu ý là hổng có chỗ gửi xe lúc sáng sớm nên là tụi mình đã chạy được 1 vòng lăng mà vẫn ko kiếm được chỗ gửi xe. Cuối cùng phải hỏi thăm mấy anh bảo vệ khắp muôn nơi mới tìm được. Cũng may là vẫn kịp xem thượng cờ.
Thượng cờ tại lăng Bác
Thượng cờ xong khoảng gần 7h, tụi mình tranh thủ chụp ít hình tại lăng (lúc này ít người nè, hehe)
lăng Bác
Chùa Một cột nằm ngay trong lăng nha
Vì 7h45 mới được xếp hàng vào lăng, nên tụi mình có kiếm quán phở quanh đó, và lần đầu tiên mình đc cảm nhận tô phở dở nhất từng ăn :v và phở ngoài này ko rau cũng ko giá nha :v
Xếp hàng vào viếng lăng, bao năm quay lại, mọi thứ vẫn y vậy :D xong xuôi, tụi mình có đi theo đoàn người để ghé ngang ao cá Bác Hồ, nhà sàn Bác Hồ (này thì hình như đc tu sửa lại nên nhìn mới toanh á). Tiếp tới tụi mình có đi bảo tàng HCM (vẫn là trong lăng nha)
Bảo tàng HCM
Do dư âm của 3 ngày HG vẫn còn, nên 2 đứa hơi mỏi chân, rủ nhau đi uống cafe ở quán Cộng Cầu Gỗ - ngay gần Hồ Gươm á mọi người ơi :3 với nhìu view xịn xò vầy nè :3. Lưu ý nhẹ là quán ko có chỗ gửi xe, nên "cô hàng xóm" cho gửi với giá 20k/xe :))))) vâng, mọi người không nhìn nhầm đâu, là HAI MƯƠI NGÀN đó ạ :))))
Quán Cộng Cầu Gỗ
Tụi mình đi ăn trưa ở quán Bún đậu mắm tôm ở ngõ Đông Thái. Ngon nhaaaaa....Hình này còn thiếu giả cầy nữa á. Gọi món xong thì mình chợt thấy nó nhiều khủng khiếppppp. Hình như ngoài HN ăn cái gì cũng nhiều vậy luôn á :3 Nguyên đống này + giả cầy là 190k á :3
hình ảnh
Bún đậu ngõ Đông Thái
No say, tụi mình tiếp tục hành trình khám phá Hà Nội với điểm đến Văn miếu Quốc Tử Giám, giá vé vào là 30k/vé + 5k gửi xe nha
Văn Miếu :3
Vẫn là văn Miếu nha
Điểm đến kế tiếp là hoàng thành Thăng Long:
Vẫn là giá vé 30k/người và 5k gửi xe nha.
Hoàng thành Thăng Long
Điểm đến cuối cùng trong ngày là vườn cúc hoạ mi ở bãi đá sông Hồng
Giá vé 50k/người, gửi xe 5k nha.
Nhìn vậy thôi chứ khó chụp lắm á, vì đông người nữa, nhưng tụi mình cũng ráng bon chen được vài tấm :3
Cúc hoạ mi ở bãi đá sông Hồng
Tối đến, tụi mình đi ăn Phở cuốn Hương Mai ở Trúc Bạch á mọi người, ngon lắm nha, mà nhìu lắmmmmm, ăn hổng hớt.
hình ảnh
phở cuốn và phở trộn
Sau đó, tụi mình đi dạo Hồ Gươm 1 vòng và ăn kem Tràng tiền :D
Giá rẻ lắm, cỡ 10-15k/cây thôi hà
kem Tràng tiền
Về ngủ 1 giấc, sáng hôm sau lượn Hồ Gươm 1 vòng sáng sớm
Hồ Gươm sáng sớm
Thoả mãn :3 tụi mình đi ăn bánh cuốn, lưu ý nó nhìu dữ lắm, có 20k thôi mà ngập họng, phần dưới này là 1 người ăn nha mọi người
hình ảnh
Bánh cuốn
Một vài view đường xá Hà Nội mình chụp được ;3
Đường Hà Nội
Nhìn chung, với mình - một đứa người Bắc, sống trong nam 16 năm :3 :
- Đồ ăn quá nhiều so với khẩu phần ăn của mình :3 mình chỉ có thể ăn hết 1/2 phần :3
- Ngoài này có vẻ mọi người ít ăn rau: phở cũng ko rau ko giá luôn :3
- Giá gửi xe chát vô cùng :)))
- Mình đi ngày thường, lại là các điểm ít sống ảo được nên rất rất vắng :3
- Ngoài này, có vẻ mọi người hơi lạnh lùng :v
Nói chung là ổn á :3, 1 ngày ở HN mình nghĩ là ổn cho mọi thứ :3
Sau đó tụi mình lên xe và đi tới Hạ Long, hehe, mình đặt xe Vân Đồn Xanh, có pick up tại khách sạn :3







Phố cổ Hà Nội Phố Nộm Hồ Hoàn Kiếm Hồ Hoàn Kiếm Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh Văn Miếu Quốc Tử Giám Hoàng Thành Thăng Long Vườn hoa bãi đá sông Hồng hà nội

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
9 Bình luận
avatar
Đoàn Thị Ninh travel blogger

Thích du lịch nhưng hổng có nhiều xiềnnnnn nên mọi chuyến đi của mình luôn được sắp xếp, lên chi phí tiết kiệm nhất có thể mà vẫn vuiiiiiiiiiii

3 Quốc gia
51 Tỉnh thành
27 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Ngọc Vy Cảm ơn chị! Đang lúc tính đi Hà Nội thì đọc được bài của chị ?
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nếu được chọn 1 nơi vừa dễ đi, cảnh đẹp, tự nhiên, giá lại rẻ, thì câu trả lời của mình chắc chắn sẽ là Ninh Bình
Hè lố mọi người :D Thực ra thì Quy Nhơn – Phú Yên sẽ phù hợp cho những người thích biển, thích vẻ đẹp hoang sơ và chịu được nắng gióooo :D
Tiếp tục bài review cho chuyến đi Đà Nẵng - Hội An - Huế của mìnhhhhh, part 2 đây dồiiiiiiiii Part 2 này sẽ là của riêng Huế nghen :D và mình giải đáp về phần di chuyển cũng như chỗ ở luôn nha p/s: hình ảnh thì mình chụp cam thường điện thoại chứ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì :3 Tổng chuyến đi của mình là 5 ngày, chi phí 5tr tất cả.
Vì bài viết hơi dài nên mình sẽ chia ra 2 part cho mọi người dễ xem :D Part 1 này sẽ là review chi tiết về Đà Nẵng và Hội An và hình ảnh thì mình chụp cam thường điện thoại chứ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì :3 Tổng chuyến đi của mình là 5 ngày, chi phí 5tr, đi 3 nơi: Đà Nẵng, Hội An và Huế.
Bạn muốn tạm biệt Sì Gòn vài hôm??? Bạn muốn xả xì chéttttttttttttttt Đi Bình Hưng đi neèeeeeeeeeeeee...... Thích lắm luôn áaaaaaaaaaaaaa
Một Ninh Bình thân thiện, yên bình và xinh đẹpppppp
Hãy thử cảm nhận 1 Hạ Long xịn xò, yên bình, hiện đạiiiiii
Những câu mình đc nghe từ bạn bè khi tìm hiểu về Hà Giang (HG): - HG là nơi đáng đi nhất của miền Bắc - Không có ai đi HG 1 lần mà ko muốn đi lần 2 Sau chuyến trải nghiệm vừa rồi thì mình khẳng định lại lần nữa là 2 điều trên hoàn toàn chính xác nha mọi người ơiiiiii. Mình thấy HG đẹp nhất là ở cung đường đi, cảnh đẹp như trong phim vậy á.
Chụp ảnh sống ảo ở Sài Gòn không thể bỏ qua nơi này nha :3
1 ngày Chủ nhật đầy nắng và gió :3 Chỉ với 15k/vé, mọi người có thể trải nghiệm xe buýt trên sông. Nhớ né giờ trưa ra nha, tụi mình đi chuyến 10h30 nên ko có bus về, phải đợi chiều lận, nên bắt taxi về á :v