REVIEW ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ (PART 2)
Đoàn Thị Ninh
CN, 03/04/2022

Tiếp tục bài review cho chuyến đi Đà Nẵng - Hội An - Huế của mìnhhhhh, part 2 đây dồiiiiiiiii
Part 2 này sẽ là của riêng Huế nghen :D và mình giải đáp về phần di chuyển cũng như chỗ ở luôn nha
p/s: hình ảnh thì mình chụp cam thường điện thoại chứ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì :3 Tổng chuyến đi của mình là 5 ngày, chi phí 5tr tất cả.
Part 2 này sẽ là của riêng Huế nghen :D và mình giải đáp về phần di chuyển cũng như chỗ ở luôn nha
p/s: hình ảnh thì mình chụp cam thường điện thoại chứ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì :3 Tổng chuyến đi của mình là 5 ngày, chi phí 5tr tất cả.
***Ngày 3:
Di chuyển từ Đà Nẵng ra, 2 đứa mình lại quyết định đi ăn ốc Minh Nghĩa (nhớ né đường Ngự Bình nha, đường đi ghê lắm, hic), ốc rẻ lắm nhaaaaaaaaaa
***Ngày 4 - 5: HUẾ
Huế thì túm tắt thế nàyyyyyy:
- Ưu: đồ ăn ngon, vị đậm đà, rất lạ mà ngon lắmmmmm
- Nhược: các khu du lịch giá mắccccc, không quẹt thẻ, không chuyển khoản, không nhân viên hướng dẫn trong các khu, bản đồ có như không có, dò đường phải tự lên google map, chỉnh qua chế độ vệ tinh để đi cho dễ
Giá Đại Nội là 200k/vé, 3 lăng lớn (Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng), mỗi lăng 150k/vé. Combo 4 điểm: 530k. Tụi mình mua combo vì quyết định đi hết, nhưng không đủ tiền mặt nên phải đi ra ngoài rút tiền =)))) tức á.
Ngoài ra thì mình cảm thấy giá tiền quá mắc so với cảnh quan và dịch vụ :(
Nên nếu được thì mọi người nên đi Huế 1 ngày để ăn sập Huế và lựa 1 điểm để tham quan là okela roài ớ
Lịch trình ở Huế:
- Ăn sáng ở quán Bún Bê (77 Nguyễn Huệ) bao ngonnnnnnnnn (highly recommend)
- Sáng đi Đại Nội
Mọi người lưu ý, Đại Nội vô 1 đường, ra 1 đường, nhớ check kỹ vì ko có người hướng dẫn đâu nghen :D
- Trưa về nghỉ ngơi
- Chiều 2h30 đi làng hương thủy Xuân (thực ra nó là mấy cái quán, ngta tự làm hương giả để mình chụp, chứ mình ko thấy chỗ làm hương thật nào :3) chụp ảnh miễn phí nên có mua 1 cái móc khóa 30k ủng hộ ngta.
- Khoảng 3h mình đi lăng Tự Đức (cùng cung đường)
- Lúc về có ghé ngang bánh ép Huệ (12k/phần) đáng thử nha :D
- Rồi ra cầu Tràng Tiền chụp hình, mọi người có thể search cây phượng quốc dân để có góc chụp như hình nha, haha, hôm mình đi khá vắng nên nhào vô là chụp ớ.
- Lúc dìa mình ghé cổng chợ Đông Ba ăn nem nướng và chè. Ui là chời ơi, highly recommend chè ở đâyyyyyyy, xuất sắcccccccccc
- Tối thì mình cứ đi vòng vòng Huế chơi chút thôi rồi dìa, vì mình gội đầu hồi 7h30 mà 8h30 mới xong lận.
- Sáng hôm sau đi ăn quán bánh canh cua rời (hổng ngon lắm ớ, nên ko recommend)
- Rồi đi lăng Minh Mạng
Cuối cùng là lăng Khải Định
- Lúc trưa mình ghé quán Trung Bô, 16 Tô Hiến thành ăn bánh bèo nậm lọc, ngon xỉu up xỉu down
- Về ngủ trưa xong thì tụi mình trả phòng nhưng vẫn gửi đồ ở ks để đi chơi
- Đi vòng vòng linh tinh: quốc học Huế, ăn chè, ăn ốc roài cũng tới 5h
- Ngta tới homestay lấy xe và chở tụi mình ra sân bay (160k)
- Và về SG thơiiiiiiiiiiii
DI CHUYỂN
***Máy bay:
Mình bay HCM – ĐN chuyến 7:20, khoảng 8:40 đáp sân bay ĐN
Mình bay về từ Huế - HCM chuyến 18:55 nhưng xui xui nên bị delay 1 tý, thành ra 9h20 mới đáp HCM.
Giá vé rẻ thì đồng nghĩa phải chấp nhận delay thơi mọi người ạ. Giá vé tổng công khứ hồi là 1.150k (mình book trước khoảng 3 tuần).
***Xe khách: (rate 9/10 – highly recommend, xe chạy êm, nhân viên nhiệt tình)
Mình di chuyển xe khách Tân Hoàng Đức (mọi người có thể liên hệ qua facebook), giá vé 180k/vé limousine 9 chỗ từ Đà Nẵng ra Huế (có trung chuyển 2 đầu).
***Xe máy: cả 2 chỗ này đều highly recommend nha, rate 10/10, xe chạy êm, ok, có nón BH sẵn.
- Tại ĐN, mình book của “Trùm cho thuê xe máy ĐN”, giá 120k/ngày (xe AB), nhận xe tại sân bay ĐN (miễn phí – tiết kiệm đc mớ tiền taxi từ sân bay tới khách sạn đó).
- Tại Huế, mình book của “Hidibike”, giá 120k/ngày (xe vision), nhận xe tại khách sạn. Sân bay Phú Bài khá xa trung tâm Huế nên sẽ có phụ thu nha mọi người.
NƠI Ở
Với tiêu chí rẻ rẻ rẻ lên hàng đầu thì mình đã lựa chọn các chỗ sau:
***Hội An: Mình ở Firework Homestay: rate 9/10.
+ Giá: 250k/đêm/phòng
+ Ưu: sạch sẽ, khá rộng rãi, tiện nghi đầy đủ (so với mình), có tủ quần áo và rất nhiều móc treo, có luôn cả ban công, chủ nhà rất dễ thương và nhiệt tình, còn cho tụi mình mỗi người 1 chai nước và 1 cái bánh chocopie. Và đặc biệt là rất gần phố cổ, chạy xe đạp chút xíu tới liền luôn. À, còn miễn phí xe đạp.
+ Nhược: vì là nhà dân nên thành ra đường ra vô hơi ngoằn ngoèo 1 tẹo. Nhưng vì các ưu điểm trên nên bỏ qua đc hết.
***Đà Nẵng: Mình ở QaMi hotel: rate 7.5/10
+ Giá: 250k/đêm/phòng
+ Ưu: gần biển, gần cầu rồng và cầu song Hàn, túm lại là tiện di chuyển đó, tiện nghi đầy đủ luôn, có cả thang máy, chị chủ nhiệt tình
+ Nệm: hơi cứng 1 tẹo, còn lại okieeeeeee
***Huế: mình ở Shmily homestay: rate 8/10.
+ Giá: 250k/đêm/phòng
+ Ưu: sạch sạch sạch, có tinh dầu chanh sả trong phòng, phòng đc décor theo phong cách dễ thương, có gấu bông này nọ nữa ớ, có kem đánh rang PS, có dầu gội bồ kết và sữa tắm lifebuoy, phòng đầy đủ tiện nghi, nhiều móc treo đồ. À, chị chủ mở spa, có gội đầu thảo mộc, 39k, đã lắmmmmm, lần đầu đi gội đầu ngoài tiệm lun, ghi là 30p mà chị đó làm cho mình gần 60p :D
+ Nhược: ít phòng nên chỉ nhận book qua fb, phòng hơi nhỏ.
thừa thiên huế
Hội An
Đà nẵng
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022