Blog Hạ Long vào những ngày vắng lặng
cover

Hạ Long vào những ngày vắng lặng

avatar
Đoàn Thị Ninh dot CN, 06/12/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hãy thử cảm nhận 1 Hạ Long xịn xò, yên bình, hiện đạiiiiii
Hành Trình 9 ngày lại tiếp tục, từ Hà Giang - Hà Nội, tụi mình di chuyển tới điểm tiếp theo là Hạ Long.

Di chuyển từ HN:

Từ Hà Nội, mình đón xe của nhà xe Vân Đồn Xanh, xe này họ có đưa đón tại khách sạn luôn nên rất tiện cho khách du lịch như mình. Giá vé là 260k/vé á, xe chạy êm ru, limousine, lại chạy cao tốc nên khoảng 1h30 hơn là mình tới nơi rồi á. Tài xế còn rất nhiệt tình đưa đón khách sạn nữa, có điều phải đợi hơi lâu xíu (cỡ 20-30p mới có xe) nên cho 9/10 điểm nha :D

Khách sạn:

Mình ở Hạ Long tên là BBQ Hostel Hạ Long 2. (Địa chỉ: ô số 09, lô TT6, khu biệt thự phía tây cầu Bãi Cháy tại tổ 2, khu 4, phường bãi Cháy, Hạ Long).Một vài nét review nhè nhẹ về khách sạn:
Phòng y hìnhhhhhhh
- Ưu điểm:
+ Nhân viên tư vấn nhiệt tình, nhân viên khách sạn cũng nhiệt tình, chu đáo
+ Phòng xịn xò, đồ đạc đẹp, có view khá ổn
+ Có tour đi vịnh, giá là 650k/người, bao gồm xe đưa đón, giá vé các thể loại và ăn trưa
- Nhược điểm:
+ Khách sạn không nằm ở trung tâm, nằm ở khu dân cư đang được xây dựng nên khá vắng vẻ. Hy vọng tương lai khu này sẽ phát triển nhiều hơn.
+ Không thể di chuyển bằng cách đi bộ đi bất cứ đâu (xung quanh hổng có gì á)
+ Giá khá mắc so với mình (380k/đêm)
+ Thuê xe máy giá 150k/xe ga, nhưng hơi khó chạy :3

Rồiiiiiii, có xe, có nơi ở, giờ tới những nơi vi vu :3

Chiều ngày đầu tiên, tụi mình đói quá nên chạy vòng vòng kiếm gì ăn tạm mà cỡ 2-3h chiều hổng có quán nào mở hết chơn :3 phải ghé đại quán bò né để ăn.
Ăn xong thì định ghé bảo tàng Cá heo mà dính đúng ngày Hội chợ gì đó nên không được vô.
Sau đó có chạy qua Thư viện Quảng Ninh và bảo tàng Quảng Ninh để chụp hình (chỗ này mọi người check in nhiều nè). Giá vé vào Bảo tàng là 20k/người, mặc dù trên bảng có ghi giá vé là 40k/người lớn.
Bảo tàng và Thư viện sát nhau nè
Tụi mình đi vào tháng 11/2020, đợt này vừa là ngày thường, vừa có 1 chút xíu ảnh hưởng bởi Covid nên Trong Bảo tàng vắng tanhhhhh, có 2 đứa mình đi lượn vòng quanh, lâu lâu mới thấy 1 vài người khác.
Nhìn chung thì bảo tàng cũng chỉ là nơi để tham quan, khám phá nên cũng không có gì quá đặc biệt :3 với tầm giá 20k/người thì quá là okie.
Chiều đó, sau khi đi bộ trong bảo tàng, tụi mình có lượn 1 vòng biển để về, trên đường về có ghé quán Sữa chua trân châu Hạ Long Tuấn Liên để ăn, quán siêu bự, có duy nhất 1 món, ngồi xuống 1 cái là người ta mang ra, khỏi cần gọi gì hết :v sữa chua và trân châu nhà làm nên ngon lắm nhaaaa, 22k/phần, 9/10 nhaaaaa
Sữa chua trân châu Hạ Long
Dọc đường về cũng có vài cảnh khá okie nên tụi mình dừng lại sống ảo:
Dọc bờ biển nè
Chiều đó, tụi mình có lượn 1 vòng qua biển Bãi Cháy và không có ai tắm biển hết mọi người ơi, Hạ Long vắng thiệt vắng. Tối tính đi dạo chợ đêm thì mọi người nói là chợ đêm đã đóng cửa vì dịch và vắng khách :3 Nên tụi mình đi vòng vòng kiếm quán ăn, đường bao vắng luôn, không có quán gì ăn hết, tụi mình cứ đi vòng quanh và tìm được 1 quán có dân địa phương ăn rất đông nên chui vô liền và kết quả là ngon xuất sắc, 10/10 luôn nhaaaaa, giá 40k/tô á.
Quán Bà Lan Béo, mấy hình kia là mình chụp phía đối diện cho mọi người dễ nhận diện quán
Vì Hạ Long quá vắng nên tụi mình về đi ngủ, lấy sức mai đi vịnh (thực ra, dư âm Hà Giang và Hạ Nội đi bộ khá nhìu nên vẫn hơi đuối đuối lại thêm chiều đi dạo hết cái bảo tàng).
Sáng hôm sau thức dậy sớm, mình có chạy vòng vòng kiếm đồ ăn sáng mà thiệt là do vắng khách nên không biết mua gì ăn hết. Mãi mới thấy 1 chỗ bán xôi chả mực, có lẽ mình là người duy nhất ăn nên cô đó phải vô lấy từ ngăn đông ra để chiên :3 Xôi chả mực 40k/hộp và mình mua kèm 5k/chai sữa đậu nành. (Không ngon lắm nên ko review nhiều nè).
Có 2 tour đi vịnh: 4 tiếng (giá 600k) và 6 tiếng (giá 650k). Vì nghĩ không biết khi nào mới có thể quay lại HL 1 lần nữa nên tụi mình đi tour 6 tiếng. 8h xe tới đón tụi mình tại khách sạn, cỡ 15:30 là về tới khách sạn rồi á. Ngoài cách mua tour thì mọi người có thể tự mua vé lẻ cũng đc á, mà do nghĩ tới cảnh chạy xe trời lạnh ngoài biển, mình cũng hơi sợ nên đi tour cho tiện và yên tâm á.
Diễn tả như vầy cho dễ hiểu nha: Tour đi vịnh sẽ là có 1 tàu chở mình đi tới các điểm tham quan, các điểm này đương nhiên mình phải thuê tàu hoặc mua vé tàu để đi chứ ko thể tự túc :3 Tàu sẽ chở mình đi dạo vòng quanh với tốc độ khá chậm nên ko sợ say hay gì đâu nha.
8h xe đón, nhưng tụi mình cũng phải đợi cỡ 30-45p mới đc lên tàu, rồi cũng phải đợi 15-20p tàu mới chạy, đợi cho có người á, vì quá vắng luôn. Có 2 tàu chạy á, mà tàu kia chắc đi tour 4h nên đi đường khác á.
Tàu mình đi và vé tham quan
Trên tàu cũng nhiều chỗ chụp hình lắm nè:
Điểm tham quan cũng không nhiều, chủ yếu là ngắm cảnh dọc đường á, cũng đẹp lắm, nhưng do đi Hà Giang rồi nên mình cảm thấy nó cũng chỉ là đẹp thôi à :3
Điểm đầu tiên tụi mình ghé tới là Hòn Trống Mái. Chị trên tàu nói bt điểm này nhiều tàu dừng chụp nên rất khó chụp, tụi mình may mắn ít người đi nên dễ chụp hơn.
hình ảnh
Hòn Trống Mái
Tiếp theo là Hang Sửng Sốt :3
Hang Sửng Sốt
Đi xong cái hang này là bơ phờ đó mọi người :3 Hang tự nhiên nên rất đẹp luôn :3 kiểu thú vị :3
Điểm tiếp theo là Đảo Ti Tốp:
Chỗ này là điểm tắm biển á, mà hổng có ai ngoài tàu mình, nên cũng chỉ có 1 vài người tắm thôi à, tụi mình thì leo núi để chụp đc view xịn :3
Đảo Ti Tốp
Đi xong đảo này, ai cũng bơ phờ nên được ăn trưa trên tàu, đồ ăn ngon, tươi sống và đáng giá :3
Tiếp đến là tụi mình được đi chèo thuyền Kayak tại Hang Luồn, đây là điểm nhấn mà mình cảm thấy ưng nhất ở Hạ Long:
Chèo thuyền Kayak
Mình không biết bơi nên lúc đầu cũng hơi e ngại nhưng nhận đc nhiều sự review của mọi người nên cũng quyết tâm đi thử cho biết, và không hề hối hận, rất dễ chèo chỉ có điều hơi nắng chút xíu thôi :3. Mọi người nên để giày trên tàu để khỏi ướt nha, vì Kayak hơi nhỏ :3
Và hết rồi, đi khoảng 30-45p nữa thì mình về tới đất liền :3

Review nhè nhẹ về cái tour đi vịnh này như sau:

- Ưu điểm:
+ Đồ ăn ngon
+ Tàu chạy okie
+ Giá hợp lý
- Nhược điểm: (hơi nhiều 1 tý)
+ Điều đầu tiên mình phải nhấn mạnh mình rất không thích ở đây là SỰ CHÈO KÉO, 5-10p 1 lần, chị chủ tàu liên tục mời tụi mình xoài, ổi, ngọc trai, mực nướng. Rất nhiều lần cho dù tụi mình nói không có nhu cầu, thậm chí để hẳn ngọc trai trên bàn, tới từng bàn giới thiệu.
+ Tới nơi chèo Kayak, mọi người liên tục nói chèo rất khó và dễ bị bắn nước ướt hết người (làm cả tàu hoang mang), Kayak đã tính vào giá tour, rồi chủ tàu nói tụi mình nên thuê tàu để đi tham quan, an toàn hơn các kiểu, 50k/người. Nhưng với sự quyết tâm, tụi mình đã đúng đắn và cả tàu sau những hồi phân vân thì ai cũng chèo Kayak.
+ Chưa dừng lại ở đó, lúc chèo Kayak lên, tụi mình còn thấy để trên bàn 1 phong bì mang tên "Happy tip" và đương nhiên, mình không thể tip khi dịch vụ không xứng đáng.
Tụi mình về lại khách sạn và bắt xe đi Ninh Bình.
Tổng tiền Hạ Long 2 ngày 1 đêm của tụi mình hết khoảng 2.200k/2 người (chưa tính tiền vé xe).







Hang Luồn (Luon cave) Vịnh Hạ Long Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay) hạ long Hang Sửng Sốt (Surprise Cave) Đảo Ti Tốp (Titop island) Hòn Gà Chọi - Hòn Trống Mái (Cockfight stone) quảng ninh quảng ninh

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
14 Bình luận
avatar
Đoàn Thị Ninh travel blogger

Thích du lịch nhưng hổng có nhiều xiềnnnnn nên mọi chuyến đi của mình luôn được sắp xếp, lên chi phí tiết kiệm nhất có thể mà vẫn vuiiiiiiiiiii

3 Quốc gia
51 Tỉnh thành
27 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nếu được chọn 1 nơi vừa dễ đi, cảnh đẹp, tự nhiên, giá lại rẻ, thì câu trả lời của mình chắc chắn sẽ là Ninh Bình
Hè lố mọi người :D Thực ra thì Quy Nhơn – Phú Yên sẽ phù hợp cho những người thích biển, thích vẻ đẹp hoang sơ và chịu được nắng gióooo :D
Tiếp tục bài review cho chuyến đi Đà Nẵng - Hội An - Huế của mìnhhhhh, part 2 đây dồiiiiiiiii Part 2 này sẽ là của riêng Huế nghen :D và mình giải đáp về phần di chuyển cũng như chỗ ở luôn nha p/s: hình ảnh thì mình chụp cam thường điện thoại chứ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì :3 Tổng chuyến đi của mình là 5 ngày, chi phí 5tr tất cả.
Vì bài viết hơi dài nên mình sẽ chia ra 2 part cho mọi người dễ xem :D Part 1 này sẽ là review chi tiết về Đà Nẵng và Hội An và hình ảnh thì mình chụp cam thường điện thoại chứ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì :3 Tổng chuyến đi của mình là 5 ngày, chi phí 5tr, đi 3 nơi: Đà Nẵng, Hội An và Huế.
Bạn muốn tạm biệt Sì Gòn vài hôm??? Bạn muốn xả xì chéttttttttttttttt Đi Bình Hưng đi neèeeeeeeeeeeee...... Thích lắm luôn áaaaaaaaaaaaaa
Một Ninh Bình thân thiện, yên bình và xinh đẹpppppp
Mong ước 1 lần được dạo quanh Hồ Gươm sáng sớm, được nhìn kéo cờ ở lăng Bác, nay đã thực hiện được. Cảm giác tuyệt vời lắm mọi người ơiiiiiiii
Những câu mình đc nghe từ bạn bè khi tìm hiểu về Hà Giang (HG): - HG là nơi đáng đi nhất của miền Bắc - Không có ai đi HG 1 lần mà ko muốn đi lần 2 Sau chuyến trải nghiệm vừa rồi thì mình khẳng định lại lần nữa là 2 điều trên hoàn toàn chính xác nha mọi người ơiiiiii. Mình thấy HG đẹp nhất là ở cung đường đi, cảnh đẹp như trong phim vậy á.
Chụp ảnh sống ảo ở Sài Gòn không thể bỏ qua nơi này nha :3
1 ngày Chủ nhật đầy nắng và gió :3 Chỉ với 15k/vé, mọi người có thể trải nghiệm xe buýt trên sông. Nhớ né giờ trưa ra nha, tụi mình đi chuyến 10h30 nên ko có bus về, phải đợi chiều lận, nên bắt taxi về á :v