Blog Review Đà Nẵng - Hội An - Huế (part 1)
cover

Review Đà Nẵng - Hội An - Huế (part 1)

avatar
Đoàn Thị Ninh dot Thứ 7, 02/04/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Vì bài viết hơi dài nên mình sẽ chia ra 2 part cho mọi người dễ xem :D
Part 1 này sẽ là review chi tiết về Đà Nẵng và Hội An và hình ảnh thì mình chụp cam thường điện thoại chứ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì :3
Tổng chuyến đi của mình là 5 ngày, chi phí 5tr, đi 3 nơi: Đà Nẵng, Hội An và Huế.
Bài viết này mình sẽ tập trung ở LỊCH TRÌNH Đà Nẵng - Hội An trước nha, còn phần di chuyển, nơi ở sẽ chi tiết ở part 2.

***Ngày 1: Sài Gòn – Đà Nẵng – Hội An

- Mình check-in online trước đó để đỡ tốn thời gian, nên 7h20 bay mà 6h30 mới có mặt tại sân bay.
- Khoảng 8:50: nhận xe tại sân bay Đà Nẵng (bên đó sẽ chủ động liên hệ).
hình ảnh
Sân bay Đà Nẵng khá vắng - nơi mình nhận xe máy, ngay tại sân bay lun ớ
- Mình tạt ngang ks ở ĐN để gửi đồ (mình đã soạn sẵn 2 balo, 1 balo đi Hội An và 1 balo là đồ còn lại) và cũng đã liên hệ sẵn ks để xin để đồ ké.
- Sau đó đi tới Ngũ Hành Sơn (search gg ra liền, tiện đường đi Hội An luôn). Chụp bản đồ trước khi đi, đề phòng bị lạc.
- Mình tham quan động Âm Phủ trước, rồi đi thang máy (phí 15k/người), khúc này từ từ, chị bán vé sẽ mặc định đưa cho bạn thêm 1 sơ đồ và mấy tấm hình Ngũ Hành Sơn trị giá 15k :), hãy trả lại nếu ko cần nha.
Bản đồ và vé
- Sau khi lên thang máy xong thì đi vòng vòng trên đó tham quan rồi đi bộ tà tà xuống, leo xuống sẽ đỡ hơn leo lên mà :D
View sau khi đi thang máy
- Đợt mình đi là Ngũ Hành Sơn miễn phí vé cho tất cả á, chỉ mất phí thang máy thôi hà.
Vài tấm hình ở Ngũ Hành Sơn cho mọi người tham khảo nha :D
Bản đồ và vé
- Rồi đi 1 lèo tới Hội An (khoảng 20p đi xe máy, gần xịt hà).
- Tụi mình đi ăn bún mắm nêm ở đường Thái Phiên: ngon, noooo
hình ảnh
Bún mắm (nêm)
- Nhận phòng ks lúc 12:00 trưa.
- 2:00 xuất phát đi Lò gạch cũ farmstay, mình đi giữa tuần nên khá vắng. Giá cũng khá ổn đi check in chụp choẹt :D, chỗ này cách Homestay khoảng 10km
View của quán, quán có những món liên quan đến gạo tím than (nếp cẩm ấy ạ)
May mắn là hôm mình đi khá vắng, chỉ có thêm 1-2 nhóm, nên tha hồ chụp :D
Còn đây là hình mình chụp choẹt :3
- 3:30 xuất phát đi Làng Gốm Thanh Hà (trên đường về), giá vé 50k/người. Mình đi ngày thường nên chẳng có ai, xui xui sao đó mà hổng có đc coi ngta làm gốm :D, cũng ko đc trải nghiệm làm gốm luôn :D nên tham quan dạo dạo xíu roài đi dìa
Hơi ít view ớ
- Tụi mình quyết định mua ít đồ ăn lót dạ linh tinh roài về ks tắm rửa chuẩn bị tối đi ăn
- Cao lầu ở 18 Thái Phiên: highly recommend nhaaaaaaaa
Tấp đại mà ăn ngon lắm nha
- Thả hoa đăng, uống Mót rồi đi dìa nghỉ ngơi để sáng dậy sớm chụp hình cho đã :3
Hội An buổi tối

***Ngày 2: Hội An – Đà Nẵng

- Sáng 5:30 dậy, 6h ra chụp choẹt, bao vắngggggggggg, đã lắmmmm, tha hồ chụp hình quay phim luôn. Nhớ check-in Chùa Cầu nha, quán café Faifo hoặc quán 91 station nếu muốn chụp rooftop nè.
Hội An buổi sáng sớm
- Sau đó tụi mình đi ăn bánh mì Madam Khánh, mình ăn bánh mì thịt nướng, khá ngon nhưng giá ko rẻ nha.
Bánh mì madam Khánh
- Vì khoảng 7h30 tụi mình xong hết nên trả phòng đi ĐN luôn chứ ko đợi mấy quán cafe kia mở cửa :3
- Đoạn đường ĐN – HA rất dễ chạyyyy nên highly recommend đi xe máy nha, gần xịt hà mà còn đc dạo dạo ngắm cảnh :D
- Tụi mình đi bán đảo Sơn Trà chơi. Nhưng lưu ý, lưu ý và lưu ý: Đoạn đường này hiện đã cấm xe ga, chỉ cho xe số chạy vì đường đèo, dốc khá nhiều. Đi xe ga lên đó phải thuê xe số với giá 100k/xe nếu đi ngắn, đi dài hơn 200k/xe ớ. Cái này mình ko recommend nếu ko vững tay lái nha, vì thực ra cũng ko có quá nhiều view, ít chỗ chơi (đừng nhìn ảnh mạng, cũng đừng thấy bản đồ nhiều điểm mà nghĩ nhiều =))))
Mình đã rất cố gắng, nhưng chỉ được nhiêu đây
Đoạn đường vòng biển chỗ chùa Linh Ứng thì có cho xe ga đi nha, nhưng chỉ 1 đoạn ngắn thơi rồi sẽ bị chăn ớ.
Chùa Linh Ứng
- Tụi mình có đi chùa Linh Ứng cho biết roài dìa ks nghỉ ngơi (ở ĐN có 3 chùa Linh Ứng, 1 ở bán đảo Sơn Trà, 1 ở Ngũ Hành Sơn và 1 ở Bà Nà Hills).
- Chiều khoảng 4h tụi mình ra cầu tình yêu (chân cầu rồng) chụp hình.
Nhất định phải ghé làm vài tấm :D
- Sau đó di chuyển ra biển dạo chơi vài vòng roài dìa.
- Lúc tối có đi ăn ốc ở nhà hàng Bà Rô (rất nhiều dân địa phương ăn, và khá đông), nhưng phục vụ nhanh, đồ ăn ngon, nhiều, quá rẻ vì 1 món nhiều lắm. (Highly recommend)
Nhà hàng Bà Rô
- Đi dạo quanh cầu Rồng, cầu song Hàn và cầu Trần Thị Lý, rồi đi ăn chè Liên ở 189 Hoàng Diệu (highly recommend), rấtttttt ngonnnnnnnnnn!!!!!!!
Chè ngon mà rẻ, xong còn ráng mua rau câu mang dìa nữa chớ

***Ngày 3: Bà Nà Hills (vote: 10/10) – Huế:

- 6h tụi mình dậy chuẩn bị, 8h Bà Nà mới mở cửa.
- Vé mình book trên app klook, giá là 676k/người (mình có mã giảm). Mình đi vào đợt giảm, chỉ 750k/vé (giá gốc), có bao gồm buffet trưa, chỉ áp dụng tới 24/04/2022 nha mọi người.
- Tụi mình còn là 1 trong 200 người đầu tiên tham quan Bà Nà nên đc tặng hoa, huy hiệu và vé voucher 50% nữa, heheeeeee
- Bà Nà thì sơ lược ntn:
+ Cáp treo khá dài, di chuyển mọi nơi bằng cáp treo là chính, cáp đi êm, đường đi đẹp lắm, bang rừng, chụp hình là thấy mây, thấy rừng núi đồ luôn. Mình sợ độ cao nhưng vẫn đi được và ko hề sợ luônnnnn, đã lắmmmmmmm. Tụi mình hên hên nên lúc đi chỉ có 2 đứa trên cabin, tha hồ chụp choẹt lun.
+ Nhân viên siêu nhiệt tình, rất nhiều nhân viên và chụp hình rất có tâm luôn (tụi mình toàn nhờ ngta chụp dùm ớ, mà chụp đẹp lắm nhaaaaaa)
+ View thì khỏi nói roài hén, đẹp, đẹp, đẹp, mọi thứ chỉn chu lắmmmmm
Và đương nhiên, tỷ lệ thuận với điều đó là đông đông đông xỉuuuuuuuuu
Vậy nên mình đã đi ngược chiều với mọi người, khi cáp treo dừng ở Cầu Vàng, vì không chụp đc hình, nên tụi mình đi thêm 1 tuyến cáp nữa đến làng Pháp luôn, đừng đi theo số đông. Vắng teooooo, tha hồ chụp choẹt, sau đó đi lượn làng Pháp 1 vòng, rồi ăn trưa rồi mới quay lại cầu Vàng chụp.
Bà Nà có sơ đồ và nhân viên khắp nơi nên mọi người có thể hỏi.
Khu ăn trưa ở làng Pháp nha.
Còn đây là hình ở Bà Nà nèeeeeeee
Bản đồ, vé và khu buffet trưa
Bà Nà Hills
Vì nó đẹp quớ nên nhứt định phải có nhìu hình ợ
- Khoảng 2h là chơi chán oy, kiếm đường dìa thơi
- Tụi mình di chuyển tới chợ Cồn, đi vòng quanh, kiếm đồ ăn chơi rồi dạo 1 vòng ĐN sau đó ra chỗ nhà xe đợi xe.
- Mình trả xe máy tại nhà xe Tân Hoàng Đức luôn. (alo cái là ngta tới liền)
- 5h lên xe đi Húeeeeee
Mọi người chờ part 2 nhaaaaaaaaa

thừa thiên huế hội an Hội An Đà nẵng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
4 Bình luận
avatar
Đoàn Thị Ninh travel blogger

Thích du lịch nhưng hổng có nhiều xiềnnnnn nên mọi chuyến đi của mình luôn được sắp xếp, lên chi phí tiết kiệm nhất có thể mà vẫn vuiiiiiiiiiii

3 Quốc gia
51 Tỉnh thành
27 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Do Tuan Cảm ơn bạn, chi tiết quá
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Son N Tung chi tiết quá. mà nhìn Bà Nà Hill vắng nhỉ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Dung Review có tâm ghê
Trả lời
Chia sẻ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nếu được chọn 1 nơi vừa dễ đi, cảnh đẹp, tự nhiên, giá lại rẻ, thì câu trả lời của mình chắc chắn sẽ là Ninh Bình
Hè lố mọi người :D Thực ra thì Quy Nhơn – Phú Yên sẽ phù hợp cho những người thích biển, thích vẻ đẹp hoang sơ và chịu được nắng gióooo :D
Tiếp tục bài review cho chuyến đi Đà Nẵng - Hội An - Huế của mìnhhhhh, part 2 đây dồiiiiiiiii Part 2 này sẽ là của riêng Huế nghen :D và mình giải đáp về phần di chuyển cũng như chỗ ở luôn nha p/s: hình ảnh thì mình chụp cam thường điện thoại chứ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì :3 Tổng chuyến đi của mình là 5 ngày, chi phí 5tr tất cả.
Bạn muốn tạm biệt Sì Gòn vài hôm??? Bạn muốn xả xì chéttttttttttttttt Đi Bình Hưng đi neèeeeeeeeeeeee...... Thích lắm luôn áaaaaaaaaaaaaa
Một Ninh Bình thân thiện, yên bình và xinh đẹpppppp
Hãy thử cảm nhận 1 Hạ Long xịn xò, yên bình, hiện đạiiiiii
Mong ước 1 lần được dạo quanh Hồ Gươm sáng sớm, được nhìn kéo cờ ở lăng Bác, nay đã thực hiện được. Cảm giác tuyệt vời lắm mọi người ơiiiiiiii
Những câu mình đc nghe từ bạn bè khi tìm hiểu về Hà Giang (HG): - HG là nơi đáng đi nhất của miền Bắc - Không có ai đi HG 1 lần mà ko muốn đi lần 2 Sau chuyến trải nghiệm vừa rồi thì mình khẳng định lại lần nữa là 2 điều trên hoàn toàn chính xác nha mọi người ơiiiiii. Mình thấy HG đẹp nhất là ở cung đường đi, cảnh đẹp như trong phim vậy á.
Chụp ảnh sống ảo ở Sài Gòn không thể bỏ qua nơi này nha :3
1 ngày Chủ nhật đầy nắng và gió :3 Chỉ với 15k/vé, mọi người có thể trải nghiệm xe buýt trên sông. Nhớ né giờ trưa ra nha, tụi mình đi chuyến 10h30 nên ko có bus về, phải đợi chiều lận, nên bắt taxi về á :v