Blog Hà Giang - tuyệt đẹppppp
cover

Hà Giang - tuyệt đẹppppp

avatar
Đoàn Thị Ninh dot Thứ 6, 13/11/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Những câu mình đc nghe từ bạn bè khi tìm hiểu về Hà Giang (HG):
- HG là nơi đáng đi nhất của miền Bắc
- Không có ai đi HG 1 lần mà ko muốn đi lần 2
Sau chuyến trải nghiệm vừa rồi thì mình khẳng định lại lần nữa là 2 điều trên hoàn toàn chính xác nha mọi người ơiiiiii. Mình thấy HG đẹp nhất là ở cung đường đi, cảnh đẹp như trong phim vậy á.

Và đây, review đâyyyyy:

Mình chọn tour HG 3n2d của Fiditour. Mình chọn ở đây là vì bạn mình có voucher 3tr. Đó là lý do duy nhất á :3. Nhưng mình đánh giá tour 9/10 á. Giá tour là 2.190.000/người/3n2d.
Thay vì đi tour, m.n cũng có thể đi giường nằm HN-HG, ngủ 1 đêm là tới, rồi thuê xe máy phượt HG á. Nhưng hãy đọc lại lưu ý phía trên của mình nha :3
Qua tìm hiểu website Fiditour, mình tìm đc liên hệ của bạn Quyên tư vấn (0906433253), mình có liên hệ qua zalo và đc bạn này hỗ trợ rất rất nhiệt tình luôn dù biết mình có voucher. Bạn ở HN, mình ở trong này, khi đưa voucher + đóng thêm tiền, mình có nói bạn nhờ hỗ trợ ở chi nhánh SG và mình chỉ cần tới chi nhánh SG, ko cần phải gửi bưu điện ra HN.
Cũng may mắn là đợt này vé máy bay khá rẻ, chỉ khoảng 5-700k/vé thôi á (mình mua chỉ cách ngày đi hơn 1 tuần). Đợt mình mua Vietjet còn đc free 15kg hành lý ký gửi + 7kg xách tay á. May mắn hơn nữa là 3 ngày đi thì chỉ có bị mưa duy nhất ngày di chuyển về, còn ngày tham quan thì nắng đẹp, nên cũng ko lạnh nữa :D tụi mình còn mặc đc đồ ngắn mà, hehe

Nói về chuyến đi trước rồi mình nhận xét về tour sau hén:

Tour bên này đi t7-CN-t2 thay vì t6-t7-CN như các bên khác nên cũng bớt đông hơn á m.n. Mình book vé máy bay tối t6 bay ra HN chuyến 20h.
Đêm đầu tiên, Mình book Khách Sạn HD House Nội Bài (Đường Võ Nguyên Giáp, Điền Xá, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội). Lý do chọn khách sạn này là vì chỉ cách sân bay hơn 1km, tiện đường xe đi từ HN-HG có thể ghé ngang rước mình (này mình có search map và liên hệ tour trước á). Thêm 1 lý do nữa là khách sạn có xe đưa đón từ sân bay. Giá là 60k/chuyến mà còn 2 người ra đón để xách vali dùm. Quan trọng nữa đó là giá rẻ, chỉ 220k/đêm, phòng khá sạch, đồ đạc ko đc mới nhưng sạch, lễ tân dễ thương, xách đồ lên xuống cầu thang giúp mình nữa. Với tầm giá 220k thì mình nghĩ, mình phải chấm 9.9/10 cho khách sạn này á. Bị trừ 0.1 là do ks ko có thang máy thôi à. Ks sát đường lớn, bước vài bước chân qua đường là có thể đón xe được rồi.
Mình có liên hệ anh HDV trước, xe bắt đầu di chuyển từ HN là ảnh gọi báo mình, mình ra trước ks rồi gửi định vị cho ảnh. Sau đó thì tụi mình lên xe rồi di chuyển, bữa sáng đầu tiên sẽ là tự túc. Tới chiều khoảng 1h thì dừng điểm đầu tiên là cột mốc số 0. Mình thấy nhìu người check in ở đây lắm nè.
Cột mốc 0 km - Hà Giang
Tới khoảng 2-3h gì đó thì dừng tham quan điểm tiếp theo là núi đôi cô Tiên và cổng trời Quản Bạ. Lưu ý nhẹ là núi đôi cô Tiên mình phải leo bậc thang, cũng hổng nhiều lắm mà hơi mợt xíu á, bù lại là view đẹp nhen.
Núi đôi cô Tiên và cổng trời Quản Bạ
Tối tụi mình nghỉ ở Yên Minh. Sáng hôm sau xuất phát 6h. Hôm nay là ngày tham quan chính nè.
Điểm đầu tiên trong ngày, tụi mình được đưa tới Dốc Thẩm Mã. Tiếc là dốc này vừa nắng đc xíu là mù sương, nên ko có chụp đc tấm nào đẹp hết chơn ớ. Ở đây có hàng loạt em bé đứng xếp hàng chào cô chú :3 chứ ko xin tiền. Anh HDV có dặn là không đc cho tiền, vì nếu cho thì sẽ có xu hướng bỏ học đi xin.
Dốc Thẩm Mã
Tiếp theo là vườn hoa Tam giác mạch, thấy đẹp là hú bác tài dừng lại để chụp hình á. Tour mình dừng 2 vườn, đẹp xuất sắc nghen, giá của vườn nào cũng đồng giá 10k/người á.
Hoa này vừa để chụp hình sống ảo, rau tam giác mạch ăn lẩu cũng ngon lắm á :3
Vườn hoa Tam giác mạch
Tới nữa là tới ngôi nhà đóng phim “Chuyện của Pao” và bộ phim gần đây nhứt mà mình cũng có theo dõi là “Lặng yên dưới vực sâu”. Nhà này, hiện nay ngta vẫn đang sinh sống á. Cũng ko có gì nổi bật, nhưng cũng khá thú vị để trải nghiệm.
Sẽ có những view vầy nè
Tiếp đến là Dinh vua Mèo hay còn gọi là dinh thự họ Vương. Vì mình đi tour, anh HDV có biết về cháu đời thứ 5 của vua Mèo (vua của người Mèo – ng H’mông), nên tụi mình có nghe thuyết minh về dinh, rồi đi chụp choẹt xung quanh.
Dinh thự họ Vương - Dinh vua Mèo
Cột cờ Lũng Cú cũng là 1 điểm must have nè :3 Mọi người có thể đi xe điện hoặc xe máy lên, điểm đến là giống nhau, bằng giá 30k/người á. Mình đi xe máy, chạy cũng khá êm, có điều toàn mấy em nhỏ nhỏ, 2k5, 2k2,... Đi bộ vô trong thì sẽ lên đc gần chỗ lá cờ như vầy nè :3
Cột cờ Lũng Cú
Khi đi, có ghé ngang qua Café Panorama, giá vé vô chụp hình, tham quan là 20k/người, giá vô uống café là 50k/người. Cảnh đẹp nhưng không gian nhỏ quá nên kiểu bị chen nhau chụp á. Bên ngoài quán cũnng có nhiều view xịn xò lắm á

View bên trong và bên ngoài Panorama Coffee

Cuối cùng, điểm đáng đi và đáng nhớ nhất là sông Nho Quế. Có 2 hình thức: đi xe ôm hoặc đi bộ :3, ko thể đi xe khách vì đường nhỏ chút á. Tụi mình đi bộ xuống và đi xe ôm lên (đó là quyết định đúng đắn nhứt). Tuy nhiên lối đi bộ và xe ôm là khác nhau nha. M.n lưu ý nếu đi xe máy. Đi bộ xuống rất rất cực luôn, mình đoán phải 2-3km á. Đi rã rời chân, hôm sau bước xuống cầu thang muốn xỉu á. Nếu trời mưa thì đừng đi nghen vì quá nguy hiểm. Nhưng bù lại, đường đi xuống đẹp lắm á và sông Nho Quế cũng đẹp xuất sắc nghen. Lúc đi lên, tụi mình đi xe ôm. 100k/lượt. Và như đi phượt á m.n ơi, đường đi lên cũng khủng khiếp lắm, nhưng được trải nghiệm thì thiệt là toẹt vời :3
Đường đi xuống sông Nho Quế

Hẻm Tu Sản ở sông Nho Quế
hình ảnh
Con đường đi lên bằng xe máy đây nèeeeeeee
Đi sông Nho Quế xong, lên tới cũng gần 6h, trời tối mịt mù, di chuyển dìa khách sạn tắm rửa, sau đó đi ăn lẩu gà. Thời tiết lạnh lạnh, ăn lẩu gà là toẹt zời á =)))). Buổi tối tụi mình có đi dạo chợ đêm, ăn Thắng dền và uống café ở quán café phố cổ :3
Phố cổ Đồng Văn
Theo lịch trình thì ngày cuối sẽ đi Dinh Thự họ Vương, nhưng do sợ về trễ nên anh HDV linh hoạt để ngày 2 tụi mình đi luôn, ngày cuối chỉ di chuyển về thôi á. Và đó cũng là quyết định đúng đắn. Vì ngày cuối cùng, sau khi ăn bánh cuốn cô Hà:
hình ảnh
Bánh cuốn cô Hà
Tụi mình lên xe lúc khoảng 8h và về tới CV Thống Nhất – Hà Nội cũng là 8h15-30 tối luôn. Xe cũng có đi ngang Nội Bài nữa nên nếu về SG luôn thì nên book chuyến 22-23h á.

Review nhè nhẹ về tour:

- Ăn uống: ăn theo tour giống kiểu ăn tiệc, có nhiều món, ko ăn đc món này thì ăn món khác, nấu ăn ổn, TB khoảng 7-8/10 á. Mình tự túc bữa sáng ngày 1 và bữa tối ngày 3. Nhưng xe đưa đến những chỗ ăn cũng ngon nha :3 chỉ có điều, ngoài đó ăn phở là ko rau ko giá, ăn bánh cuốn thì chấm nước lèo, hehe
- Tài xế + HDV: khá ổn, khá dễ thương, anh tài xế chạy xe rất có tâm, chạy từ từ nha, Safety first nha m.n ơi :3
- Khách sạn: 1 đêm ở Yên Minh, và 1 đêm ở Đồng Văn, 2 khách sạn mình đều thấy ok. Ks ở ĐV thì hơi chật hơn 1 xíu nhưng ko sao, vì cũng chỉ ngủ thôi á.

Có 2 điều cần hết sức lưu ý như sau:

1 là HG đường đèo khủng khiếp, xin nhắc lại là khủng khiếp, Đà Lạt chưa xi nhê gì đâu nhen, nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đi. HG ko dành cho những bạn say xe, cũng ko dành cho nghỉ dưỡng :3. Anh HDV nói: chinh phục đc HG thì ở đâu ở VN cũng có thể đi, vì đèo HG là ghê nhứt dồi. Vì vậy, mình đi 2 đứa bánh bèo, nên quyết định mua tour để đi, thay vì đi tự túc. Lưu ý 1 phẩy là HG là vùng cao nên sẽ bị lạnh hơn bình thường cho những bạn đi xe máy nha :3
2 là nếu bạn muốn làm 1 tour như mình (Hạ Long, Ninh Bình, Hà Nội) thì hãy chọn HG sau cùng nha =)))) vì đi HG xong, đi các nơi khác cảm thấy bình thường lắm.
yên minh Quán bán Thắng dền - Đặc sản Hà Giang (Ha Giang's Speciality: Thang Den) Dốc Thẩm Mã (Tham Ma Slope) Phim trường "Chuyện của Pao" (Pao's Story Film Studio) Dinh Thự họ Vương Cao nguyên đá Đồng Văn (Dong Van stone plateau) Cột cờ Lũng Cú Đỉnh Lùng Cúng Đèo Mã Pí Lèng hà giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
17 Bình luận
avatar
Đoàn Thị Ninh travel blogger

Thích du lịch nhưng hổng có nhiều xiềnnnnn nên mọi chuyến đi của mình luôn được sắp xếp, lên chi phí tiết kiệm nhất có thể mà vẫn vuiiiiiiiiiii

3 Quốc gia
51 Tỉnh thành
27 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Ngọc Vy Cảm ơn chị! Mong chị ra nhiều bài review nữa
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nếu được chọn 1 nơi vừa dễ đi, cảnh đẹp, tự nhiên, giá lại rẻ, thì câu trả lời của mình chắc chắn sẽ là Ninh Bình
Hè lố mọi người :D Thực ra thì Quy Nhơn – Phú Yên sẽ phù hợp cho những người thích biển, thích vẻ đẹp hoang sơ và chịu được nắng gióooo :D
Tiếp tục bài review cho chuyến đi Đà Nẵng - Hội An - Huế của mìnhhhhh, part 2 đây dồiiiiiiiii Part 2 này sẽ là của riêng Huế nghen :D và mình giải đáp về phần di chuyển cũng như chỗ ở luôn nha p/s: hình ảnh thì mình chụp cam thường điện thoại chứ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì :3 Tổng chuyến đi của mình là 5 ngày, chi phí 5tr tất cả.
Vì bài viết hơi dài nên mình sẽ chia ra 2 part cho mọi người dễ xem :D Part 1 này sẽ là review chi tiết về Đà Nẵng và Hội An và hình ảnh thì mình chụp cam thường điện thoại chứ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì :3 Tổng chuyến đi của mình là 5 ngày, chi phí 5tr, đi 3 nơi: Đà Nẵng, Hội An và Huế.
Bạn muốn tạm biệt Sì Gòn vài hôm??? Bạn muốn xả xì chéttttttttttttttt Đi Bình Hưng đi neèeeeeeeeeeeee...... Thích lắm luôn áaaaaaaaaaaaaa
Một Ninh Bình thân thiện, yên bình và xinh đẹpppppp
Hãy thử cảm nhận 1 Hạ Long xịn xò, yên bình, hiện đạiiiiii
Mong ước 1 lần được dạo quanh Hồ Gươm sáng sớm, được nhìn kéo cờ ở lăng Bác, nay đã thực hiện được. Cảm giác tuyệt vời lắm mọi người ơiiiiiiii
Chụp ảnh sống ảo ở Sài Gòn không thể bỏ qua nơi này nha :3
1 ngày Chủ nhật đầy nắng và gió :3 Chỉ với 15k/vé, mọi người có thể trải nghiệm xe buýt trên sông. Nhớ né giờ trưa ra nha, tụi mình đi chuyến 10h30 nên ko có bus về, phải đợi chiều lận, nên bắt taxi về á :v