Tại góc nhỏ nơi xóm chợ Tam Kỳ nhộn nhịp, có một quán cà phê nhỏ đầy trầm mặc tọa lạc tại địa chỉ 61 Phan Đình Phùng. Chỉ nghe đến cái tên “Nhà của ông” cũng đủ làm nên sự tò mò bởi nó gợi nhớ về những thứ gì đó... rất cũ kỹ, nhưng thân thuộc lạ kỳ. Đúng vậy, khi đặt chân đến đây người ta không khỏi trầm trồ bởi một không gian cổ điển với căn nhà nhỏ, những mảng tường cũ, khoảng sân cũ, và, một cảm giác rất cũ.
Tại góc nhỏ nơi xóm chợ Tam Kỳ nhộn nhịp, có một quán cà phê nhỏ đầy trầm mặc tọa lạc tại 61 Phan Đình Phùng.
Với những góc hoài niệm và những đồ vật decor handmade xinh đẹp.
Không gian xanh mát với nhiều cây cối.
Và những góc vườn nhỏ trong khuôn viên quán.
Tụi mình ghé quán vào một ngày buổi sáng cuối tuần , vì thích phong cách quán quá, nên đã rủ cô bạn đi cùng thì sau hơn 1 tiếng từ Hội An tụi mình cũng đã đến. Có lẽ khi trải qua cuộc sống thường nhật đầy bận rộn và ồn ã, người ta lại muốn hoài niệm về những gì đẹp đẽ nhất, về ngày tháng vô ưu, không lo lắng nghĩ suy gì cả.
Ghé quán vào buổi sáng cuối tuần bình yên.
Với sân vườn rợp bóng mát và đầy ánh sáng.
Cũng có những góc bohemian siêu xinh.
Sân sau vẫn giữ nguyên những cây cau to và cao làm điểm nhấn tạo không gian quen thuộc và gần gũi.
Nắm bắt được điều này, hai cô chủ quán đã tinh tế dựng nên một khung cảnh đầy hoài niệm với chiếc hộp thư, chiếc bếp lửa chụm, những cái bàn gỗ phai màu, những bóng đèn mờ... làm người ta cảm thấy thật bình dị và ấm áp, như trở về với quê xưa. Quán còn có em mèo siêu nịnh khách nữa, cứ thấy có người đến là quấn quýt bên chân muốn được bế và nựng thôi, chắc đây là nhận viên phục vụ lôi kéo khách nhất của quán đó nha.
Những cây nhỏ được trồng trong những chậu gốm xinh xắn.
Góc sân vườn rất được yêu thích ở quán.
Cùng với chú mèo siêu nịnh khách đáng yêu xỉu.
Không gian trong nhà cũng rất rộng rãi và sạch sẽ.
Đến Nhà của ông, ta còn có thể thưởng thức những thứ đồ uống ngon nhưng hương vị rất gần gũi. Sáng sớm, việc ngồi nhâm nhi một ly cà phê hay những tách trà nóng bên khung cửa sổ cũ và nhìn các bà, các chị đi chợ tấp nập bên đường cũng khiến ta thấy bình yên đến lạ lùng. Hay chiều xuống, nhiều khách lại muốn ghé ra sau vườn ngồi dưới bóng cây, nhìn những mảng nắng vắt qua tường rồi uống đá me hay sữa đá đập.
Trà mận tắc siêu ngon và tốt cho sức khỏe.
Nhà của ông có ô cửa kính nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp.
Với phía trước quán được decor bằng cánh cửa sắt kéo màu xanh nổi bật.
Menu có khá nhiều món healthy cực kì và tùy theo thời tiết của Tam Kỳ nên thật sự độc đáo quá nhỉ.
Ở đây, trong một không gian níu giữ những con người hay vội vã, ta lại nghe văng vẳng những bản tình ca dịu ngọt, cảm thấy cuộc đời ý vị biết bao. Hơn thế nữa, quán còn có món sinh tố xoài, cà phê dừa cực ngon và được nhiều khách yêu chuộng. Việc bảo vệ môi trường cũng được các cô chủ quan tâm và mang đến cho khách hàng cảm giác thích thú khi đưa ống hút thủy tinh vào sử dụng. Đôi khi ở quán còn có những đêm nhạc acoustic ngẫu hứng đầy vẻ bụi bặm và phiêu đãng.
Quán có khá nhiều góc check in.
Đa số đều được hai chị chủ tự tay thực hiện và làm nên.
Những chiếc bàn, chiếc ghế gỗ mộc mạc tạo cảm giác thân quen.
Cùng trở về những ngày cũ cùng mình và Nhà của ông nhé.
Đến Nhà của ông, bạn sẽ được quay lại một miền hoài niệm, những kí ức còn ở đó, man mác, dai dẳng, nhưng đáng để trải nghiệm. Giữa một thành phố rộng lớn như Tam Kỳ lại có một nơi nhỏ nhắn và yên tĩnh như vậy để ngồi thư giãn thì quá tuyệt vời luôn.