Sau đây là chi tiết từ A-Á cho bạn nào ở Quảng Ninh ( hoặc Hải Phòng)
Ngày 1: Quảng Ninh – TP. Cao Bằng – Khu di tích Pác Bó – Suối Lê Nin
Ngày 2: Động Ngườm Ngao – Thác Bản Giốc- Làng đá Khuổi ki- Núi mắt thần
Góc chill chill ở Hồ Ba Bể
❌❌❌ Sau đây là chi tiết từ A-Á cho bạn nào ở Quảng Ninh ( hoặc Hải Phòng)
?Ngày 1: Quảng Ninh – TP. Cao Bằng – Khu di tích Pác Bó – Suối Lê Nin
? 5h00: Xuất phát từ Quảng Ninh, đi theo đường cao tốc Hn- Móng Cái ( sau đó rẽ đường Mũi Chùa đi Lạng Sơn để đến TP. Cao Bằng (~350km, khoảng 7tiếng).
12h30: Đến TP. Cao Bằng, nhận phòng nghỉ ngơi và ăn trưa .( mình đặt phòng qua Ks Los Angeles. Giá 580k, phòng rất sạch sẽ và tiện nghi, Ks nằm ở ngay trung tâm Tp nên di chuyển đi lại rất tiện nhé)
? 14h00: Di chuyển đến Khu di tích Pác Bó – Suối Lê Nin (~50km, khoảng 1,5 giờ).
? 15h30 – 17h30: Tham quan Hang Cốc Pó, suối Lê Nin xanh biếc, check in siêu siêu nhiều góc đẹp
? 19h00: Trở về TP. Cao Bằng, đi ăn bánh áp chao, uống CF, về Ks nghỉ ngơi
---
?Ngày 2: Động Ngườm Ngao – Thác Bản Giốc- Làng đá Khuổi ki- Núi mắt thần
? 7h00: check out ks, mình trả phòng rồi đi ăn bánh cuốn CB.
? 8h00: Xuất phát đi Động Ngườm Ngao (~90km, khoảng 2 tiếng).
? 10h00: Khám phá Động Ngườm Ngao, chiêm ngưỡng hệ thống thạch nhũ lung linh. Mình đi tour mới của động, sẽ có HDV đi cùng để chỉ đường (
? 11h30: Đến Thác Bản Giốc, tham quan thác nước lớn nhất Đông Nam Á. (Thời điểm đẹp nhất từ 10h– 13h), phải nói là rất đẹp và hùng vĩ. Tới đây giá vé vào cổng là 45k/1người, nếu bạn muốn trải nghiệm đi thuyền, bè để check in gần hơn với thác thì sẽ mua vé , nhưng thật sự là rất đông bè, chụp ảnh sẽ không quá đẹp ☺️☺️☺️
? 13h00: Ăn trưa tại khu vực gần Thác Bản Giốc.
? 14h00: Di chuyển đi Làng đá Khuổi Ki- check in 1 số góc cũng khá chill ( nhưng làng đá này là đã được nhân tạo hết rồi, chứ không còn nguyên bản đâu ạ)
? 15h00: Di chuyển đi Núi mắt thần ( khoảng hơn tiếng đi xe) - một trong những điểm check-in đẹp nhất với hồ nước xanh biếc giữa thảo nguyên, nhưng còn rất nguyên sơ, chưa có dịch vụ j đâu ạ, mình thấy chỉ phù hợp tới check in cho biết thôiiiiiii ?, ( nếu ai có nhu cầu ăn uống hay cắm trại ngủ đêm thì cần đặt trước, chỉ có 1 vài lều thui ạ)
? 17h30: Di chuyển về Bắc kan ( mất khoảng 4 tiếng rưỡi để tới thị trấn Ba Bể)
- Có 2 cung đường để mọi người di chuyển, nhưng tốt nhất mọi người đi đường chính, đường lớn, đừng nghe theo chị GG đi đường tắt ???, đường nhỏ khó đi mà sợ lắm , mà tốt nhất ai tay lái yếu không nên đi tối muộn về Bắc Kạn, vì đường rất quanh co, nguy hiểm, tối, và khó nhìn đường
? 22h: Check in KS tại TT Ba Bể, nghỉ ngơi, kết thúc 1 ngày đi xe kinh hoàng
---
? Ngày 3: Hồ Ba Bể
? 7h00: Check out ks, đi ăn sáng
? 8h00: Di chuyển đến Hồ Ba Bể (20phút đi xe)
? 8h20: Mua vé tham quan tour hồ, có nhiều tour tuỳ mọi người lựa chọn nha
☘️ Phải nói là hồ rất chill, không gian yên bình thơ mộng vô cùng, hãy thử đến cảm nhận và trải nghiệm hồ nước ngọt trên núi lớn nhất Việt Nam
? 10h: Kết thúc tour, Xuất phát về Quảng Ninh ( mình đi theo QL3 từ Bắc Kạn về Thái Nguyên, sau đó đi cao tốc từ Thái Nguyên-Hà Nội-Hạ Long), kết thúc hành trình. Trên đường về mình có ghé qua Bánh mì Thuỷ Vinh ở Thái Nguyên để mua bánh mì dừa, bánh chưng Bờ Đậu và Bánh gai làm quà ☺️☺️☺️
Suối Lenin
Suối Lê-Nin
Thác Bản Giốc
Hồ Ba Bể
Núi Mắt Thần
Núi Mắt Thần
Làng đá Khuổi Ki
Thác Bản Giốc
Thác Bản Giốc
Thác Bản Giốc
Suối Lê-Nin
Thác Bản Giốc
Động Ngườm Ngao
Động Ngườm Ngao
Suối Lê-Nin
Suối Lê-Nin
Suối Lê-Nin
Suối Lê-Nin
Suối Lê-Nin
Suối Lê-Nin
Suối Lê-Nin
Suối Lê-Nin
Thác Bản Giốc
Làng đá Khuổi Ki
Núi Mắt Thần
Hồ Ba Bể
cao bằng
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
- Sau chuyến đi đầy thú vị và được rất nhiều người quan tâm, nên mình quyết định làm bài review dành cho những ai lần đầu tới Thái Lan như mình nhưng sẽ tránh được những điều không đáng có và tiết kiệm thời gian chi phí nhất ✌✌✌