Bãi biển Cửa Đại (Cua Dai Beach) - Hội an
Biển Cửa Đại là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Hội An, là nơi hội tụ của ba con sông Thu Bồn, Trường Giang và Đế Võng trước khi đổ ra biển Đông. Biển Cửa Đại lôi cuốn du khách bởi triền cát trắng, sạch trải dài, bao quanh là bóng mát tỏa ra từ những hàng dừa cao vút.
Hình ảnh


Bãi biển đẹp đang dần phục hồi sau khi bị nước biển xâm lấn. Những bao cát chắn bờ trở thành điểm độc đáo cho biển Cửa Đại.

Bãi Biển Cửa Đại
đến Hội An rồi thì ngại ngần gì mà không đến biển chơi nào :P
Biển của ước mơ!
Tôi đến biển Cửa Đại là một sự tình cờ trong chuyến đi du lịch Lí Sơn- Hội An vào hồi tháng 8 của minh. Ban đầu, chúng tôi chỉ dự định ở Hội An 1 ngày, hôm sau sẽ quay về Tam Kì để tiện về sân bay Chu Lai, nhưng vì một vài thiếu sót nhỏ và quá yêu đất Hội An này nên chúng tôi ở lại thêm một ngày nữa. Buổi sáng hôm ấy, khi mà chúng tôi đã thấm mệt sau những ngày chơi hết sức, quẩy hết mình thì chúng tôi được một đứa bạn thông báo là nhà nghỉ của chúng tôi khá gần với 1 biển. Bị chúng bạn kéo dậy, tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, trong đầu nghĩ chắc cũng chỉ giống với những biển mà tôi đã từng đi thôi. Nhưng khi đạp xa xe ra đến nơi, cảm nhận của tôi là sự choáng ngợp. Chúng tôi phải òa lên rằng, đây chính là bãi biển mà chúng tôi hay tưởng tưởng. Bãi biển với cát trắng trải dài miền man quá tầm mắt, nước biển xanh rợn tận chân trời, hàng dừa xanh mướt trải dài dọc theo bãi biển, ánh nắng đổ xuống mặt biển lung linh. Còn gì đẹp hơn thế! Vội vàng gửi xe, chúng tôi lao ra biển như những con thiêu thần thấy ánh sáng. Tắm ở đó hơn 3 tiếng sau đó chúng tôi phải về để kịp dự định buổi trưa chiều. Rời khỏi đó mà đứa nào cũng thấy tiếc, chỉ muốn được ở đó chơi đùa mãi. Tiếc nhất là tôi k lưu giữ được tấm ảnh nào ở nơi đây. Nếu có cơ hội lần sau, nhất định tôi sẽ quay lại :D