Một trong những quán ở vỉa hè mà mình siêu thích ở Hội An phải kể đến Raw cà phê, quán có tone màu xanh khá lạ mắt và được decor với mặt tiền xinh xỉu, chắc chắn sẽ là một background lên hình siêu độc đáo và thú vị khi chụp ảnh và check in ở quán, cùng với cảm giác thoải mái và gần gũi mà quán mang lại nữa.
Với bầu trời trong xanh hôm đó minh đã quyết định mặc một chiếc váy thật xinh ra ngoài.
Chiếc bảng hiệu của Raw coffee xinh xắn và nổi bật.
Cùng với chiếc mặt tiền không thể nào xinh đẹp hơn và lạ mắt với tone màu xanh lạ lẫm.
Việc viết review về những quán mình từng ghé thật sự chưa bao giờ dễ, nhưng cũng không quá khó, bởi lẽ khi ghé thăm một quán nào đó, mình thường ngồi rất lâu và quán sát nhiều, không chỉ nhìn bằng mắt, mình còn muốn cảm nhận mọi thứ bằng trái tim nữa, để khi viết những bài review cho mọi người, nó không chỉ là những câu đánh giá như một cái máy và khô cằn.
Những viên gạch bông mang đậm phong cách Hội An.
Trong nhà có khá nhiều chỗ ngồi rộng rãi, nhưng nổi bật nhất vẫn là khu vỉa hè bên ngoài.
Và ghé Raw cũng là một trải nghiệm khá mới mẻ với mình, vì quán mới mở và chưa được khai trương nữa, nhưng vì hôm đó đi ngang trông thấy mặt tiền xinh xẻo quá, thế là làm liều vào hỏi thử quán đã phục vụ khách chưa. Cũng như bạn mua được một món đồ mới và hợp với mình vậy, thì việc tìm thấy một chiếc quán mới và xinh xắn mà chưa ai biết đến là một niềm tự hào và cực kì thú vị mà mình từng trải nghiệm.
Với không gian thoáng đãng thì bên trong quán cũng là nơi trú mưa và ngắm cảnh bên ngoài qua những ô kính lớn.
Quán còn bán những loại cà phê bột đúng chuẩn Lâm Đồng.
Quán có không gian cả bên trong và bên ngoài nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc background màu xanh cực kì độc đáo và lạ lẫm. Raw coffee & tea nằm trên đường Nguyễn Duy Hiệu ở Hội An nên quán khá dễ tìm, chỉ cần đi vài bước chân đã có thể đến được chợ Hội An rồi và mình nghĩ quán sau khi khai trương chắc chắn sẽ rất hút khách với chiếc mặt tiền xinh xắn này.
Không gian mát mẻ và nhiều cây xanh phía trước quán cùng với chiếc bảng menu viết tay xinh ơi là xinh.
Một góc trong nhà ngắm nhìn ra đường phố.
Vì quán vẫn chưa đi vào hoạt động nên menu cũng chỉ những món basic với cà phê là chủ yếu, nhưng hôm đó mình đã gọi một ly matcha đá xay chứ không thích uống cà phê vì đã vào buổi chiều rồi. Ngoài ra quán còn bán cả cà phê bột cho khách mua về tự pha chế nữa và cà phê được thu hoạch chính gốc ở Lâm Đồng và quán tự rang xay nữa đó.
Matcha đá xay siêu to và ngon xỉu với lớp kem hấp dẫn cực kì.
Có nhiều góc check in bên ngoài lắm luôn.
Matcha đá xay của mình không quá ngọt, lúc đầu tưởng chỉ là một ly bé bé thôi, ai dè một ly ú ụ uống xong no tới tối luôn, vì không quá ngọt nên vẫn còn nghe mùi trà xanh thơm lừng và béo béo của sữa nữa. Ngoài ra còn được decor khá xinh xắn và chỉnh chu nên cũng gây ấn tượng mạnh với mình vì quán còn chưa hoạt động nhưng mọi thứ vẫn khá là okela.
Những chiếc đèn nhỏ khi trời tối được bật lên lung linh xỉu.
Background sang xịn như vậy sẽ không thiếu ảnh đẹp mang về đâu nha.
Mặc dù dịch bệnh đang gây khó khăn cho Hội An rất nhiều, nhưng khi mọi thứ qua đi thì nơi này vẫn là một nơi dành để đi du lịch vô cùng xinh xắn và nhiều điểm đến không chỉ là những khu phố cổ sầm uất đâu nha. Thế nên hi vọng mọi thứ sẽ nhanh quay trở lại cùng với những cuộc sống thường ngày của người dân nơi này và đón mọi người ghé chơi.