Blog ĐÀ LẠT 12.2019 – TÚI “MƠ” TO CHO NHỮNG KẺ LƯỜI
cover

ĐÀ LẠT 12.2019 – TÚI “MƠ” TO CHO NHỮNG KẺ LƯỜI

avatar
Nguyễn Thùy Trang dot Thứ 5, 12/12/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đà Lạt trong lòng mỗi người có lẽ sẽ có chút khác nhau, nhưng rốt cuộc cũng bởi vì tình yêu dành cho một mảnh đất thật tình, thật thơ mà đi ngàn lần vẫn thấy “trinh nguyên”, vẫn yêu, vẫn cứ bị say đắm và cuồng si y như lần đầu vại.
Không hiếm những bài review viết về Đà Lạt. Người ta “thần thánh hóa” chốn này như là “nhà” của thanh xuân, là cái chốn mà ai cũng nên ghé tới ít nhất một lần khi còn trẻ; là cái chốn mà hở ra 1 góc là có 1 lol tấm ảnh để mà chill, mà deep, mà “sống ảo”.
Đà Lạt trong lòng mỗi người có lẽ sẽ có chút khác nhau, nhưng rốt cuộc cũng bởi vì tình yêu dành cho một mảnh đất thật tình, thật thơ mà đi ngàn lần vẫn thấy “trinh nguyên”, vẫn yêu, vẫn cứ bị say đắm và cuồng si y như lần đầu vại.
Đà Lạt cũng chiều lòng người. Từ con người, thời tiết, cảnh sắc, đồ ăn, sự thay đổi thiên biến vạn hóa mọc lên như nêm của các địa điểm “check-in” mới,…cho đến cả những con dốc nhỏ nơi những cô cậu bé đeo cặp sách đến trường như trong bộ phim “Tháng năm rực rỡ”, hay đến cả một tiếng ghita, một bài nhạc Đen, nhạc Lý vang vọng bên hiên nhà mờ sương của một quán café nào đó cũng làm người đi ngang lỗi nhịp, lòng xốn xang.
hình ảnh
Như các bạn, mình cũng yêu Đà Lạt. Mình từng bị nhiễm lạnh nôn thốc tháo suốt 1 đêm trong chuyến đi phượt một mình đầu tiên của cuộc đời vào năm 21 tuổi, khi đi từ HCM lên Đà Lạt lúc 1h sáng. Mình cũng từng đón sinh nhật ở Đà Lạt với những người bạn thân thiết, đáng yêu.
Và lần này, mình dẫn cặp đôi chim cu bạn mình lên Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật, với một lịch trình cực chill, toàn ăn với ngủ và đi hưởng. Không phải bởi đi nhiều rồi mà chán Đà Lạt, mà thực sự nếu muốn cảm nhận nhịp thở của thành phố hoa, phải thả trôi chính mình vào dòng chảy thời gian, từ từ, chầm chậm mà cảm nhận sắc hương của Đà Lạt.
----
LỊCH TRÌNH 5N4Đ DÀNH CHO NHỮNG KẺ LƯỜI
-NGÀY 1 (4/12 - T4): Sân bay Cam Ranh - True House Nha Trang
-NGÀY 2 (5/12 - T5): Đi Đà Lạt - vườn hồng nhà Tom - các điểm nội thành (Quảng trường Lâm Viên, Atiso, hồ Xuân Hương) –buffet Lang Farm - chợ Đà Lạt
-NGÀY 3 (6/12- T6): Đồi chè Cầu Đất - Chùa ve chai Linh Phước – Tiệm bánh Cối Xay Gió – góc Hongkong - cafe Kokoro – lẩu gà lá é – café Làng Vũ Thị - đi ăn, xem phim đêm
-NGÀY 4 (7/12- T7): Đà Lạt Milk farm – Hồ Tuyền Lâm – đồi cỏ hồng – café Túi mơ to
-NGÀY 5 (8/12 - CN): Bánh mì xíu mại - Nhà Thờ Domaine De Marie- lẩu bò ba toa Quán Gỗ - quay về Nha Trang – chợ đêm Nha Trang – biển Nha Trang – Highland - ra sbay Cam Ranh.
hình ảnh
VÉ MÁY BAY:
-Vì lần này quyết định đi khá gấp, chủ yếu phục vụ cho 2 anh chị trong team đi trăng mật nên khi xem vé, mình phải chọn bay chặng HN – Nha Trang cho rẻ, rồi đi xe khách vào Đà Lạt (và ngược lại).
-Nếu các bạn săn được vé rẻ, không cần thủ tục phức tạp như trên. Nhưng cũng may, mình có ông anh ở Nha Trang nên tiện vào thăm luôn, cũng ôn lại quãng đường xe khách chạy từ Nha Trang lên Đà Lạt vì hồi tháng 5/2019 mình cũng từng chạy xe máy quanh Ninh Thuận – Bình Thuận – Nha Trang – Đà Lạt rồi.
hình ảnh

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
*Di chuyển từ trung tâm Hà Nội ra sân bay:
+C1: Rẻ nhất là đi 07, 109. Dù đi quốc tế hay nội địa mình cũng đều chọn 2 bus này.
+C2: Đặt trước xe dichungtaxi.com (đặt trước 7 ngày giảm 30K/lần đặt) thì chỉ khoảng 150-170K/xe
+C3: Đặt xe Fastgo để đi thử xe Vinfast với giá 192K. Lần này bọn mình thử test và thấy ….không ưng. Xe của Vin quá nhỏ để đựng được hành lí cho 4 người (3 vali, 2 túi balo lớn), không gian trong xe bí, gầm thấp cảm giác chật chội. Được cái xe đi êm, tài xế ổn dù lúc đón hơi bị lòng vòng, giá cả cũng khá phải chăng. Nếu đi sân bay thì hợp đi 1-2 người thôi nè. Hình như có cả gói 99K/người nữa, mọi người nếu có dịp cũng nên test thử nè.
*Di chuyển từ Sân bay Cam Ranh vào trung tâm Nha Trang:
+C1: Đi xe bus Đất Mới hoặc xe bus sân bay giá từ 50 – 65.000 đồng/người, nhưng chỉ có đến 21h hay sao ấy.
+C2: Đi xe taxi đặt sẵn, hoặc đón luôn tại sân bay, giá 200.000 đồng chiều sân bay – Nha Trang; đón trước 22h. Sau 22h thì là 250K.
*Di chuyển từ Nha Trang đến Đà Lạt (ngược lại)
+C1: Lần trước chúng mình từng chạy xe máy, quãng đường chừng 135km, khá dễ đi, không đèo dốc và uốn lượn như đi từ Đà Lạt xuống Phan Thiết. Nếu tay lái vững và muốn trải nghiệm thì có thể đi theo cách này. Nhưng mùa đông thì đừng nhé vì lạnh vcl luôn, khuyên chân thành là không nên, trừ dân phượt chính hiệu đã đi nhiều rồi.
+C2: Đặt xe khách trên Vexere.com, có thể lựa chọn bất cứ hãng nào, thời gian nào phù hợp. Lúc đi mình chọn Sinhcafe giá 119K/vé, về thì đi An Phú 140K/vé, đều di chuyển hết 4 tiếng tính cả nghỉ dọc đường, điểm đỗ dừng gần trung tâm.
*Di chuyển trong Đà Lạt: Xe máy số có giá từ 80 – 120K, có rất nhiều thông tin trên mạng, các bạn có thể gọi trước để được phục vụ tốt nhất; hoặc đặt tại homestay cho chắc.
hình ảnh
NƠI Ở
***Nha Trang: Truehouse Homestay
Homestay ngay gần đường lớn Nguyễn Thị Minh Khai, gần chợ đêm Nha Trang và cũng rất gần biển. Homestay tuy hơi nhỏ nhưng design cũng khá xinh xẻo, hợp với các bạn Tây.
Giá cả hợp lí: phòng dorm thì 90K/người, phòng đôi thì 220K/người.
Ngay tầng 1 của homestay còn cả quán pub nhỏ do anh chủ tự setup, bán bia rượu, nước trái cây này kia, ngồi nghe nhạc chill, uống nước ngọt cũng khá hay.
Vì nằm không quá sâu trong ngõ nên được lợi cả hai: không quá ồn ào nhưng cũng tiện đi lại các tuyến phố trung tâm. Quanh đây buổi sáng còn có rất nhiều hàng quán bình dân, phục vụ chủ yếu cho người địa phương nên giá rất rẻ, ăn sáng từ 10 – 20.000 đồng, khá phù hợp khi mà giá cả ở Nha Trang còn đắt hơn cả HN vì toàn phục vụ khách Trung, Hàn, Châu Âu.
hình ảnh
***Đà Lạt: Redhouse Homestay (Ngôi nhà đỏ)
Lần này mình vẫn chọn Redhouse Homestay ở 11 Lương Thế Vinh. Giá phòng đơn 2 người: 158K/đêm; phòng dorm:57K/đêm. Tất cả đều được miễn phí ăn sáng với nhiều lựa chọn: bánh mì ốp la, bún, phở, nui (gà, mọc) + chuối tráng miệng đi kèm.
Năm ngoái mình ở đây thì có 1 số điểm trừ không ưng ý, nhưng năm nay thì lại trên cả tuyệt vời. Cả 4 đứa đi thì đứa nào cũng khen nức nở, thiếu nước chấm 11/10 điểm vì không thể chê vào đâu được.
Phòng ốc sạch sẽ, WC chung sạch sẽ dọn liên tục, giá phòng quá rẻ, ngay trung tâm, nhân viên thân thiện, chủ siêu dễ thương, không gian trang trí đẹp, rộng rãi, hỗ trợ khách đặt xe, cho phép gửi xe máy thuê ngoài (chứ ko như năm ngoái)…. Nói chung là 1 lựa chọn cực kì tốt về giá tiền và chất lượng phòng nếu bạn đến Đà Lạt nghen.
***LIST DANH SÁCH CÁC ĐIỂM NÊN ĐẾN THAM QUAN TẠI ĐÀ LẠT (sưu tầm cho cả nhà có list tổng hợp thui nha chứ iem là iem làm tdn mà đi hết được đống này)
Phải nói rằng trong 2 năm mình đi Đà Lạt 4 lần thì mỗi lần đều…như lần đầu, ngu ngơ vcl vì nó thay đổi chóng mặt luôn. Cứ mỗi lần đi lại có 1 lol địa điểm mới, nhưng mà phải nói thật, hầu như chỉ là các điểm checkin sống ảo thôi.
Bạn có thể lựa chọn bất cứ địa điểm nào ở Đà Lạt để dừng chân tham quan, hợp nhãn là được. Mình thì chia các điểm này thành nhiều type: điểm sống ảo – nhân tạo, các quán café, các điểm thiên nhiên, các địa điểm ăn uống trứ danh. Thật tiếc là ở Đà Lạt không có quá nhiều điểm đến đậm tính văn hóa, tín ngưỡng (có làng Cù Lần thì mình thấy còn có tour liên quan đến làng dân tộc).
hình ảnh
Dưới đây là 1 số địa điểm đang được chú ý tại Đà Lạt. Tùy vào style du lịch của từng người, các bạn có thể lựa chọn để khám phá nè:
? Vườn hồng nhà Tom - 20k/vé
+ Địa chỉ: 86 Khe Sanh, phường 10, TP Đà Lạt
? Dalat land - 80k/vé
+ Địa chỉ: Tổ 20 ấp 4, Xã Tà Nung, Tp Đà Lạt
? Lavender Farm and Coffee - Gọi đồ uống và được chụp ảnh miễn phí
+ Địa chỉ: Tổ 20, thôn 4, xã Tà Nung, TP Đà Lạt
? Secret Garden - SG Newland - 50k/vé
+ Địa chỉ: Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 4, TP Đà Lạt
? Mộc Trà farm - Gọi đồ uống và được chụp ảnh miễn phí
+ Địa chỉ: 73/4 Trường An, Xuân Trường, TP Đà Lạt
? Que Garden - 30k/người
+ Địa chỉ: Chân đèo Mimosa, TP. Đà Lạt
? Đường hầm hỏa xa - Miễn phí
+ Địa chỉ: Cầu Đất
? Hồ Ankroet Đà Lạt - Miễn phí
+ Địa chỉ: Khu vực đập thủy điện Ankroet gần Hồ Suối Vàng
? Chùa ve chai - Miễn phí
+ Địa chỉ: 12 đường Tự Phước, Trại Mát, Phường 11, Đà Lạt
? Sunny Farm - Gọi đồ uống và được chụp ảnh miễn phí
+ Địa chỉ: Dốc Số 7, đường Tự Phước, Trại Mát, Phường 11, Đà Lạt
? F Cánh đồng hoa - 30k người lớn - 20k trẻ em
+ Địa chỉ: Đèo Mimosa, Phường 10, Đà Lạt
? Dinh Bảo Đại 1 - 30k người lớn - 20k trẻ em
+ Địa chỉ: 01 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt
? Hoa Sơn điền trang - 30k người lớn - 15k trẻ em
+ Địa chỉ: - 159 Tỉnh Lộ 725, Phường 5, Đà Lạt
? Đường hầm đất sét - 60k/vé người lớn - trẻ em 40k
+ Địa chỉ: Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
? Cánh đồng hoa Lavender - 50k/vé
+ Địa chỉ: Khu du lịch hoa Lavender Hồ Tuyền Lâm, Phường 4, Đà Lạt

hình ảnh

Loading...

? Fresh garden - 50k/vé
+ Địa chỉ: 90B Vạn Thành, Phường 5, Đà Lạt
? Happy Hill - 30k/vé
+ Địa chỉ: Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt
? Thung lũng tình yêu - 100k/vé
+ Địa chỉ: Phường 8, Đà Lạt
? Langbiang - 30k người lớn - 15k trẻ em
+ Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng
? Đà Lạt Milk farm - Miễn phí
+ Địa chỉ: Thôn Lạc Trường, xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng
? Nhà thờ Domaine De Marie - Miễn phí
+ Địa chỉ: 1 Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt
? Đồi chè Cầu Đất - Miễn phí
+ Địa chỉ: Xuân Trường, Đà Lạt
? Quảng trường Lâm Viên - Miễn phí
+ Địa chỉ: đường Trần Quốc Toản, Phường 1, Đà Lạt
? Hồ Tuyền Lâm - Miễn phí
+ Địa chỉ: Phường 4, Đà Lạt
? Ga Đà Lạt - 5k/vé
+ Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường 10, Đà Lạt
? Làng Cù Lần - 60k/vé
+ Địa chỉ: Thôn Suối Cạn, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng
? Vườn cẩm tú cầu - 15k/vé
+ Địa chỉ: Tổ 1, thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, Trại Mát
? Làng hoa Vạn Thành - 40k/vé
+ Địa chỉ: 43 đường Vạn Hạnh, Phường 5, Đà Lạt
? Đồi mộng mơ - 50k/vé người lớn - trẻ em 30k
+ Địa chỉ: 05 – 07 đường Mai Anh Đào, Phường 8, Đà Lạt
? Ma rừng lữ quán - 10k ngời lớn - trẻ em, sinh viên miễn phí
+ Địa chỉ: Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng
? Vườn thú Zoodoo - 100k người lớn - trẻ em miễn phí
+ Địa chỉ: xã Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng
? Thác Prenn - 30k người lớn - 15k trẻ em
+ Địa chỉ: Phường 3, Đà Lạt
? Thác Pongour: 20k/người
+ Địa chỉ: Thôn Tân Nghĩa xã Ninh Gia huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng
? Biệt thự Hằng Nga (Crazy house): 40k/người lớn, 20k/trẻ em
+ Địa chỉ: Số 3 Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 4, Đà Lạt
NHỮNG MÓN ĂN NÊN THỬ KHI ĐẾN ĐÀ LẠT
-Cơm gà Thụy Kha 344 Phan Đình Phùng
-Bánh bèo Bà Hường - Số 402 Phan Đình Phùng
-Nem nướng bà Hùng - Số 3 Trần Phú (gần cái cây hoa ban trắng đang hot) hoặc 358 Phan Đình Phùng
-Bánh căn Nhà Chung - Số 13 Nhà Chung
-Lẩu gà Lá É - Tao Ngộ - Số 5, Đường 3/4
-Bánh mì xíu mại Hoàng Diệu - Số 26 Hoàng Diệu (buổi sáng)
-Bánh Tráng Nướng Dì Đinh - Số 26 Hoàng Diệu (buổi tối)
-Lẩu bò Ba Toa Quán gỗ - Số 1 Hoàng Diệu
-Bánh mì Hồng (bánh mì xíu mại) – 10 Yersin (bán sáng)
-Sữa đậu nành bò, bánh xu kem Dung Béo - 2/2 Nguyễn Văn Cừ (bán tối)
-Bánh ướt lòng gà Tăng Bạt Hổ - Số 15F, Tăng Bạt Hổ
-Kem bơ Thanh Thảo + Kem bơ Nari (bên cạnh) - Số 76 Nguyễn Văn Trỗi
hình ảnh
TỔNG CHI PHÍ
Vị chi cả vé máy bay, tất tần tật các khoản ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ, vé tham quan… thì chúng mình chi hết 2,9tr/người cho chuyến đi 5N4Đ.
#trangchoreview #reviewDalat #checkinDalat #gocHongKong #vuonhongnhaTom #cafeTuimoto #cafeLangVuthi #tiembanhcoixaygio #ghienDalat #laubobatoa #laugalae #doicheCaudat #Langfarm

Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt (Nhà thờ Con Gà) (Dalat Cathedral) Đà lạt Homestay Đà Lạt Chợ Âm Phủ Chợ Đà Lạt Homestay Đà Lạt Đà lạt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023
Love
10 Bình luận
avatar
Nguyễn Thùy Trang

Thanh xuân không chờ đợi những kẻ lười.

20 Quốc gia
80 Tỉnh thành
25 Người theo dõi
47 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Nguyễn Hòa ùi ui bài viết đầy tư thật sự
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Lý Lệ hình đẹp quá
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Jamie Lê nhìn thích ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Chang Hua Review chi tiết mà hình cũng đầu tư ghê Bác ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngọc Trinh Đã 2 năm em chưa lên DL, h vẫn xinh xắn đẹp quá
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Điều tuyệt vời nhất là nhân dịp kỉ niệm gần 1 năm chơi với nhau, dù 3 đứa cách nhau cả gần ngàn cây số…lại được ghi dấu ở một nơi xinh đẹp như Lý Sơn.
Để mà nói rằng Đông Hưng có gì hay ho không thì KHÔNG. Nhưng "đổi gió" 2N3Đ đi sang Trung Quốc với khoảng tầm 1,5-2tr thì khá phù hợp với các bạn sinh viên hoặc một số bạn trẻ "cuồng" Trung Quốc. Hoặc đơn giản, chán Hà Nội quá thì lên xe nằm ngủ 1 giấc, sáng hôm sau đã có mặt ở 1 quốc gia khác gần kề Việt Nam rồi.
Thiên hạ cũng thổi vào tai nhau những lời hoa mĩ, rằng thì là mà Bình Biên xứng đáng được mệnh danh là PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN thu nhỏ. Tính hay tin người, check lên check xuống một hồi, tui cũng quyết định phải tự đi Bình Biên một chuyến, xem cái chốn được ví von đầy hoa mĩ kia có đích thực đẹp đến thế hay không?
Ngày xưa mình nghĩ Mộc Châu rất chán, chẳng có gì ngoài 1 cái đồi chè, cũng chẳng có đặc sản gì. Nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị dập tắt sau vài lần khám phá Mộc Châu theo cách rất đặc biệt.
Bắc Kinh - cái tên chưa bao giờ nằm trong list travel của tui suốt 2,5 năm lang bạt đi bụi đã qua. Ấy thế mà chỉ vì 1 cú cmt mời vui mồm, mời chơi chơi của con bạn CHƯA BAO GIỜ GẶP NGOÀI ĐỜI, ngay tối hôm ấy, tui gấp rút làm visa, xác nhận sẽ rút sạch số tiền còn lại trong tài khoản để đầu tư cho chuyến đi dài ngày và cực kì bất chợt này.
Với mình, Hàn Quốc luôn là một mối nhân duyên lạ lùng. 8 ngày ở xứ sở kim chi với biết bao nhiêu là trải nghiệm hay ho, khám phá nhiều nơi mới mẻ thực sự rất đáng nhớ.
Sau chuyến đi muôn vàn trắc trở này, mình càng yêu Đài Loan hơn và thật sự cảm mến mảnh đất hiện đại nhưng cũng có nhiều nét cổ trầm mặc này.
Câu chuyện ngắn kinh dị pha mùi trinh thám, vừa bi vừa hài của chúng mình trong chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Đài Loan vừa qua. Các bạn cùng đọc để rút kinh nghiệm và biết cách xử lí khi gặp khó ở nước ngoài nghen hihi.
Trải nghiệm 2N1Đ trên chiếc du thuyền hạng sang 5 sao Oasis Bay Cruise Hạ Long là một điều khá tuyệt vời trong chuỗi "sự kiện mừng sinh nhật 24 tụi" của mình.
Tôi kể lại những câu chuyện nhỏ này, không phải để bất cứ ai phán xét, hay đồng cảm. Chỉ đơn thuần, tôi đang kể lại những kỉ niệm không bao giờ quên, trong chuyến đi ấy.