Blog 8 ngày "lang bạt" ở Seoul ngắm trọn cảnh sắc đầu thu
cover

8 ngày "lang bạt" ở Seoul ngắm trọn cảnh sắc đầu thu

avatar
Nguyễn Thùy Trang dot Thứ 6, 15/11/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Với mình, Hàn Quốc luôn là một mối nhân duyên lạ lùng. 8 ngày ở xứ sở kim chi với biết bao nhiêu là trải nghiệm hay ho, khám phá nhiều nơi mới mẻ thực sự rất đáng nhớ.
AUTUMN IN KOREA 10.2019
Tiếp tục hành trình “Thất nghiệp, Trang đi đâu” chưa có hồi kết, ngay sau khi từ Đài Loan trở về, mình đã cong đít để chuẩn bị cho chuyến đi Hàn dài ngày.
Với mình, Hàn Quốc luôn là một mối nhân duyên lạ lùng. Mình đến vào cuối mùa anh đào tháng 4 năm ngoái, và đến vào đầu mùa lá vàng lá đỏ cuối tháng 10 năm nay. Người ta gọi là “sai thời điểm”, nhưng vì ở đất nước xinh đẹp này, mình gặp “đúng người”, nên lúc nào cũng được nghe những câu chuyện lạ, có những trải nghiệm độc đáo, ăn những quán địa phương chỉ dân ở đây mới biết, chơi những chỗ khách du lịch ít ghé qua, ở nhà của du học sinh, và chiêm nghiệm một Hàn Quốc rất khác trong mắt những người cố sống cố chết bám trụ lấy mảnh đất khắc nghiệt cả về thời tiết lẫn sự đào thải này.
Vì đã từng review khá kĩ về Seoul, nên ở chuyến đi 8 ngày này, mình chỉ kể sơ sơ lại những địa điểm hay ho, mới mẻ mà mình mới được khám phá thêm, để bạn nào có lỡ follow hành trình dài hơn 200 ngày thất nghiệp của mình, vô tình muốn đi Hàn thì sẽ có thêm lựa chọn khác khi thăm thú nước bạn.
hình ảnh
? VISA TỰ TÚC
Thủ tục visa năm nay và năm ngoái khác nhau hoàn toàn. Và đây là hướng dẫn chi tiết để xin visa dành cho những bạn xin tự túc:
? Hồ sơ
- Hộ chiếu gốc còn thời hạn tối thiểu 06 tháng, còn trang để đóng visa.
- 01 Tờ khai xin cấp visa theo mẫu của Đại sứ quán Hàn Quốc. Cái này không cần chuẩn bị, đến trụ sở KVAC sẽ có sẵn, có cả bút và keo dán ảnh luôn. Tuy nhiên, cần lưu ý điền đầy đủ, CHÍNH XÁC, TRUNG THỰC thông tin. Lệch sóng trên tờ khai này một cái thì hồ sơ đẹp cũng tạch. (rất nhiều người đã bị trường hợp này)
- CMND hoặc Thẻ căn cước công dân (bản photo – thật ra không có cũng được).
- Giấy tờ chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm khoảng 5.000 USD (từ 100 – 140 triệu) và giấy xác nhận số dư bản tiếng Anh lấy từ ngân hàng bản photo, có dấu đỏ. (hên xui có thể phải cầm bản gốc đi). Sổ gửi có thời hạn ít nhất 3 tháng, đã gửi được 1 tháng thì mới được chấp nhận nha.
- Giấy tờ chứng minh công việc: Hợp đồng lao động công chứng (hoặc đóng dấu của công ty); Sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất có đóng dấu công ty; giấy xin nghỉ phép đi du lịch có dấu đỏ của công ty.
- 1 ảnh nền trắng 3.5x4.5 để dán vào tờ khai.
- Giấy xác nhận đặt vé máy bay khứ hồi & giấy xác nhận đặt phòng khách sạn.
-Lịch trình chi tiết chuyến đi bằng Tiếng Anh. (Có thể inbox mình để lấy lịch trình mẫu nhé)
***Lưu ý: Toàn bộ giấy tờ thể hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trên tờ A4. Nếu giấy tờ của bạn là tiếng Việt thì phải đi dịch thuật, công chứng nhé. Toàn bộ giấy tờ của mình đều là bản song ngữ nên không tốn 1 đồng nào đi công chứng cả.
- Thời gian làm việc cho đến khi nhận lại kết quả: khoảng 17 – 20 ngày.
hình ảnh
? Chi phí:
Hôm đó mình đã nộp 20 USD + 390K phí xử lí hồ sơ cho trung tâm KVAC. Tổng rơi vào quãng gần 900K.
? Thủ tục nộp visa Hàn Quốc ở trụ sở mới:
Như năm ngoái thì mình ra Charmvit chỗ Trần Duy Hưng, ngồi chờ xếp hàng lấy số sml 3 buổi lận, mà nó khổ lắm, hèn hạ lắm. Năm nay thay đổi nơi nộp xong thấy cuộc đời rũ bùn đứng dậy sáng lòa, cảm giác khác bọt, được tôn trọng và thủ tục cũng đỡ rắc rối hẳn, ít phải chờ đợi, cũng không có cảnh chen lấn nhau thiếu tế nhị và thiếu văn minh như năm ngoái.
<3 Ở Hà Nội, bạn đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin visa của LSQ đó là tầng 12, tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, HN.
Đi trước 9h thì phải vào 1 phòng để chờ lấy số, sau 9h như mình thì đi thẳng lên tầng 12, bấm số nộp visa tự túc, ngồi chờ gần 1 tiếng là được gọi đến lượt rồi.
Họ sẽ xét hồ sơ của mình, thiếu giấy tờ thì bổ sung, đủ thì họ nhận rồi ra đóng tiền (đỗ hay trượt đều phải đóng).
Sau đó sẽ có giấy hẹn thời gian phải quay lại để lấy hộ chiếu kèm kết quả visa.
<3 20 ngày hồi hộp chờ kết quả
Vì năm nay cũng không xác định là sẽ đỗ, nhưng mình vẫn cứ tò mò, hồi hộp vào xem kết quả suốt.
Bạn có thể vào website của KVAC https://visaforkorea-vt.com/ để check kết quả. Bao giờ chuyển sang Aproved tức là đỗ. Sướng điên luôn.
Ngay sau khi có kết quả, bạn sẽ nhận được mail từ trung tâm KVAC, để đến lấy hộ chiếu. Mình đến lấy sớm hơn lịch hẹn nhưng vẫn được nhận vì đã có kết quả rồi.
Ngày đến lấy, bạn chỉ cần mang theo CMND + giấy hẹn thôi.
p.s: Vì là visa single du lịch tự túc nên sẽ có hiệu lực tầm 90 ngày kể từ ngày đỗ visa, được nhập cảnh 1 lần duy nhất và lưu trú tối đa 30 ngày.
p.s 2: Nếu chưa chắc chắn về hồ sơ visa của bản thân, đừng nên đặt phòng hay đặt vé máy bay quá sớm, quá đắt tiền, sẽ thiệt thòi và ấm ức lắm đó, nếu trượt.
hình ảnh
?SIM CARD VÀ VISA DỊCH VỤ
-Sim Hàn Quốc 5-8 ngày có giá từ 250K – 350K/sim.
-Còn visa dịch vụ thì các bạn phải chọn những nơi uy tín nhé. Một địa chỉ thân quen làm ăn rất chu đáo, uy tín, nhanh gọn, giá hợp lý là chỗ chị Phạm Thanh Nga (Search FB là ra) nha mọi người.
hình ảnh
? Cách di chuyển từ sân bay Inchoen về trung tâm Seoul
Năm ngoái mình đi bus rồi nên năm nay thử đi cái khác. Bạn hoàn toàn có thể chọn các loại tàu nhanh và tàu chậm sau đây để tiết kiệm chi phí tối ưu nhé:
A. Tàu chậm (All Stop Train): dừng ở tất cả các ga dọc từ sân bay về Seoul Station. Thời gian chạy từ 5:30’ đến khoảng 23: 39’. Thời gian di chuyển là gần 1 tiếng, ngủ vắt lưỡi lúc sáng sớm là đến được ga Seoul Station rồi. Giá vé 4000 won/ người.
Mua vé rất đơn giản. Mình đi theo bảng chỉ dẫn, đến được khu vực Train All Stop thì thấy máy mua tự động, chọn ga Seoul Station rồi cứ thế là làm theo chỉ dẫn tiếng Anh thôi nghen. Lúc mua thẻ cứng sẽ bị trội thêm 500 won, đến khi xuống Seoul Station, cho thẻ này vào cái máy ở ngay lối Exit thì được trả lại tiền nghen.
hình ảnh
B.Tàu nhanh Arex (Arex Express) : cái này cũng dừng ở ga cuối là Seoul Station, di chuyển nhanh hơn tàu chậm, nhưng giá cũng gấp đôi lận, 8.000 won/người.
? Di chuyển trong Seoul hoặc đi 1 vài điểm cạnh Seoul
Mình chủ yếu đi bằng tàu điện ngầm MRT trả qua thẻ T-money của em mình , nạp nhiều xiền 1 lần rồi cứ thế di chuyển trong suốt 8 ngày ở đây. Tàu điện ngầm ở Hàn cũng khá rắc rối, chính người Hàn họ cũng không nhớ hết được.
Ở đây, bất cứ ai cũng dùng app để tra đường. Bạn có thể dùng Google map hoặc Naver map đều được. Điều quan trọng là không chỉ chú ý điểm đi, điểm đến, mà còn phải lưu ý cả exit nào, hướng đi của tàu nữa nhé.

hình ảnh
? LỊCH TRÌNH CƠ BẢN 8 NGÀY:
-18/10 (T6): Bay đêm sang Seoul
-19/10 (T7): chợ sáng Dongdemun, Công viên bầu trời ngắm cỏ lau – cỏ hồng, Hongdae
-20/10 (CN): Nami, Dongdaemun market
-21/10 (T2): China town của Inchoen, chợ dưới hầm Bupyong, phố hải sản ăn tôm hùm
-22/10 (T3): Tháp Namsan, Huê hoa
-23/10 (t4): Trường nữ sinh Ewha, tổ hợp cafe Common ground, thư viện sách Coex, Dongdaemun
-24/10 (T5): Huê hiên market, đi biển Oido, Ssangmun
-25/10 (T6): Về VN.
?NHỮNG ĐIỂM ĐẾN MỚI HAY HO:
*Công viên bầu trời: Khu này khá đẹp mà cũng đông đúc kinh dị. Công viên mùa này siêu đông khách vì có cỏ hồng, cỏ lau, hợp để các thanh thiếu niên Hàn Quốc thể hiện hết độ Hàn xẻng của mình qua từng bức ảnh sống ảo. Nếu đi Hàn đúng mùa, đừng quên ghé qua chỗ này, thực sự rất đẹp mắt.
hình ảnh
*China town của Inchoen: Mình và bạn mình đều nghĩ Inchoen chả có cái mịa gì ngoài 1 cái sân bay xa lắc xa lơ, cách Seoul tận hơn 1 tiếng đi tàu. Thế nhưng ứ phải đâu. Inchoen có hẳn một khu China town cực kì xinh xẻo. Tuyệt nhiên y như tên, đúng là khu phố Tàu đậm chất Tung Của, người ta nói được tiếng Tàu, tiếp đón toàn khách Tàu, các món ăn Tàu và cũng màu mè rực rỡ như nhiều con phố Tàu ở các nước Châu Á khác.
Ở đây còn có riêng 1 khu art street siêu cưng, vẽ tranh tường và design bắt mắt kinh khủng khiếp đảm. Thiệt sự là ngạc nhiên khi ở Hàn lại có những góc lạ lạ hay ho như này mà ít ai ghé đến. Tuy nhiên, phải đi hết tầm hơn 1 tiếng 30 phút mới đến được đó akkaka. Cũng không phải là gần đâu nha.
* Chợ dưới hầm Bupyong: Nói thì hơi điêu nhưng mình sang Hàn cũng chỉ là để đi chợ Dongdaemun để mua quần bò giá rẻ. Ấy thế mà sau đó lại phát hiện ra 1 khu chợ khác hần Inchoen, được mệnh danh là chợ dưới hầm lớn nhất Hàn Quốc lun đó. Underground Market Bupyong có bạt ngàn quần áo thượng vàng hạ cám, rẻ thì chỉ 3-5.000 won, đắt thì giá nào cũng có. Nhưng phải nói là quần áo đẹp mà thực sự rất rẻ. Mình đi chỉ có 6kg xách tay mà về tận 25kg cũng chỉ toàn là vì mua quần áo, mỹ phẩm thui đó.
hình ảnh
*Tổ hợp cafe Common ground: Khu này thiệt sự là hợp nhãn mình. Cậu mình làm ở 1 công ty container nên mình từng được đi chung nghe 1 cuộc làm ăn mở café container dưới Đà Lạt của cậu và khách. Trời đụ hồi đó bé bé mà đã thấy rất thích kiểu thiết kế này rồi. Đợt này qua Hàn được sang khu Commnon Ground này thấy ưng nhãn thiệt. Người ta design rất chất, quán café quanh đó cũng xinh xắn, giới trẻ Hàn hay các bạn Tây đều rất thích khu này.
hình ảnh
?Một chút về Hàn:
Chuyến đi này không phải là để đi “hưởng”, đi du lịch như mọi khi, mình còn một điều quan trọng khác phải làm, bởi vậy mà đi chơi cũng không chú tâm chỗ này có cái gì, chỗ kia đi thế nào.
Tổng cộng cả năm ngoái và năm nay, mình đã ở Hàn gần 2 tuần, nhưng lại sống và trải nghiệm, du nhập văn hóa, phong tục không hề giống một khách du lịch. Mình có những góc nhìn rất khác về Hàn Quốc, nhất là chốn thủ đô.
Ở đâu cũng có người tốt người xấu, cũng có những người Hàn tắt cả điện thoại đang nghe để chỉ đường cho bọn mình, có cả những người đang đi hướng này nhưng sẵn lòng rẽ sang hướng khác để chỉ đường cho chúng mình.
Nhưng cũng có những câu chuyện xấu xí, khiến mình hiểu hơn về một Hàn Quốc nhìn thì thế nhưng lại không phải thế.
Từ việc những người lớn tuổi ở đây rất khó tính, từ việc người Hàn có một cái nhìn khắt khe và khá khinh thường người Đông Nam Á (đại để là người Việt sang đây lao động, làm thuê, hay là nhập cư trái phép…), từ việc gái Hàn họ có quy trình chăm sóc da kéo dài 1-2h đồng hồ là như thế nào, từ lời kể của những người làm nghề dịch vụ - du lịch ở Việt Nam họ “cảm thán” về khách Hàn xấu tính, khinh người, ăn ở bẩn tưởi ra sao, hay đến việc sức ép kinh tế và áp lực công việc, cuộc sống khiến nhiều người trầm cảm, muốn nhảy cầu, treo cổ…. ở những thành phố lớn tại Hàn Quốc.
Nếu đi du lịch với tâm thế đang đi du lịch, thật khó để tiếp nhận hết những điều này, ở một đất nước xinh đẹp, với bối cảnh mùa thu lá đỏ lá vàng lãng mạn đến nhường này. Nhưng thật may mắn, mình thất nghiệp và đi trải nghiệm cũng đủ dài, nghe cũng đủ thứ chuyện, nên càng nghe càng thấy nghiện.
hình ảnh
Nghe để mà hiểu hơn về nước bạn, và thấy đất nước An Nam nhỏ bé của chúng ta dù có thế này thế kia, nhưng vẫn thật sự dễ thở, dễ sống và thân thiện, đẹp đẽ hơn rất nhiều.
p.s: Vì mình đã đi những điểm nổi tiếng ở Seoul vào năm ngoái rồi nên năm nay không đi lại, hầu như đều đi những điểm mới, ăn những thứ chưa ăn nhưng mà không nhớ địa chỉ nên không thể review được.
Bài viết này chủ yếu để hướng dẫn thủ tục visa mới và gợi ý tên 1 số địa điểm mới hay ho cho các bạn đi Seoul lần 2 như mình (nếu đã đi hết các điểm nổi tiếng khác), chứ mình không review quá kĩ. Mời các bạn đọc lại bài review Seoul năm ngoái có note kĩ từng địa điểm nha.
#trangchoreview #visaHanQuoc #visadulichtutuc #visaHantutuc #reviewHanQuoc #autumninKorea #checkinSeoul
?TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
?Phượng Hoàng cổ trấn: https://goo.gl/99hh2A
?Bắc Kinh 13 ngày tự túc: https://bitly.vn/6j2l
?Myanmar: https://goo.gl/r1QovX
?Seoul mùa anh đào 4N4Đ: https://goo.gl/6VakoX
?Malaysia: https://goo.gl/iyhMTD
?Singapore: https://bitly.vn/590g
?Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): https://goo.gl/8BwcS1
?Bangkok - Huahin: https://goo.gl/YLRKwa
?Phượt Lào - Thái: https://goo.gl/cn8fkq
?Hà Khẩu (Trung Quốc): https://goo.gl/duyR8s
? Quy Nhơn - Phú Yên 6N5Đ: https://bitlylink.com/0p3Vm
?Lý Sơn: https://goo.gl/JUBki8
?Mũi Nghê: https://bitlylink.com/rIEsO
?Mộc Châu 3N2Đ: https://bitly.vn/6j2k
?Bản Tả Phìn - Sapa: https://goo.gl/7znVqP
?Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): https://goo.gl/STvpZf
?Tam Đảo: https://goo.gl/7BVn21
?Phú Yên: https://goo.gl/GTM2vW
?Review homestay QT Sunny Spacious House: https://goo.gl/zwsgng
?Mộc Châu 2N1Đ: https://goo.gl/SQHFxb
?Đà Lạt: https://goo.gl/8KTmSF
?Tà Xùa: https://goo.gl/unqj4n
?Đà Nẵng: https://goo.gl/oCdPvE
?REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): https://goo.gl/ufsxK6
?Cù Lao Chàm: https://goo.gl/4LHcBc
?Sài Gòn: https://goo.gl/XZvHvq
?Ninh Bình: https://goo.gl/zbTdbJ
?Sapa: https://goo.gl/t8ZLH6
?Cô Tô (Quảng Ninh): https://goo.gl/jxsC36


Công viên Namsan Hoguk (Namsan Hoguk Park) Ga Seoul (Seoul Station) Tháp Seoul (N Seoul Tower) south korea ( hàn quốc ) Hàn Quốc Thang11 Thang10 Công viên Namsan Hoguk (Namsan Hoguk Park) Ga Seoul (Seoul Station) Tháp Seoul (N Seoul Tower) south korea ( hàn quốc ) Hàn Quốc

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
10 Bình luận
avatar
Nguyễn Thùy Trang

Thanh xuân không chờ đợi những kẻ lười.

20 Quốc gia
80 Tỉnh thành
25 Người theo dõi
47 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Chang Hua Cố gắng làm ăn để năm sau đc đi Hàn !!!!!
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Sakura No Hana Tháng 12 chắc là hết mùa lá oyyy ha
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Vũ Bảo Hàn Quốc cái j cũng xinh hết á
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thi Thi bạn đi nhiều ghê á @@
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hạ Ái mình cũng đi hàn mà ít ngày qa ko khám phá đc nhìu
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Điều tuyệt vời nhất là nhân dịp kỉ niệm gần 1 năm chơi với nhau, dù 3 đứa cách nhau cả gần ngàn cây số…lại được ghi dấu ở một nơi xinh đẹp như Lý Sơn.
Để mà nói rằng Đông Hưng có gì hay ho không thì KHÔNG. Nhưng "đổi gió" 2N3Đ đi sang Trung Quốc với khoảng tầm 1,5-2tr thì khá phù hợp với các bạn sinh viên hoặc một số bạn trẻ "cuồng" Trung Quốc. Hoặc đơn giản, chán Hà Nội quá thì lên xe nằm ngủ 1 giấc, sáng hôm sau đã có mặt ở 1 quốc gia khác gần kề Việt Nam rồi.
Thiên hạ cũng thổi vào tai nhau những lời hoa mĩ, rằng thì là mà Bình Biên xứng đáng được mệnh danh là PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN thu nhỏ. Tính hay tin người, check lên check xuống một hồi, tui cũng quyết định phải tự đi Bình Biên một chuyến, xem cái chốn được ví von đầy hoa mĩ kia có đích thực đẹp đến thế hay không?
Ngày xưa mình nghĩ Mộc Châu rất chán, chẳng có gì ngoài 1 cái đồi chè, cũng chẳng có đặc sản gì. Nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị dập tắt sau vài lần khám phá Mộc Châu theo cách rất đặc biệt.
Đà Lạt trong lòng mỗi người có lẽ sẽ có chút khác nhau, nhưng rốt cuộc cũng bởi vì tình yêu dành cho một mảnh đất thật tình, thật thơ mà đi ngàn lần vẫn thấy “trinh nguyên”, vẫn yêu, vẫn cứ bị say đắm và cuồng si y như lần đầu vại.
Bắc Kinh - cái tên chưa bao giờ nằm trong list travel của tui suốt 2,5 năm lang bạt đi bụi đã qua. Ấy thế mà chỉ vì 1 cú cmt mời vui mồm, mời chơi chơi của con bạn CHƯA BAO GIỜ GẶP NGOÀI ĐỜI, ngay tối hôm ấy, tui gấp rút làm visa, xác nhận sẽ rút sạch số tiền còn lại trong tài khoản để đầu tư cho chuyến đi dài ngày và cực kì bất chợt này.
Sau chuyến đi muôn vàn trắc trở này, mình càng yêu Đài Loan hơn và thật sự cảm mến mảnh đất hiện đại nhưng cũng có nhiều nét cổ trầm mặc này.
Câu chuyện ngắn kinh dị pha mùi trinh thám, vừa bi vừa hài của chúng mình trong chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Đài Loan vừa qua. Các bạn cùng đọc để rút kinh nghiệm và biết cách xử lí khi gặp khó ở nước ngoài nghen hihi.
Trải nghiệm 2N1Đ trên chiếc du thuyền hạng sang 5 sao Oasis Bay Cruise Hạ Long là một điều khá tuyệt vời trong chuỗi "sự kiện mừng sinh nhật 24 tụi" của mình.
Tôi kể lại những câu chuyện nhỏ này, không phải để bất cứ ai phán xét, hay đồng cảm. Chỉ đơn thuần, tôi đang kể lại những kỉ niệm không bao giờ quên, trong chuyến đi ấy.