Blog HÂN HOAN ĐI ĐÀI LOAN: ĐẤT NƯỚC CỦA SỰ TỬ TẾ 10.2019
cover

HÂN HOAN ĐI ĐÀI LOAN: ĐẤT NƯỚC CỦA SỰ TỬ TẾ 10.2019

avatar
Nguyễn Thùy Trang dot Thứ 6, 18/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Sau chuyến đi muôn vàn trắc trở này, mình càng yêu Đài Loan hơn và thật sự cảm mến mảnh đất hiện đại nhưng cũng có nhiều nét cổ trầm mặc này.

Năm 2018, để ăn mừng sinh nhật tròn 23 tụi, mình có book 1 chiếc vé khứ hồi Đài Loan vì tự tin đã có visa Hàn, chỉ cần apply online là có e-visa Đài. Nhưng mà cái cuộc đời này nào có phải 1 đường thẳng tắp như chiếc thước kẻ cô giáo hay quật vào đít mấy học sinh hư hồi tiểu học, nó ngoằn nghoèo, lằng nhằng như giới tính của mấy đứa bạn mình vại.
hình ảnh
Năm 2018, mình không trượt e-visa, nhưng ra sân bay mình bị…đuổi về. May là đuổi từ Việt Nam, chứ sang đến nước bạn thì chỉ có khóc 1 dòng sông vì hồi ấy ngu tiếng Trung kinh khủng. Thế là toi mất 3,5tr hầm bà lằng các thể loại, và ôm vào trái tim thiếu nữ niềm đau quằn quai với đất nước Đài Loan.
Năm 2019, cũng đúng dịp sinh nhật 24 tụi, mình đánh liều lại mua vé Đài lần nữa. Quả này mà không đi được thì mình ôm thù với Đài đến già luôn. Nhưng may mắn thay, sau 1 hồi cam go suýt trượt lên trượt xuống, cách ngày bay đúng 48 tiếng, mình và bạn thân đều đỗ, an tâm cong đít lên lại lịch trình và mua sắm đủ thứ để gấp gáp chuẩn bị cho chuyến đi 5 ngày 4 đêm.
hình ảnh
A. Visa
-Dành cho loài người tân tiến: Nếu bạn đã có visa của các nước tân tiến thì sẽ được free phí visa, chỉ cần lên mạng apply online là sẽ có 1 tờ giấy trắng phớ đẹp đẽ để phệt thẳng vào mặt anh hải quan sân bay Nội Bài và hải quan Đài, nhập cảnh xuất cảnh dễ như ăn kẹo.
Đây là danh sách visa của các nước tân tiến nếu bạn đã có thì sẽ được miễn visa Đài nha: Mỹ, Canada, Anh, Nhật, Uc, New Zealand, Hàn Quốc, khối Shengen (hoặc nếu có nhưng hết hạn thì phải không quá 10 năm).
Bạn được phép lưu trú trong 14 ngày thôi nha.
hình ảnh
-Dành cho loài người chưa tân tiến cho lắm + những đứa vừa đen vừa xui dính blacklist như mình: Bạn sẽ phải đi làm visa dán lệ phí là 50USD nha. Cần giấy tờ nào thì lên mạng mà search.
-Dành cho những đứa vừa thất nghiệp không thể chứng minh được công việc, bảo hiểm lao động + vừa bị dính blacklist như mình: Bạn có thể đi theo dạng cực kì mới. Hiện nay, 1 số agency du lịch mở rộng mạng lưới, họ kết hợp với các hãng bay để thuê hẳn máy bay charter, cho phép khoảng 130 người/chuyến bay đi đến các đất nước khác nhau. Nói tóm lại là đi tour, bao nguyên cả cái máy bay.
Bạn được phép mua vé máy bay + visa đoàn của họ, sau đó đi tự túc không theo lịch trình của agency. Việc này đảm bảo tỉ lệ đỗ visa của bạn cao hơn, có thỏa thuận về việc không đỗ visa thì sẽ được trả lại tầm bao nhiêu % tiền.

Vì hồ sơ quá nhiều vấn đề nên mình làm theo cách này cho lẹ, giá lúc đó mua cả vé máy bay Bamboo Airway + visa đoàn chỉ có 4,7tr đồng, 1 cơ hội tốt để có thể đi Đài Loan mà không cần quá lo lắng việc trượt thẳng cẳng như năm ngoái.
hình ảnh
Các bạn liên hệ chị Phạm Thanh Nga để biết thêm chi tiết nha.
B. Đổi tiền
Tiền Đài cũng gọi là Tệ nhưng là Đài tệ, tỉ giá ngang với tiền Thái Lan luôn. Lúc mình đổi thì tầm 1 Đài tệ = 738 đồng.
Còn Nhân dân Tệ của Trung Hoa Dân quốc thì hoàn toàn khác nha. Tỉ giá nó gấp tận 3,5 lần tiền mình đó. Đổi thì đổi cho đúng vào không lại cầm 1 cọc tiền Trung sang Đài là mấy a dì bán hàng phệt vù mỏ lên đó.
hình ảnh
C. Nên mua trước những gì ở Việt Nam: Sim, wifi, thẻ Easy Card, vé tàu đi Hoa Liên
Ngay sau khi biết kết quả visa, chúng mình chỉ còn chừng 48 tiếng để lo liệu lịch trình chi tiết và cả các thể loại thứ cần đặt trước.
-Với sim, thẻ easy card, thẻ MRT đi từ sân bay về trung tâm Đài Bắc, đề nghị các bạn làm ơn làm phước lên Klook đặt hộ mình cho nó nhanh gọn. Mình có mã giảm 75K/booking, bạn nào cần thì inbox mình chỉ cách cho nghen. (chống chỉ định inb về đêm dcm)
hình ảnh
***Đối với thẻ Easy Card thì có hình siêu xinh, là hình hòn đảo Đài Loan, nhỏ nhỏ rất dễ rơi nên chú ý cất kĩ nha. Ra ga bạn nạp tầm 500 tệ vào đó, chừng 360K mà đi nhòe 5 ngày luôn đó. Nếu dùng Easy Card dành cho khách du lịch, đi chặng 20 tệ sẽ giảm còn 16 tệ thôi. Bạn có thể dùng thẻ này để mua đồ ở 7/11 nha.
-Còn đối với vé tàu đi liên tỉnh, thật sự mà nói mình đọc kha khá cách dạy đặt rồi mà cuối cùng vẫn không thanh toán được, 2 đứa dùng mấy thẻ đều không được nên đành nhờ bạn bè bên Đài đặt hộ, sang trả tiền sau. Nên lưu ý nếu các bạn cũng đi Hoa Liên thì đây là 1 địa điểm rất hot, nhất định phải mua vé trước nhé, không là hết cực kì nhanh luôn đó.
hình ảnh
D. Cách di chuyển từ sân bay về trung tâm Đài Bắc
Ngoài taxi thì các bạn có thể đi 1 phương tiện vừa nhanh vừa rẻ, đó là MRT line tím đi mất 45 phút về ga chính Taipei Main Station.
Như mình nói ở trên, Klook có bán sẵn loại thẻ này, nó là 1 cái hình tròn màu tím để bạn tap thẳng vào máy ở MRT Station. Bạn sẽ nhận tất cả các booking này ở sân bay, sau khi nhập cảnh nên hãy check kĩ mình xuống Terminal 1 hay 2 nhé. Chỗ nào cũng có Klook hết, rất dễ tìm không phải lo đâu.
hình ảnh
E. Di chuyển trong Đài Bắc và Tân Đài Bắc
-Đối với Hoa Liên, bạn bắt bus để di chuyển đến các điểm ở công viên Taroko. Bạn nào đi điểm này có thể inbox mình, mình sẽ chỉ kĩ hơn nha.
-Còn ở Đài Bắc và Tân Đài Bắc, hệ thống MRT phát triển lắm. Bạn hoàn toàn có thể di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng chỉ với MRT, bằng chiếc thẻ Easy Card thần thánh.
hình ảnh
-Nếu đi taxi thì phí mở cửa là 70 tệ, cứ thế tăng dần. Nói chung cũng khá đắt.
-Nếu bạn có ý định phượt thì nên thuê xe máy, ở đây xe máy nhiều y như Việt Nam nhưng họ nề nếp và không bị tắc đường đâu nha. Để thuê xe cần có bằng lái xe quốc tế nhé.
F. Khách sạn
Mình ở Angle Hostel Taipei Ximen, giá phòng là 350K/2 đứa/đêm với ngày thường. Tính ra là tầm 175K/người/đêm với ngày thường, thật ra cũng coi như rẻ nhất nhì Đài Loan rồi nhưng với mình vẫn đắt vì đi Lào mình còn ở dorm có bể bơi mà có 40 cành cơ kakaka (gần 2 USD).
Chỗ này xin được nhiệt liệt đề cử cho các bạn đến ở nhé vì cách ga Ximen có 400m đi thẳng, siêu tiện lợi; cách Taipei Main Station có 1,4km có thể đi bộ ra ga luôn đó; cách Ximending (Tây Môn Đình) – phố mua sắm bậc nhất Đài Bắc chỉ có 450m thôi.
hình ảnh
G. Lưu ý không được mang những gì khi nhập cảnh:
Biết đỗ visa vui quá như con ngáo đi siêu thị mua 1 loạt đồ, tiện tay vét nguyên 1 quầy hàng của nhà người ta, mua 1 đống mì tôm. May mà lúc ấy còn lên mạng đọc lại, ngã ngửa ra là họ cấm tiệt không mang mì tôm sang vì có dính mấy cái gói thịt khô; lại cúp đít đem ôm mì tôm lên kệ trả lại từng gói trong sự nhục nhã.
Các bạn mình ơi đừng dại gì mà mang thuốc men, chất kích thích hay xúc xích, thịt thà, mì tôm hay bất cứ đồ khô gì có chứa thịt nha…. Nói tóm lại hãy đọc thật kĩ quy định trên mạng rồi hẵng xếp đồ. Lớ ngớ là bị phạt 150 củ luôn đó.
Bên Hàn vừa mới có vụ 1 gia đình bị phạt 150 củ chỉ vì con ăn 2 cái xúc xích dư, nhét vội vào cặp thôi đó. Đừng ngu huhu, hãy tìm hiểu kĩ nhé.
Nếu ko có tiền nộp, bạn sẽ bị giam, áp giải như kiểu tù nhân, bị đuổi về VN trong chuyến bay sớm nhất và cấm nhập cảnh Đài Loan 5 năm hoặc cả đời. Nhớ nha vụ này nên nhớ nè.
H. ****LỊCH TRÌNH:
Sau 1 hồi đổi lên đổi xuống, vừa đi vừa thay lịch trình thì đây là toàn bộ những nơi chốn chúng mình đã ghé qua trong 5 ngày 4 đêm nha. Như vậy chúng mình cũng đã đi gần hết những địa điểm hay ho ở Đài Bắc, ăn được gần hết các món ăn nổi tiếng và hấp dẫn. Lịch trình này đi được 3 thành phố lớn gần sát nhau: Đài Bắc (Taipei) – Tân Đài Bắc (New Taipei City) – Hoa Liên (Hualien).
Còn đâu cách đi các địa điểm này và ở đó có gì thì các bạn tra mạng nhá, mình mợt rồi. Bạn nào cần lịch trình chi tiết cách đi, chi phí từng ngày… thì inb mình gửi draft cho nha.
-NGÀY 1: TAIPEI - ĐÀI TƯỞNG NIỆM GIỚI THẠCH - TAIPEI 101 - TÂY MÔN ĐÌNH (XINMENDING)
-NGÀY 2: HOA LIÊN 1 DAY: VÁCH ĐÁ THANH THỦY - CÔNG VIÊN TAROKO - QIXINGTAN BEACH – CHỢ ĐÊM SHILIN (SỸ LÂM) - NEW TAIPEI CITY
-NGÀY 3: LONGSHAN TEMPLE - YONGKANG STREET - SISI NAN CUN - TAIPEI 101 - BẢO TÀNG FINE ART – CỬU PHẦN – COMEBACK TAIPEI
-NGÀY 4: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI BẮC – GONGQUAN MRT ĂN BÁNH GUABAO – DIN TAI FUNG Ở DONGMEN MRT – ĐẠM THỦY (TAM SUI) - XINMENDING
-NGÀY 5: FUHE BRIDGE MARKET - SÂN BAY TAOYUAN
I. Những món ăn đỉnh kout của xứ Đài
-Trà sữa: bên này bạt ngàn các hãng trà sữa, nhưng mà phải nói thật 1 câu, bước đến xứ “cha đẻ của trà sữa” mà thấy nó nhạt nhẽo kinh khủng. Bên này họ uống nhạt thếch luôn, ko ngọt như ở Việt Nam, uống không quen mồm gì cả.
-đậu phụ thối: Đây là món đỉnh kout lắm nhé, có 40-55 tệ/suất, ăn ngon kinh khủng, càng ăn càng thèm. Trời đụ, cái món củ lol này như một thứ a phiến vại. Càng hít càng thấy thúi. Mà cái mùi thúi lại cực kì nà sexy à nghen.
hình ảnh
Lần đầu ăn ở Phượng Hoàng cổ trấn có vẻ hơi dân toọc rùi, khác hoàn toàn ở Đài. Ở Đài ngon vải lôn.
Ngon nhất ở chợ Sỹ Lâm và chợ Tây Môn Đình nha.
-Din Tai Fung: Mình đã ăn Din Tai Fung ở 1 số nước khác rồi nên không máu me lắm, nhưng sang đây vẫn xếp hàng nửa tiếng để ăn thử, nói chung là ngon, cung cách phục vụ chuẩn mực, đáng đồng tiền bát gạo.
hình ảnh
Cả Taipei hình như có 7 chỗ ăn, mình đi ăn ở Dongmen MRT cho gần.
-YongKang Street: Con phố này ở ngay Dongmen MRT luôn nha, có 3 món nên thưởng thức ở con phố ăn uống nổi tiếng này:
+đó là mì bò Yongkang 250 tệ/bát ngon đỉnh kout, ngon nhất cái hệ mặt trời này, từng thớ bò mềm tước, ăn ứa nước miếng, thơm lừng vì được ninh nhừ….
hình ảnh
+Món thứ hai là bánh hành. Cứ thấy cái quán có chữ Thành Ký (tiếng Việt) thì lao vào, chỉ có 25 tệ - 40 tệ/cái, ăn khá hay ho. Về sau mới nhớ ra bánh này từng ăn bên Myanmar rồi, mà bên đó ăn với cả tea mix trà sữa ngon lắm nên sang đây ăn không ấn tượng bằng.
+Món đỉnh nữa là Smooothie Mango, đối diện quán bánh hành. Quán này khá đắt 250 tệ/phần. 4 người chúng mình gọi 2 suất, ăn no lặc lè luôn. Chung quy lại là cả mấy quán đều được CNN đánh giá cao, lên báo quốc tế liên tục nhưng mình thấy không thể đỉnh bằng bingsu xoài của After You, Thái Lan được nha.
hình ảnh
-GONGQUAN MRT: Khu phố này cũng nổi tiếng đối với sinh viên trường Đại Học Đài Bắc vì quá nhiều đồ ăn. Ở đây có 2 món nổi nhất là trà sữa Trần Tam Đỉnh (sữa tươi trân châu đường đen) và cả món guabao (bánh bao kẹp thịt).
-Đạm Thủy, Cửu Phần: Đến Tamsui và Jiufen thì nên ăn xúc xích Đài Loan và cả món mực chiên giá 150 tệ/suất nhé, ngon dã man con ngan.
-Ximending: Phố Tây Môn Đình có quá nhiều món ăn ngon. Có mì Ay-chung nổi đình đám gọi là mì đứng, mì lòng bò… nhưng mà với mình thì hơi nhạt nhẽo, ăn bỏng cả lưỡi, xếp hàng lâu kinh dị. Ở chỗ này có cả gà chiên to như cái mặt mình luôn, trà sữa Xing Fu Tang nổi tiếng, đậu phụ thối nổi tiếng… Nhìn chung chỗ nào mà xếp hàng dài thì tức là chỗ đó nổi tiếng nha.
hình ảnh
J. Người Đài: Những người tử tế
Mình cũng không phải đi nước ngoài lần đầu, nhưng chưa đi nước nào mà mình ngỡ ngàng về con người đến vậy. Thật sự là chúng mình quá may mắn khi gặp được toàn người tốt. Để Trang Chó kể cho mà nghe chúng tui có “số hưởng” như thế nào. Thật sự là nếu không có từng ấy con người giúp đỡ, chưa chắc tui đã về lại Việt Nam mà ngồi chém gió kể lể review đâu.
-Những người host MIỄN PHÍ siêu có tâm: Đợt này đi 4 đêm thì 3 đêm mình ngủ nhờ. Nếu các bạn không hiểu về cách thức đi xê dịch và ở nhà người lạ này, các bạn có thể đọc qua bài viết của mình trên báo về Couchsurfing.
https://tiin.vn/chuyen-muc/song/trai-nghiem-couchsurfing-ung-dung-xin-o-nho-mien-phi-cuu-tinh-cua-hoi-du-lich-bui.html
Không chỉ đơn thuần là việc bạn được ở miễn phí, không mất tiền mà bạn còn học được rất nhiều kĩ năng, kinh nghiệm, có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và quen được những người bạn mới với hàng vạn điều mới mẻ, tốt đẹp.
hình ảnh
Thật may mắn là chuyến đi này mình gặp toàn host tốt và tâm lí kinh khủng. Xin được ngàn lần cảm ơn anh Philips, anh Ivan, anh Tingyu… ở 3 thành phố khác nhau nhưng đều có chung 1 điểm đó là yêu thích du lịch, mến quý những người hay xê dịch và sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ, san sớt với chúng em suốt hành trình ở Đài.
-Người chị nơi đất khách và những câu chuyện “dưới đáy xã hội”: Phải nói là sự quen biết tình cờ này đã giúp mình có thêm 1 người chị lớn, hiểu biết, giỏi giang, dù có nhiều góc khuất trầm trong cuộc sống nhưng lúc nào cũng thấy chị cười như điên vậy.
Những câu chuyện về cuộc sống người lao động Việt nơi xứ người mà chị kể sau 7 năm sống ở đây thật sự thấm thía. Rất may mắn mình đi nước lạ nào cũng có bạn bè, chủ yếu là du học sinh, người lao động, có cả những người…nhập cư bất hợp pháp nên mình không hề nhìn những đất nước đó màu hồng, vì mình biết nhiều hơn một chút so với những bạn bè đi du lịch, là những câu chuyện “dưới đáy xã hội” của những kiếp người xa xứ cầu thực mưu sinh.
-Những người già lạ mặt thương quý lớp trẻ: Đến tận lúc lên máy bay, chúng mình vẫn tấm tắc khen người Đài. 5h sáng chỉ lo không kịp bắt xe taxi đi ga chính để đi Hoa Liên thế mà có 1 bác lớn tuổi chạy đến giúp, còn nhiệt tình “cướp” bánh trong 7/11 đang nướng để đưa gấp cho bạn mình, đẩy vào xe taxi rồi nhờ tài xế đưa 2 đứa đi đến ga chính Đài Bắc.
hình ảnh
Hôm sau lúc đang tìm đường đến nhà host trong 1 ngõ hẻm, tự dưng có 1 đôi vợ chồng già dừng xe, mình chỉ kịp nghe: Ủa tụi này có vấn đề hay sao ấy? rồi thấy bác gái phía sau dừng lại, nhảy xuống xe cướp luôn điện thoại của mình hỏi: sẩm ma la? (Có gì không? Làm sao thế?)
Đụ mẹ quả ấy tim thòng cả rổ dài như miếng lòng bán ở chợ Sỹ Lâm vại huhu. Cứ tưởng bị cướp, hóa ra bác lấy điện thoại để hỏi muốn về đâu, bác dẫn. Bác gái còn hào sảng đến mức đuổi cmn chồng về nhà cất xe, bác tự đi bộ theo chúng mình tìm đường về nhà anh host, gọi đt bắt anh host ra đón 2 đứa ngáo ngơ người Việt Nam đang tìm đường giữa đêm.
Rồi có hôm đi mua trà sữa, 3 người bạn già ngồi 2 bên hàng ghế hết cmn chỗ, bác gái còn sang xách chồng lên, vứt vào 1 hàng ghế, nhường 1 hàng cho 3 đứa mình. Thật sự là tinh tế.
-Những người cảnh sát quốc dân vừa soái vừa ngầu vừa giỏi: Để mà nói thì anh cảnh sát đã cố ở lại sau ca trực để cùng với bác cảnh sát chính giúp đỡ chúng mình tìm điện thoại hôm đó, đẹp trai vải lồng các bạn ạ. Lúc ấy chị nữ cảnh sát còn hét lên: Anh giỏi thế khi mà 2 người đó tìm được thông tin bác tài xế.
Ảnh í thật sự là mẫu quân nhân từ đời thực bước vào mấy phim ngôn tình luôn đó huhu.
-Những cặp đôi trai xinh gái đẹp bu kín đường nhìn đến phát ngấy: Trời ơi ta nói mấy cái người review trước không để tí tâm nào vào bài review ak? Đụ má trời ơi TRAI mới là món hot nhất xứ Đài nha các mẹ. Ta nói xuống ga Đài Bắc cái mà 2 con hú vía như lạc giữa thiên đường, trai đẹp vây kín tứ phía.
hình ảnh
Mà không phải 1 ngày đâu, 5 ngày, ngày đ nào cũng được thưởng thức sắc đẹp, nhìn đến mức phát ngấy luôn. Nửa đêm ngồi chồm hỗm như mấy bác vô gia cư bên cạnh, 2 con nhồm nhoàm đậu phụ thối mà ngẩng đầu lên cắn dở miếng đậu phụ cũng vô tình bắt gặp ánh mắt soái ca đang liếc về hướng này. Cắn đậu phụ thối mà tưởng cắn cái má anh soái ca luông, cho đến khi chị người yêu bước ra thì 2 con mới cúi xuống ăn tiếp. Suy cho cùng, đứa nào đẹp trai bên này thì đều có bồ, 1 là gái, 2 là zaiii.
Bên này họ chăm sóc da kinh dị lắm, như Hàn luôn đó, bôi kem các thứ rất kĩ, đi ra đường là che ô liên tục. Bên này người ta bán ô mà cứ như bán đặc sản không bằng, nhiều dã man.
hình ảnh
Trai Đài đẹp hơn cả trai Bắc Kinh. Ôi giồi ôi chính sách kết hôn bên này còn rất tốt nữa, nếu mà kết hôn với trai Đài, bạn sẽ có thể nhập quốc tịch, con cái được Chính phủ bảo trợ vài năm, hình như tổng chi phí lên đến 300 triệu cơ. Trời đụ nghe chị tôi kể mà tôi cũng muốn ở mịa lại Đài đẻ luôn được thì tui cũng ở.
K. Cách xử lí khi gặp tình huống dở khóc dở cười
Câu chuyện dài và cam go, dành cho những bạn nào chưa đọc: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1152252568318330&set=a.1015720451971543&type=3&theater
Link báo về sự việc: https://tiin.vn/chuyen-muc/song/gap-duoc-canh-sat-co-tam-2-co-gai-nguoi-viet-tim-lai-iphone-x-bi-mat-o-dai-loan-trong-chua-day-1-tieng.html?fbclid=IwAR2Hj5QB4a3F2n6DcJqK-jZvb1ukAJuH9TXVmzRe4JIqkZaBdjPjYfEM1Sg
Vậy nếu xảy ra trường hợp tương tự, bạn nên đề phòng trước thế nào:
-Luôn chụp lại hộ chiếu, lưu lại trong driver, điện thoại để nếu không cầm bản gốc vẫn có thể đối chiếu chứng thực thông tin.
-Hãy tìm những người có thẩm quyền gần nhất để được giúp đỡ.
-Hãy mang theo 1 cuốn dạy giao tiếp ngôn ngữ nước bạn đến, hoặc luôn có sẵn Internet để gg dịch khi cần.
L. Mua gì làm quà?
-Bên này chs lại nổi tiếng món bánh dứa các bạn ạ. Ăn cũng khá là lạ mồm nên có thể mua về làm quà nè.
-Tiếp đến không thể bỏ qua mặt nạ dưỡng da thần thánh Naruto, giá 299 tệ/hộp/8 mask. Giá đang giảm là mua 2 hộp giảm 40% cơ, nên tranh thủ nghen.
M. Tổng chi phí cần mang theo: Cả hành trình này thì mình chỉ chi hết chừng 8,8 triệu đã bao gồm tiền mua quà luôn rồi đấy. Nếu các bạn đi 5 ngày thì nên mang 10-15 củ, mình nói thật đấy vì mình đi đâu cũng rẻ hơn người khác rất nhiều vì lên lịch trình siêu chi tiết và được giúp đỡ từ nhiều người vì bạn bè mình ở 5 châu 4 bể kakaka.
#trangchoreview #reviewTaipei #Hualien #NewTaipeicity #reviewDaiLoan


taiwan ( Đài loan ) Đài Loan

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Nguyễn Thùy Trang

Thanh xuân không chờ đợi những kẻ lười.

31 Quốc gia
80 Tỉnh thành
25 Người theo dõi
47 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Cát Vy mình cũng sắp đi Đài Loan này
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Thùy Trang hihi chắc chắn vui nè
avatar
Nguyễn Ngọc Hoa màu ảnh đẹp thế
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Điều tuyệt vời nhất là nhân dịp kỉ niệm gần 1 năm chơi với nhau, dù 3 đứa cách nhau cả gần ngàn cây số…lại được ghi dấu ở một nơi xinh đẹp như Lý Sơn.
Để mà nói rằng Đông Hưng có gì hay ho không thì KHÔNG. Nhưng "đổi gió" 2N3Đ đi sang Trung Quốc với khoảng tầm 1,5-2tr thì khá phù hợp với các bạn sinh viên hoặc một số bạn trẻ "cuồng" Trung Quốc. Hoặc đơn giản, chán Hà Nội quá thì lên xe nằm ngủ 1 giấc, sáng hôm sau đã có mặt ở 1 quốc gia khác gần kề Việt Nam rồi.
Thiên hạ cũng thổi vào tai nhau những lời hoa mĩ, rằng thì là mà Bình Biên xứng đáng được mệnh danh là PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN thu nhỏ. Tính hay tin người, check lên check xuống một hồi, tui cũng quyết định phải tự đi Bình Biên một chuyến, xem cái chốn được ví von đầy hoa mĩ kia có đích thực đẹp đến thế hay không?
Ngày xưa mình nghĩ Mộc Châu rất chán, chẳng có gì ngoài 1 cái đồi chè, cũng chẳng có đặc sản gì. Nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị dập tắt sau vài lần khám phá Mộc Châu theo cách rất đặc biệt.
Đà Lạt trong lòng mỗi người có lẽ sẽ có chút khác nhau, nhưng rốt cuộc cũng bởi vì tình yêu dành cho một mảnh đất thật tình, thật thơ mà đi ngàn lần vẫn thấy “trinh nguyên”, vẫn yêu, vẫn cứ bị say đắm và cuồng si y như lần đầu vại.
Bắc Kinh - cái tên chưa bao giờ nằm trong list travel của tui suốt 2,5 năm lang bạt đi bụi đã qua. Ấy thế mà chỉ vì 1 cú cmt mời vui mồm, mời chơi chơi của con bạn CHƯA BAO GIỜ GẶP NGOÀI ĐỜI, ngay tối hôm ấy, tui gấp rút làm visa, xác nhận sẽ rút sạch số tiền còn lại trong tài khoản để đầu tư cho chuyến đi dài ngày và cực kì bất chợt này.
Với mình, Hàn Quốc luôn là một mối nhân duyên lạ lùng. 8 ngày ở xứ sở kim chi với biết bao nhiêu là trải nghiệm hay ho, khám phá nhiều nơi mới mẻ thực sự rất đáng nhớ.
Câu chuyện ngắn kinh dị pha mùi trinh thám, vừa bi vừa hài của chúng mình trong chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Đài Loan vừa qua. Các bạn cùng đọc để rút kinh nghiệm và biết cách xử lí khi gặp khó ở nước ngoài nghen hihi.
Trải nghiệm 2N1Đ trên chiếc du thuyền hạng sang 5 sao Oasis Bay Cruise Hạ Long là một điều khá tuyệt vời trong chuỗi "sự kiện mừng sinh nhật 24 tụi" của mình.
Tôi kể lại những câu chuyện nhỏ này, không phải để bất cứ ai phán xét, hay đồng cảm. Chỉ đơn thuần, tôi đang kể lại những kỉ niệm không bao giờ quên, trong chuyến đi ấy.