Blog 24h lạc trôi giữa rừng ma thiên lãnh - khám phá,chinh phục - đỉnh núi BÀ ĐEN
cover

24h lạc trôi giữa rừng ma thiên lãnh - khám phá,chinh phục - đỉnh núi BÀ ĐEN

avatar
ĐỖ TRUNG TRỊ dot Thứ 4, 27/03/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chinh phục nóc nhà Nam Bộ nào anh em ơi !
2 ngày 1 đêm ⛺
⬆ Lên đường ma thiên lãnh ?
⬇ xuống đường chùa?

Anh em nào đủ sức đủ bản lĩnh xông pha,thì chấm mút anh em ta lập group lên lịch,lên kèo cho ngày xuất phát nhe.
hình ảnh
Chỉ biết rằng đỉnh núi Bà Đen là cao nhất miền đông nam bộ « 986 m » ngoài ra ko quan tâm ở trên núi có chùa chiền,ma qúai,rắn rết hay bất cứ điều gì sao lãng tinh thần...
Nơi xuất phát là rừng Ma Thiên Lãnh ~> đích la đỉnh núi Bà Đen ta phải thỏa mãn sự đam mê chinh phục phía trước.
hình ảnh
4 xe chuẩn bị xuất phát kkk ^,^
hình ảnh
Đang phân vân đường nào cũng nguy cơ
Với bản tính liều lĩnh cùng chất liệu khùng điên cuồng,vào sáng thứ 7 hôm ấy,tôi đã dẫn thằng ku em vào vùng đất Ma Thiên Lãnh ghé qúan gà đồi nổi tiếng, nhưng chúng tôi chỉ là ăn trứng cút,uống nước suối...
hình ảnh
bắt đầu đoán hướng leo
~>13h trưa thứ 7 xuất phát quang gánh ba lô trên lưng theo lối mòn trekking qua các rẫy của người dân,càng đi chúng tôi càng thấy có gì đó sai sai !? mặc dù chưa từng biết thực địa núi Bà Đen như thế nào,nhưng về lý thuyết thấy bảo đường lên đỉnh núi Bà Đen là chỉ có bò 4 chân chứ không có đi ( bất kể đường nào)và bắt đầu chúng tôi cố tìm đường khó hơn men theo triền đồi để đi lên khoảng hơn 300m vô tình phát hiện mình đã lạc lên đỉnh «Núi Heo»nằm về phía tây của (Núi Bà)ừ thì là lạc ! Nhưng trên tinh thần chúng tôi đã khám phá và chinh phục được một đỉnh núi Heo nằm ở giữa 3 qủa đồi kkk...và chiến lợi phẩm là một nải chuối của cô sơn nữ biếu xén cho 2 thanh niên đi lạc ( nói nhỏ heng ? đồi núi heo là một rừng chuối,xoài,mía binh thiên luôn)rụng cũng nhiều lắm ai có đi qua thì lượm một trái chắc cũng hỏng sao đâu?
14h00 bên triền dốc núi heo từ hướng tây chúng tôi nhìn về xa xăm hướng đông là trụ phát sóng nằm trên đỉnh núi Bà ! Bắt đầu mon men lần mò thử thách từ đây ( đủ các kiểu như trong phim tarzan √ trèo cây,đu dây rừng,rúc vô hang,lăn lê,bò trườn trên đá tảng...chim kêu vượn hú)không thể diễn tả nổi cảm xúc.
Và điều gì tới cũng tới !
22h đêm chúng tôi mất phương hướng hoàn toàn,máu trên thân thể cũng đã rỉ nhiều giọt...bạn thử nghĩ mà xem vác ba lô hơn 20kg mà bay nhảy đung đưa thì ko trợt té vào đá,ko cọ quẹt hoa lá cành mới là lạ “ Đời thực không viễn tưởng trong phim bạn nhé ” (pin điện thoại,pin dự phòng cũng như đèn pin chiếu sáng cạn kiệt...chuyến này không hề có một phút giây gỉai trí loa âm thanh hoặc đèn điện nhấp nháy,mọi sự chuẩn bị hưởng thụ trên đỉnh cao từ trước đã bể kế hoạch...)
Bóng tối bao trùm không gian,cơn mưa kéo đến gío xào xạc lá cành cây đung đưa,chui rúc vào hang đá là gỉai pháp tối ưu ! Thằng em tuy chân duỗi chân co nhưng vẫn ngáy khò khè chắc do ku cậu mệt qúa chăng.
Tôi ! Thì lột hết hành lý vất trong hang rồi ra trước cửa hang đung đưa trên cành cây ngắm trăng,nghiệm sự đời.(nói nhỏ ngen nằm trong hang tối ớn bỏ pà, lỡ đâu có con rắn chui lên mổ một phát đi đời nhà ma...tui luôn nhắc thằng em rừng núi Ma Thiên Lãnh này ma qúai mình có thể ko sợ nhưng rắn là phải sợ,vậy mà nó...thôi thua nó luôn chứ biết sao)
1h00 đêm rừng núi yên tĩnh,tôi bắt đầu gật gù ngoài cửa hang nhưng ông trăng vẫn không trôi xuống là bao,tôi quyết định gọi thằng em dậy ra cắm lều lưới dưới nền tảng đá hình thù 3 góc là vực thẳm,vì ngoài ra ko có chỗ nào mặt bằng hơn( giờ nghĩ lại cũng ghê thật lỡ đâu có cành cây phiêu xuống thì nát cái lều/nhưng ko cắm lều thì ko thể nằm duỗi lưng ra và bò sát thì loạn xạ có nằm trong lều thì...)túm lại mối nguy hiểm luôn trực quan đe dọa giấc ngủ thằng em và cái nằm duỗi lưng của tôi trong đêm tối nơi rừng núi ?
Vậy mà tôi cũng chợp mắt được khoảng 2 tiếng,tôi còn mơ thấy bố tôi nữa cơ @,@
5h00 - 6h00 sáng nhìn qua lớp lều lưới xung quanh, tất cả chỉ là một màu u ám giữa chốn núi rừng.( tôi chỉ muốn tiếp tục nướng thân xác này tới trưa cơ)nhưng tiếng chim hót,cành cây khẽ đung đưa cọt kẹt làm lòng tôi xao động,gọi thằng em dậy...vực dậy tinh thần nào ! Rồi chẳng buồn đánh răng 2 anh em gặm tạm 2 ổ bánh mì hớp vài ngụm nước lọc ~> tiếp tục tập 2 bò lê trên những cành cây bên dưới là vực thẳm,và rồi là đu bám dây,là leo đá...Nhưng thật sự mà nói chẳng biết có phải là kinh nghiệm từng trải hay bản chất liều lĩnh điên cuồng,hoặc nói theo cách người tâm linh tín ngưỡng với hai anh em chúng tôi là người theo đạo CÔNG GÍAO đã được ơn trên phù trợ mà hai anh em chúng tôi cũng lần mò ra đường lên đỉnh núi sau hơn 23 tiếng đồng hồ?
hình ảnh
seo phi dưới chân núi
hình ảnh
Lạc qua núi heo
hình ảnh
Lên đỉnh núi heo được biếu nải chuối
hình ảnh
Phía tây bên triền đồi núi heo
hình ảnh
Chân núi bà đen rừng ma thiên lãnh
hình ảnh
Hướng đông nam thẳng tiến đỉnh núi bà đen
hình ảnh
22h00 đêm ngồi canh gác cửa hang
hình ảnh
Ku em đánh giấc ngon lành
hình ảnh
Sáng sớm hôm sau tiếp tục leo trèo
hình ảnh
Sương khói mờ nhân ảnh không phủ lối
hình ảnh
Chặng đường nào ta đã đi qua
hình ảnh
Có lẽ nào ta đang mơ
hình ảnh
Bố má ơi con bị dụ
hình ảnh
Có một điều đặc biệt không thể ngờ chúng con lại gặp mẹ nơi chốn núi rừng này,nhưng chỉ có thể ai đánh đổi tính mạng leo đường Ma Thiên Lãnh mới có ơn gặp mẹ.

hình ảnh
Amen

P/s:Lên tới đỉnh núi 2 anh em tiêu hóa hết 9 lít nước,20 trái trứng cút,một nải chuối,một hộp bánh ống quế,một bịch đậu phộng,3 ổ bánh mì ngọt.
Note: xuống đường chùa,từ trên đỉnh núi xuống tuy có đường đi nhưng dốc thẳng đứng như lên trời xuống địa ngục nhe...“ Bạn nữ nào đã lên đỉnh chóp bằng đường chùa mình cũng bái phục ”vì mình bò từ đỉnh xuống rất cẩn thận & truân chuyên vì sẩy chân một cái là chầu ông bà ? mất 2 tiếng đồng hồ mới xuống tới chùa.
=> Trải nghiệm cuối cùng đường bậc thang,nhắn nhủ các bạn thanh niên ưa thích mạo hiểm cảm thấy đi cáp treo vô vi,thì điều thú vị là trượt xe máng ống đáng đồng tiền bát gạo lắm luôn.
link ~> trải nghiệm trượt xe máng ống https://youtu.be/IFD9XwhSveM.


hình ảnh
Chúng ta trở về thế giới loài người thôi nào

hình ảnh
24 h thất lạc và quay trở về
hình ảnh
Nhìn lại 2 đỉnh núi mà anh em chinh phục

Ma Thiên Lãnh Thung lũng Ma Thiên Lãnh (Ma Thien Lanh Valley) tây ninh Núi Bà Đen Núi Bà Đen (Black Virgin Mountain)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
22 Bình luận
avatar
ĐỖ TRUNG TRỊ travel blogger

Khi bạn cảm thấy quá già không làm được một việc gì đó – hãy làm ngay việc đó Còn đó những lời hứa phải giữ, những dặm đường phải đi trước khi ngủ.

2 Quốc gia
64 Tỉnh thành
9 Người theo dõi
200 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nguyên team 18 người bạn từ SÀI GÒN chạy xe máy lên ĐÀ LẠT,chỉ để tìm ăn món bánh tráng nướng & uống sữa đậu nành nóng. ^,^
Cung đường Bàu Trắng cách thành phố Phan Thiết khoảng 65 kilomet về hướng Đông Bắc (thuộc xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình). Với đặc trưng có nhiều cung đường ngoằn ngoèo, tuyệt đẹp.
“Có đương đầu với gió bão mới biết được sức mạnh của giông tố. Muốn hiểu mình tường tận cần phải có lúc cô đơn.”
Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi - mà khó vì lòng người ngại núi e sông. _ Núi đồi cao nguyên kon tum _
Ta không hề tin vào duyên số nhưng cuộc sống là không thể sống một mình. Cuộc sống là sự tương duyên nương tựa giữa ta và người. Mấy mươi năm sống trong đời, không biết bao nhiêu người đã đi ngang đời ta.
Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ xa ! Như rất thật, bỗng hiện lên rồi mất vụt... Ôn lại ký ức những hình ảnh không gian như choáng lấy tâm hồn nó, để rồi, một cái chớp mắt rất khẽ, và vụt tắt.
Nơi được mệnh danh một con gà gáy 3 nước cùng nghe ! + 3 ngày 2 đêm cho một hành trình khám phá tổng thiệt hại 30 lít xăng & chi 1200.000 vnd. " Qúa phiêu ^,^ Qúa tê mông @,@ cho một hành trình "
Phần cuối của hành trình chúng tôi cùng một nhóm bạn tình cờ bắt chuyện làm quen trên đảo,và sau đó cùng hội cùng thuyền lướt sóng xa bờ để đến với "HÒN NHẠN" nơi có từng đàn chim nhạn bay lượn ngập biển trời...Cột mốc chủ quyền biển đảo đứng sừng sững hiên ngang một góc trời tại nơi hòn nhạn linh thiêng.
Chúng tôi lên tàu di chuyển từ cảng Bãi Vòng Phú Quốc, 100km lênh đênh trên biển cả để đi tới đảo Thổ Chu, nắng chiều hoàng hôn bên bãi ngự bình yên đến lạ khi chúng tôi đến với đảo.
Chúng tôi bay từ sài gòn,quá cảnh tại đảo ngọc Phú Quốc rồi thăm thú làng chài Hàm Ninh,khám phá đỉnh núi sơn tiên.