VỀ ĐÂU MÀU HOA TÍM EM THƯƠNG- TREKKING ĐỈNH TÀ CHÌ NHÙ
Vũ Thị Thương Bắc
Thứ 6, 23/10/2020

Dạo này đỉnh Tà Chì Nhù thuộc địa phận tỉnh Yên Bái, đang là một địa điểm gây bão trong cộng đồng trekker cũng như cộng đồng du lịch bụi nói chung, bởi những tấm ảnh gây sốt về thảm hoa tím trên sườn núi.
Nhìn ảnh lãng mạn là vậy, mà để chinh phục được đỉnh Tà Chì Nhù, không bao giờ là điều dễ dàng với team bánh bèo như mình. Trước khi đi đã được dặn trước, là đỉnh này khá dốc, cần luyện leo dốc trên máy hoặc leo cầu thang hàng ngày trước khoảng 2 tuần trước khi lên đường.
Vẫn là combo chuẩn bị như các chuyến leo núi trước đây.
Vé xe khách Hà Nội giường nằm đi thị trấn Nghĩa Lộ alo đặt, cỡ 400k khứ hồi. Alo thuê porter, 350k/ người, đoàn mình chỉ có 5 người mà có 3 bạn nam khỏe, nên chỉ thuê 1 porter, nhờ porter chuẩn bị đồ ăn chính, lần này quyết định ăn thịt lợn bản nướng, hi vọng không bị mỡ như lần trước. Về sau thì bạn porter nấu nướng cho, ngon nhất trong tất cả các đoàn đi hôm ấy luôn.
Đồ ăn vặt, kẹo bánh và đồ bánh mỳ tự mua trước, mình nhớ là mua cả bia, nước ngọt, hướng dương, socola, ...nữa. Bill hết tầm 1 triệu gì đó, lên núi đoàn mình ăn rực rỡ nhất luôn. Tính ra thế nào cũng vẫn rẻ, đi 2 ngày 1 đêm, tối thứ 6 tới tối chủ nhật về tới Hà Nội, hết có 1,2 triệu/ người.
Đồ đạc vẫn chỉ mang các thứ gọn nhẹ như này. Ảnh của mình thiếu găng tay nhám để bám cây cỏ khi leo cho đỡ xướt xát tay. Quần áo nên mang đồ gọn nhẹ, nhanh khô, đề phòng mưa nhé. Đồ giữ nhiệt và áo gió để sinh hoạt vào buổi tối cũng là tối cần thiết nếu không muốn đóng đá trên núi haha.
Đường đi nắng đẹp và có nhiều mây, đoạn đầu đã khá dốc rồi, nhưng không sao, chụp ảnh thì vẫn cứ là hớn hở.
Đôi khi mây bay bên đường leo, cứ ngỡ giơ tay ra là nắm được.
Cây cối cỏ cây cũng vô vàn màu sắc.
Thi thoảng còn gặp những bạn nhỏ như này, khuyến khích bước chân rã rời của chúng tôi.
Mỗi lúc mệt mỏi có thể dừng lại để nhậu một chút nhé.
Chai nước ngọt bé nhỏ như thế này, mà lên núi thành đặc sản.
Ăn trưa bằng bánh mỳ gối và thịt hộp mang theo, đả mấy hộp nữa là no căng rốn, ngồi nghỉ một gốc cây trên triền núi, cảnh đẹp vẫn vẽ ra trước mắt.
Đây là gốc cây thần thánh, đứng từ dưới nhìn tưởng gần, mà qua biết bao con dốc vẫn không tới nơi.
Cảnh leo của bọn mình cũng sạch sẽ đẹp đẽ nhờ.
Đến nơi, dựng trại rồi tận hưởng bữa ăn đặc sắc nhất trong các đoàn, ai cũng ghé qua bếp lửa bên đoàn mình, xin thịt nướng xiên và xúc xích.
Ăn tối xong còn có tiết mục ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, uống cà phê và cắn hạt hướng dương, nhã biết bao.
Sáng hôm sau dậy từ khi còn tờ mờ, gắng sức leo lên đỉnh, sáng nay trời nhiều sương mù và giá rét quá.
May đã chuẩn bị cả quýt để tăng lực trên đường lên đỉnh.
Chúng tôi đều là những người chinh phục đỉnh thành công!
Đoạn triền núi khi leo xuống, mới là nơi tìm ra triền núi tím mộng mơ trong huyền thoại nha. Nhưng vỡ mộng vì em nó chỉ phớt tím nhẹ thui hà. Hổng đẹp bằng hoa đường tàu nhà mình.
Tạo dáng giữa triền hoa Chi Pâu.
Cả nhóm chụp.
Tặng cả nhà một bó hoa rừng ^^
Chào núi nhé, chị lại lên đường về xuôi. Chúc em khỏe!
Tà Chì Nhù
nghĩa lộ
yên bái
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022