[ HÀ GIANG ] TÓC VÀNG HOE TÌM VỀ CỰC BẮC
Vũ Thị Thương Bắc
Thứ 6, 09/10/2020

Đó là những ngày tháng 10,mùa lễ hội tam giác mạch Hà Giang về, có một con bé tóc vàng hoe, lần đầu được đi Hà Giang
Lần đầu được đi Hà Giang cùng cả đám bạn, siêu đông và vui. Bọn mình đi xe khách giường nằm từ Hà Nội, buổi tối lên xe, sáng sớm là đã tới bến xe khách Hà Giang.
Sau đó bọn mình thuê xe máy, 2 người một xe, vẫn còn sớm nên quyết định đi ăn sáng ngay bằng món bánh cuốn nổi tiếng ở đây.
No nê rồi bắt đầu lên đường, trên đường đi có biết bao cảnh đẹp, bọn mình dừng nghỉ buổi trưa trên đồi thông Yên Minh, gió hiu hiu mát.
Đồi thông mát lành, cảm giác như đang ở Đà Lạt, chỉ muốn nằm đây ngủ một giấc đến tối.
Nghỉ ngơi xong lại tiếp tục lên đường, tiếp theo bọn mình dừng chân ở Núi Đôi Quản Bạ
Ngắm nghía một lúc, ăn xiên xúc xích bán dưới chân tháp Quản Bạ, bọn mình lại lên đường chinh phục Cột Cờ Lũng Cú, điểm Cực Bắc, mục đích chính của chuyến đi lần này.
Các em nhỏ gặp trên đường đi. Xà vào làm kiểu ảnh kỉ niệm.
Để leo lên được đến đỉnh Cột cờ Lũng Cú là không hề đơn giản, bở hơi tai phết ạ.
Cột cờ siêu hùng tráng, lá cờ tổ quốc vĩ đại, kích thước khổng lồ được tính theo ý nghĩa của 54 dân tộc anh em trên mọi miền đất nước Việt Nam.
Chào cờ, chào!
Hoàn thành chinh phục Cực Bắc! Nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ Quốc.
Đèo Mã Pí Lèng
hà giang
Cột cờ Lũng Cú
Đồng văn
Rừng thông Yên Minh
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022