Blog Ngày đi tránh rét, hành trình thành nhợn của tớ ở Hồ Chí Minh City!
cover

Ngày đi tránh rét, hành trình thành nhợn của tớ ở Hồ Chí Minh City!

avatar
Nguyễn Thị Thủy dot Thứ 7, 09/01/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mình đã có bài về HCM trong chuyến đi công tác của mình, còn đây là chuyến đi tránh rét với mục đích nghỉ dưỡng, ko đi nhiều như những lần trước, thư giãn hơn, và giãn lịch hơn rất nhiều, cùng trải nghiệm cùng mình nhé.
Nhân dịp nghỉ tết dương khá dài ngày, mà vé máy bay lại rẻ, mình quyết định là 1 chuyến tránh rét ở miền Nam đất nước, Hồ Chí Minh đã được lựa chọn. Mục đích ban đầu là còn đi Miền Tây nữa nhưng đến ngày đi thì sinh ra vụ việc nhập cảnh trái phép, điều đó làm kế hoạch thay đổi ngay phút cuối, tất cả kế hoạch chơi bời đều cho dừng hết, chỉ loanh quanh ở HCM và nghỉ dưỡng tích mỡ cho bếu lên còn về HN chịu cái lạnh dưới 10 sau đó nữa. Thời điểm tớ viết bài này là tay đang cóng lên với nhiệt độ 9 độ nà. Và tớ đi có 4-5 ngày mừ tớ lên 2kg lận đó. :))).
Lần này tớ đã chọn khách sạn ngay đối diện sân bay vì lý do, hôm về bay lúc 5h sáng nên quẩy ks gần cho lành, công nhận lựa đi lựa lại cũng được 1 KS khá ok đó là Mars and Venus hotel and apartment( dc: 25/22 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), khách sạn có tầng 7 là chỗ để ngồi chill, ngắm máy bay, và chỗ này có thể xem được nửa cái pháo hoa đóa. Hầu như tối nào mình cũng lên tầng 7 ngồi ngắm sao và hóng gió, siêu thích, phòng cũng rộng rãi, nv thân thiện, nhiệt tình. lần này do mình ở ks là chủ yếu nên thành ra cũng review về KS nhiều hơn.
Khách sạn tớ ở nè. Góc ưa thích của tớ mỗi tối và sáng
hình ảnh
Tớ ngắm được nửa pháo hoa ở đây nè.
Những điểm thăm thú ở HCM:
1. Quận 1: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố,
Vì những điểm này gần nhau lắm nên bạn đi bộ đi cũng được nhé, còn nếu chạy xe máy nhớ cẩn thận vì ở đây đường 1 chiều nhiều dã man, và không có chỗ gửi xe mấy đâu, tìm chỗ gửi muốn khóc luôn á. Mình lựa chọn gửi xe ở Vincom Đồng Khởi, nơi này ở giữa trung tâm các điểm nên đi bộ loanh quanh đều ok nhé.
Nơi không thể không đi, phố đi bộ Nguyễn Huệ:
Tớ đi vào đầu giờ chiều sau khi oánh chén ở hẻm ăn vặt Hai bà Trưng, nắng vỡ đầu. Do ở đây cây chỉ để làm cảnh thui ý, tất cả phụ thuộc vào những căn nhà cao tầng xung quanh, nhớ mang ô đi nhé, ko dễ say nắng lắm.
Nhà thờ Đức Bà+bưu điện thành phố + vườn Hoa + Dinh độc lập, phố sách: những điểm này ở ngay cạnh nhau, cách phố đi bội 5p đi bộ, qua 2 cái ngã tư nhỏ là tới. và nhà thờ Đức Bà là trung tâm, rẽ trái bạn sẽ sang vườn hoa ngay cạnh đó, ngồi thưởng thức cafe bệt và tránh nắng cũng thi thú lắm. Nghỉ ngơi xong, băng qua vườn hoa bạn sẽ tới dinh Độc Lập, Dinh rộng lắm, có lòng có tâm thì mua vé vào cửa và vào tham quan nha, lúc mình tới Dinh thì quá giờ vào thăm quan rồi nên mình không vào nữa. Còn từ Đức bà rẽ phải bạn sẽ thấy bưu điện thành phố, qua đó 1 chút sẽ tới phố sách, bảo tàng...
Có 1 niềm vui mới ở HCM đó là Bus sông, có thể nói là thi thú cực luôn, nhớ đi nha, mỗi tội là đi cuối tuần hay hết vé lắm, bạn nhớ là đến sớm mua vé xong đi chơi, đến giờ quay lại lên tàu, or đặt trước qua web nhé, search GG cái ra ngay: https://saigonwaterbus.com/. Lời khuyên là bạn nên đi 1 chiều từ Bến Bạch Đằng đến bến Linh Đông mất tầm 30-40p, sau đó nếu ko vướng bận đến cái xe thì chơi ở bến Linh Đông 1 chút roài bắt bus or taxi đi loăng quăng mạn bên đó, cũng vui lắm, mỗi tội nhớ search cẩn thận nha.
Những điểm đã đi qua
Hẻm ăn vặt ở hai bà Trưng: nhớ phải vào nhé. ở đây có nhiều món và nhiều điều hay ho lắm, đồ ăn không phải là ngon, chỉ ở mức ăn được thôi, nhưng được cái nhiều món vặt mà không phải nơi phố sầm uất xa hoa này thấy được.

2. Quận 3:
Nhà Thờ Tân Định, chợ Tân Định, công viên Lê Thị Riêng, Hồ Con Rùa ...
Về cơ bản, mình ở Q Tân Bình nên muốn đi chơi thì mình hay phải vào trong thành phố, và thường xuyên đi qua chỗ này, nhà thờ đẹp nhắm, nhìn vô cùng ấn tượng luôn. Mình thấy ai đi qua cũng phải dừng lại chụp checkin vài kiểu. Chợ Tân Định thì cũng bình thường thôi, chỉ là có mấy hàng đồ ăn cũng khá ok nên lượn qua đó mua cũng hayy lắm. Hồ Con Rùa thì là nơi giới trẻ tới nhiều, đông và không đặc sách lắm, được cái bánh tráng nướng ở đây ăn ngon :).
hình ảnh
Nhà Thờ Tân Định
3. Quận 4: Tớ chỉ sang ăn thui, hẻm 200 nè, chợ Xóm Chiếu nè, khu hải sản đường Khánh Hội nè... còn lại thì tớ ko rành lắm, à, đặc sản bên Q4 là cầu, rất nhiều cầu, đi thì tớ đi cầu Khánh Hội từ q1 qua, về tớ đi cầu calmette. mà xung quanh đó còn cầu Ông Lãnh nè, và vài cái cầu nữa...
Đấy 4 ngày ở tớ HCM tớ chỉ đi những chỗ đó thui, và đi ăn, sau đó về KS hóng gió, thưởng thức cái ấm áp của thành phố xứ nóng, chuẩn bị mỡ và tinh thần ra ngoài này đón rét.
Về ăn uống, trước khi đi, tớ đã xem review của nhiều bloger, youtuber về địa chỉ ăn uống ở HCM, sau đó thì ... haizzz..; tớ chẳng đi được mấy chỗ, hầu như là tự khám phá, nhưng mà, nói thiệt là ngon lắm đấy, rất không làm tớ thất vọng đâu.
Trước hết là ngày đầu tiên đên HCM, tớ đi ăn tối với món bún bò và bún mắm nêm miền Trung của Hùng 7, ngay gần sân bay. Giá: 40-45k/bát, ăn ngon, mỗi tội làm hơi lâu.
hình ảnh
Bún mắm nêm
hình ảnh
Bún bò Huế
Sau đó tớ lượn lờ thẩm cơm Tấm SG: Phúc Lộc Tho, Quán gần khách sạn, chỗ ngã rẽ Nguyễn Văn Sỹ, ko nhớ địa chỉ, thấy là tạt vô thui, và quán cơm Tấm Hậu trên đường Trần Quốc Thảo lúc đi qua thấy đông đông nên rẽ vào, cơm sườn ở hẻm ăn vặt hai bà Trưng. Oánh giá của tớ thì bên Hậu ăn ok nhất, cơm ngon, giá rẻ có 2k, thức ăn nhiều, có 1 cái tớ ko thích lắm là xíu mại của bên này cảm giác chưa chín, canh nhiều rau, đồ chua ngon, giá ok, cơm sườn bì chả/xíu mại có 40k/dĩa.
hình ảnh
Cơm Tấm Hậu
Thứ 2 là hàng cơm gần khách sạn của tớ bên cạnh quán có hàng bánh cuốn bánh ướt nhìn trông ngon lắm, quán này thức ăn ok, chỉ là cơm hơi nát bị nhiều nước quá thôi, còn lại ổn, 2 dĩa sườn + lạp xưởng và sườn+ lạp xưởng + bì+chả, thêm 1 dĩa cơm thêm giá 85k.
Cơm Tấm Lê văn Sỹ
Thứ 3 cơm sườn ở hẻm ăn vặt HBT, giá 25k/suất, cơm ok, sườn ok, ko có canh. Nhìn nhận ăn được. và đủ no
Cuối cùng nỗi đau của mình là cơm tấm Phúc Lộc Thọ, mình mua ở cơ sở Lê văn Sỹ, 1 suất cơm sườn giá 35 thì cơm siu ít, sườn miếng nhỏ, nói chung thì suất cơm siu bé, ăn ko bõ lun ý
Hẻm ăn vặt HBT: bánh bột chiên 20k, giờ lên giá nhiều quá, chất lượng ổn, rau đi kèm bị cứng và khô quá, ko tươi mới. Sâm dứa 10k, hơi ngọt, đậm vị cốt dừa. bắp xào 20k, thơm bơ dậy mùi, còn lại không đặc sắc. Soup cua 20k, không còn ngon như trước, ít nhân hơn,ăn thấy toàn trứng, ko thấy cua/ghẹ mấy, lại đắt hơn nữa.
hình ảnh
đồ ăn tớ ăn nè, còn đĩa bột chiên gọi sau nên tớ quên ko chụp roài.
Hẻm 200 Q4: bún mắm 55k, ăn đang đồng tiền bát gạo luôn, lần nào vô mình cũng đi ăn, tôm tươi, mực dày, nước dùng đậm đà, rau ăn kèm nhiều, và lần nào đến m cũng gọi là nhìu bún. Nước rau má 5k, uống như bao hàng. Phá lấu 25k/suất, ăn ở quán mới mở cạnh hàng bún hến chứ không phải hàng ở hẻm bên kia, ăn ổn, nước hơi bị loãng nhưng được cái vẫn dậy mùi cốt dừa. Chuối ngào đường 10k, giá lại lên rồi, lâu lâu ko đi thấy giá thay đổi nhiều quá, ăn vừa miệng, hơi cứng 1 chút, do lúc ăn cũng bị nguội nhiều rồi, lúc nóng ăn thấy dẻo và mềm hơn chút. Bánh tráng trộn 15k, có đủ khô bò, mực với cả gì đó nữa chưa đoán ra, ăn ok lắm. Sau đó mình mua 1 đống gói bánh tráng mang về làm quà.
Đồ ăn hẻm 200
Bánh mỳ 17-25k, đến HCM gọi bánh mỳ Hà Nội, ăn xong ko thấy Hà Nội đâu, chỉ thấy mỏi mồm thui, do trong này bánh mỳ không ép như ngoài HN, bánh vẫn giòn nhưng không nóng đâu, ăn có giò lụa, dăm bông, pate, chả và xì dầu.... HN ko ăn thía anh ơi. và 1 em bánh mỳ thịt quay nữa, ăn ok.
Hủ tíu mỳ phố Cửu Long Q Tân Bình, 38k/tô đầy đủ. Quán gần khách sạn, sáng đi ăn thấy nên tạ vào luôn, hợp mồn ghê gớm luôn á, mỗi tội ít qué, ăn ko bõ.
hình ảnh
Hủ tíu mỳ tô đầy đủ.
Ốc Quỳnh, cafe Ghế Đẩu bên quận Phú Nhuận, tớ được bạn rủ đi chứ ko biết quán này, ốc ăn ok, rẻ hơn so với HN nhưng khẩu phần ăn trong đĩa cũng ít hơn, suy ra như nhau cả, thêm cái nữa là đồ chấm ở đây ko ngon, trừ mắm ra chỉ có muối tiêu chanh, hết, chấm nhạt nhòa lắm. Sốt ăn cũng ko như ngoài Bắc nữa, khô hơn chứ ko đẫm sốt chấm bánh mỳ như ngoài này, còn nữa là đồ ra chậm, nên mới đầu còn chăm chụp, sau đó thì... tớ còn bận ăn. ở đây có cốc để nước bảo vệ môi trường phết đấy.
Ốc Quỳnh, cafe Ghế Đẩu Phú Nhuận
Lẩu bò Q7; có chút lạ là giá nồi lẩu ở đây không bao gồm đám rau dưa đi kèm, ăn gì tính nấy chứ không phải gọi thêm mới tính, mà lẩu bò này không phải lẩu thịt bò mà thịt ít lòng nhiều, ăn ổn, nước lẩu không đặc sắc, món bê nướng thì là dạnh nướng nguyên con, cơ mà tớ quen ăn vừa chín tới rồi, ở đây còn tái quá, nên lại báo thui hấp lên cho em vự.
hình ảnh
Lẩu bò 150k
hình ảnh
Bê nướng giờ thành hấp luôn roài, 120k
Đấy, nếu không biết đi đâu, bạn đi nghỉ dưỡng cũng được đó, rồi làm foodtour so sánh đồ ăn như mình cũng được, vui nhất là kiếm đồ ăn rồi so sánh món này ở HN ăn thế nào, mà ở bản địa như thế nào cũng vui lém :))). 1 năm nên có 1 thời kỳ đi tránh rét thế này bạn nhé.


foody Phố đi bộ Nguyễn Huệ hồ chí minh

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Nguyễn Thị Thủy travel blogger

Cuộc đời là những chuyến đi, mà đã đi phải đi hết mình!

3 Quốc gia
41 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
1 chuyến trải nghiệm ngắn trong 2 giờ. Trong cuộc sống bề bộn, nhiều lúc hãy cho mình 1 lúc ngồi lại lặng nhìn 1 Hồ Chí Minh rất khác, và nhận ra rằng mình có thể tiếp tục.
Chuyến đi dành cho dân ít thời gian, chính xác là ngại xin nghỉ, cần đi làm cày cuốc cho những chuyến đi này, và dĩ nhiên, bạn không say xe thì quẩy thôi.
Có 1 ngày nghỉ sẽ làm gì ta? Đi chơi thôi bạn, đang nắng, nóng, đi biển là tuyệt vời nhất. Nên hôm nay lựa chọn của mình là Vũng Tàu... Biển thẳng tiến nào!!!!
Bạn đã đi Treckking ở Sapa bao giở chưa? Nếu đã đi rồi, bạn đi cung đường giống mình chưa? Và nếu chưa đi thì cùng tham khảo nhé, thú vị lắm đó? Hãy thử 1 lần bạn nhé.
Đi làm thế nào cũng có 1 vài chuyến công tác, dù đi gần hay đi xa, đi lâu ngày hay đi trong ngày, bạn cũng nên cho mình 1 khoảng thời gian để khám phá nơi mình đến nhé.
Về quê tớ 1 ngày nhé, bạn sẽ thấy không uổng ngày CN or T7 ( nếu được nghỉ) của bạn đâu.
Cả năm nằm nhà vì dịch, cần 1 buổi thư giãn gân cốt, và tớ lại lên đường đi leo núi cùng Gấu và những người bạn. Lần này tớ chọn tour chứ không tự đi, mặc dù tự đi rẻ hơn nhưng leo núi mà đi ít buồn lắm, nên cần có hội cho vui, đúng là hội tớ vui thật ...
Chuyến đi đưa 2 thằng em lần đầu xa nhà, tớ đã lên kế hoạch về điểm đến hết rồi, nhưng sau đó là bể dần dần ... từng mảng to bự chảng nên cuối cùng thì cứ thích là đi thôi, khỏi kế hoạch làm gì chỉ tổ bể kèo thui. Năm mới xuất hành bất lợi :)))
Tháng 4 mới đi Nha Trang nhưng đúng tính nghỉ dưỡng nên tớ dụ Gấu đi lại, lần này vẫn vé 0đ của VJ nghen. Đúng là đi với người hợp gu thích hơn hẳn, chuyến đi này sẽ là trả nghiệm của hội thích xê dịch và thích đi. Team Đi, lên đường nào!!!
Đi thật xa đề trở về! Nghỉ lễ bạn làm gì, xách valy lên và đi thui. Chuyến đi của những đôi chân vì đợt này qua Thái mình chỉ dùng phương tiện công cộng và chân thui, ko taxi, ko tuktuk, ko xe máy. Đi theo mình nhé.