Blog Hải Phòng 1 ngày, nên đi đâu, chén món gì và chơi gì?
cover

Hải Phòng 1 ngày, nên đi đâu, chén món gì và chơi gì?

avatar
Nguyễn Thị Thủy dot Thứ 3, 27/10/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Về quê tớ 1 ngày nhé, bạn sẽ thấy không uổng ngày CN or T7 ( nếu được nghỉ) của bạn đâu.
Lịch trình siêu đơn giản:
Sáng: 6h05 lên tàu hỏa, 1 thêm giấc nữa 8h30 đến Ga Hải Phòng.
Nếu bạn thấy tay lái ổn và nắm chắc luật GT thì bạn thuê 1 xe máy ( 100k/ngày+30k xăng là bét nhè), còn ko tớ khuyên bạn nên gọi grab or xe ôm, or Bus đi, bus HP ko có khách đâu, 1m 1 bus là bình thường. Ăn Sáng, đi chơi thoai.
Trưa: Vào cafe ngồi nghỉ 1 chút, or thuê nhà nghỉ theo tiếng thui, còn ăn chơi hơn thì hãy như tớ, 17k tiền bus ra thẳng Đồ Sơn, đi bộ trên đường hoa or 10k xe điện ra Hòn Dáu resort, thuê 1 cái ghế, ngắm biển, hưởng không khí biển, mà vui vui thì tắm biển luôn, hoặc lên khu Đà Lạt thu nhỏ chơi bời check in, nghỉ ngơi cũng thú vị lắm. mà
Chiều: về lại thành phố đi ăn là chủ yếu, đi mua đồ là chính yếu ở khu trung tâm, chờ đến giờ lên tàu chuyến cuối về HN, or mệt quá rồi thì lên xe khách thôi.
Kết thúc chuyến đi. Giờ vào chi tiết nhé.
1. Đi thế nào?
Như đã nói là tàu Hỏa: 6h sáng đi và 6h tối về, gửi xe ở ga Hà Nội, vé mua khứ hồi giá 150k -200k tùy hạng vé bạn mua, mua khứ hồi được giảm 10% đó, gửi xe 15k. đi mất 2h30p đến nơi.
Xe khách: 100k/ cao tốc, đi mất 1h30 đến bến. Có thêm limousine giá chát hơn 200k.
Xe máy: bạn nào đủ trình thì quẩy nhé, có 100km thui. đi tầm 3h đến nơi.
2. Đi đâu?
Nhiều chỗ lắm, ở đây mình nêu 1 số chỗ nhé:
Chợ Hàng
Cuối tuần xuống HP thì nên vào đây. Có đủ cây, hoa và cả pet cho bạn ngắm nhìn, vui vui có sức thì mua, còn không khuyên bạn đi ngắm thui.
Chợ Hàng, đây là hình ảnh được chụp vào lúc 13h, sáng đông lắm, mình chụp ko nổi.
Dư Hàng Kênh
Cái này dành cho bạn nào yêu thích lịch sử, có hứng thú thì đi ko thì nên qua 1 chút, nhất là khi bạn tính đi ăn ở gần đây thì nên vào.
hình ảnh
hình ảnh
Chùa Hàng Kênh
Đồ Sơn - Đền Bà Đế - chùa Hang- Dinh Bảo Đại - Hòn Dáu Resort. Và thêm 1 nơi mẹ mình đưa đi mà mình ko nhớ địa chỉ, có bạn nào biết thì chỉ cho các bạn khác nha.
Nếu bạn đi xe Bus thì bạn ngắm bên ngoài chùa Hang ( vì đi qua), còn nếu bạn đi xe máy thì mình thấy những điểm này bạn nên đi.
Đền Bà Đế - chùa Hang- Dinh Bảo Đại - Hòn Dáu Resort - Casino cũ
Để mà nó thì những chỗ này chụp ảnh check in bạn cứ xác định là mất 1 ngày lun cũng được đó. Không những vậy Đà Lạt thu nhỏ còn có sở thú, khu vui chơi nữa, thêm cái cầu treo siêu đẹp thì bạn chắc chắn khó mà nhanh ở đây được. Note: nên mang theo nước nhé, còn mua nước trên này cũng được, chỉ là giá hơi chát chút thôi, dĩ nhiên. Các nơi này đều ko mất vé trừ tiền gửi xe nhé, riêng Đà Lạt thu nhỏ là 50k/người.
Trung tâm thành phố, nhà hát Lớn, hồ Tam Bạc, cầu Bính, Cầu Bính mới, Cầu Rào 2... đếu là nơi nên đến nếu bạn chủ động được phương tiên, còn ko thì bạn đi khu trung tâm: nhà hát Lớn, hồ Tam Bạc, chợ Ga... là được rồi, đi bộ được nhé.
3. Ăn gì?
Bánh đa cua, bún cá cay, bánh mỳ, bún tôm, bánh cuốn, nhưng bạn đã ăn đúng chỗ chưa? Ở HP, trừ những chỗ đặc biệt ra thì bạn ko cần chọn lựa nhiều đâu, xuống Ga, ngay quán bánh khúc trước cổng ga cũng làm bạn ngất ngây rồi đó. Ở HP ăn không cần lựa chộ nhiều, cứ thấy thì nhảy vô chén thui. Tuy nhiên mình vẫn muốn giới thiệu 1 số món mà mình tâm đắc nhất, luôn sẽ bò đi ăn mỗi khi về nhà.
Bún cá cay.
Không phải món bún cá bạn ăn tại HN, ko giống như bánh mỳ cay là chấm vào chí chương, hay cháo cay là cho ớt vào đâu, nó cay cay từ nước cho đến cá, cay từ lúc bạn báo 1 bát ko cay thì vẫn cay cơ. ai ăn thêm thì sẽ được chan thêm nước cay, còn ko nồi nước dùng cay sẵn rồi nhé. Cái này bạn nào ko ăn được cay thì xác định đi, khỏi ăn lun, nhìn thui nhé. Mình ko ăn được cay, nhưng có món này thì sống chết cũng phải ăn, vừa ăn vừa hít hà lun ý.
Địa chỉ quán: Đường Phạm Tử Nghi - Chợ Đôn - Hải Phòng. Quán bán từ 6h đến tầm 8h30 -9h là hết hàng, ko đi sớm chỉ có ngó thui.
hình ảnh
Bát cá chả, đầy đủ là cá chả chân giò. Rau sống ăn ngoài nhé, và đây là bát không cay cho tớ, mẹ tớ ăn nhiều cấp độ hơn.
Bún tôm
Là tôm bóc nón, xào chung với thịt thăn, mộc nhĩ, măng khô cho săn, đầu và vỏ tôm giã lấy nước, hòa cũng nước xương tạo nên nước dùng của món này. Đơn giản thui mà đúng không nhưng nó là cả tuổi thơ của tớ đó, chỉ lúc nào ngoan bố mẹ mới cho đi ăn bún tôm nhà hát lớn thui.
DC: bên hông nhà hát Lơn HP, tớ cũng ko nhớ tên đường nữa, chỉ biết đi thoai.
hình ảnh
Bún tôm, bát này bị ít măng, về sau tớ phải xin thêm :)
Bạn ăn xôi chè ở HN rồi hãy về HP ăn xôi chè xem, khác biệt luôn, xôi chè ở HP là ăn với chè đỗ đen nước, chứ ko ăn với chè đặc như HN. Ăn bao phê. Bắp bung ( HN gọi là xôi ngô) được ăn với đường, ko có dầu ăn, ruốc như trên HN, siêu ít xôi, chỉ có ngô là chủ yếu. Các chợ có siêu nhiều, xuống ga rẽ trái sang khu chợ Ga ăn là no, or đi thẳng 100m, bánh đa cua Yến ở ngay bên tay trái bạn, cơ mà tớ hay ăn ở quán bên tay phải, cách Yến tầm 20m, vừa rẻ vừa ngon, 1 bát 20k.
Bún chả dưới HP ăn mắm nguội, là mắm pha chứ ko phải nấu, nhưng giờ nhiễm HN rồi hay sao mà có quán cũng dùng mắm nấu, hơi mất phong vị 1 chút nhưng nếu bạn tính đi Đồ Sơn thì quán bún chả ở ngay đầu Trần Bình, chỗ ngã 3 Văn Cao ( đối điện trường mầm non) là 1 địa chỉ không tồi đâu, ăn ở đó ok lắm.
Chiều tối ăn vặt thì bạn biết chợ Cát Bi đúng không? Ngoài đó ra thì bánh mỳ cay bà Cụ, pate Cột Đèn, chợ Lương Văn Can cũng siêu nhiều món ăn, đây đều là những khu loanh quanh ga, để bạn ấm bụng chuẩn bị lên đường về HN. Chợ Ga buổi chiều cũng là lựa chọn không tồi đây, nhưng nếu mua sắm ở chợ Ga thì nhớ tỉnh táo 1 chút nhé, ko thách cũng hơi cao 1 chút đó.
Một số món ăn nên ăn khi xuống HP, bonus thêm cỗ quê tớ.
Cuối cùng, lên tàu dừng quên ăn bánh giò nóng, nhớ là đầu từ HP-HN hãy ăn, vì đó là bánh HP, tớ ăn thấy ngon hơn bánh HN. :)
Đây là nhìn nhận của 1 người có quê HP, nên nếu khẩu vị khác nhau cũng đừng nói lời cay đắng nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc.



Bãi biển Đồ Sơn (Do Son Beach) hải phòng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
3 Bình luận
avatar
Nguyễn Thị Thủy travel blogger

Cuộc đời là những chuyến đi, mà đã đi phải đi hết mình!

3 Quốc gia
41 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
1 chuyến trải nghiệm ngắn trong 2 giờ. Trong cuộc sống bề bộn, nhiều lúc hãy cho mình 1 lúc ngồi lại lặng nhìn 1 Hồ Chí Minh rất khác, và nhận ra rằng mình có thể tiếp tục.
Chuyến đi dành cho dân ít thời gian, chính xác là ngại xin nghỉ, cần đi làm cày cuốc cho những chuyến đi này, và dĩ nhiên, bạn không say xe thì quẩy thôi.
Mình đã có bài về HCM trong chuyến đi công tác của mình, còn đây là chuyến đi tránh rét với mục đích nghỉ dưỡng, ko đi nhiều như những lần trước, thư giãn hơn, và giãn lịch hơn rất nhiều, cùng trải nghiệm cùng mình nhé.
Có 1 ngày nghỉ sẽ làm gì ta? Đi chơi thôi bạn, đang nắng, nóng, đi biển là tuyệt vời nhất. Nên hôm nay lựa chọn của mình là Vũng Tàu... Biển thẳng tiến nào!!!!
Bạn đã đi Treckking ở Sapa bao giở chưa? Nếu đã đi rồi, bạn đi cung đường giống mình chưa? Và nếu chưa đi thì cùng tham khảo nhé, thú vị lắm đó? Hãy thử 1 lần bạn nhé.
Đi làm thế nào cũng có 1 vài chuyến công tác, dù đi gần hay đi xa, đi lâu ngày hay đi trong ngày, bạn cũng nên cho mình 1 khoảng thời gian để khám phá nơi mình đến nhé.
Cả năm nằm nhà vì dịch, cần 1 buổi thư giãn gân cốt, và tớ lại lên đường đi leo núi cùng Gấu và những người bạn. Lần này tớ chọn tour chứ không tự đi, mặc dù tự đi rẻ hơn nhưng leo núi mà đi ít buồn lắm, nên cần có hội cho vui, đúng là hội tớ vui thật ...
Chuyến đi đưa 2 thằng em lần đầu xa nhà, tớ đã lên kế hoạch về điểm đến hết rồi, nhưng sau đó là bể dần dần ... từng mảng to bự chảng nên cuối cùng thì cứ thích là đi thôi, khỏi kế hoạch làm gì chỉ tổ bể kèo thui. Năm mới xuất hành bất lợi :)))
Tháng 4 mới đi Nha Trang nhưng đúng tính nghỉ dưỡng nên tớ dụ Gấu đi lại, lần này vẫn vé 0đ của VJ nghen. Đúng là đi với người hợp gu thích hơn hẳn, chuyến đi này sẽ là trả nghiệm của hội thích xê dịch và thích đi. Team Đi, lên đường nào!!!
Đi thật xa đề trở về! Nghỉ lễ bạn làm gì, xách valy lên và đi thui. Chuyến đi của những đôi chân vì đợt này qua Thái mình chỉ dùng phương tiện công cộng và chân thui, ko taxi, ko tuktuk, ko xe máy. Đi theo mình nhé.