Hành Trình Hà Nội - Fansipan 1 ngày!!! Review chi tiết đường lên đỉnh Fan ngày đầu năm.
Nguyễn Thị Thủy
Thứ 4, 20/01/2021

Chuyến đi dành cho dân ít thời gian, chính xác là ngại xin nghỉ, cần đi làm cày cuốc cho những chuyến đi này, và dĩ nhiên, bạn không say xe thì quẩy thôi.
Đây là chuyến đi phát sinh, do thời gian mình thấy Sapa xuống độ khá nhiều, có băng tuyết nên tranh thủ lúc mình còn khỏe, chưa quá ngại rét nên mình đã quẩy luôn.
Lịch trình mình đặt ra là: Đi đêm thứ 7, Cn tới nơi thì lên Hàm Rồng ngắm mặt trời mọc, ăn sáng, lượn lờ tý rồi tầm 9h lên Fan chơi, chiều xuống sẽ đi đâu đó rồi chờ đến giờ, lại lên xe về Hn. Nhưng chuyến đi thực tế của mình là: tối t7 10h lên xe, mình chọn inter Bus đi cho rẻ, đợt này đi có 225k/người lên Sapa thui. 5h là đến Sapa, sau đó thì trời mù, toàn sương là sương, lại mưa nhỏ nữa, nên kế hoạch đi Hàm Rộng đã tắt điện, tớ và bạn quyết định, lên giường đi ngủ, thế là tụi mình vào quán ông Há ăn Phở Cốn Sủi, Sủi cảo, mỳ vằn thắn và lên Agoda đặt khách sạn, chọn được 1ks khá hay ho là Ks Phương Nam ở 33 Fansiphan. Khách sạn này có đệm sưởi ở giường nên nằm ngủ ấm áp lắm, vì vậy cả đám ngủ tít đến 8h30 mới dậy, chuẩn bị sửa sang các kiểu con đà điểu, sau đó đi bộ tầm 200-300m là đến SunPlaza để lên Fan. Hành trình lên đỉnh bắt đầu.
Thời điểm này Sapa và cả Fan đều vắng, không có nhiều người lắm, như lúc lên cả cabin của mình có 10 người mà lúc xuống còn có 4 đứa tụi mình.
Tụi mình lựa chọn đi 2 chặng là Tàu Hỏa đi từ Sunplaza qua thung lũng Mường Hoa đến ga cáp treo, lên đến điểm trên rồi đi bộ lên đỉnh. Vé mình mua bên Klook nhé, hết 805k/ cho 2 chặng. Còn mua tại chỗ thì giá là 850k/2 chặng nhé. ( Tàu hỏa; 100k. cáp treo 750k), tàu leo núi cũng hay nhưng mình lựa chọn không đi.
Tàu hỏa Mường Hoa.
Nếu đi vào ngày mùa hay nước đổ thì sẽ đẹp hơn, vì ít nhất còn có lúa, có cây, có hoa để ngắm, mình đi ngày này, ơn giời không bị mù lắm còn lại thì chỉ có đất trọc thui, hơi tiêu điều nhưng ngẫm kĩ lại cũng có cái hay.
Ga Mường Hoa, lên cáp treo:
Thời điểm này chắc do những ngày sương giá nên hoa chết hết, giờ mình đến tất cả đang được làm lại từ đầu, gieo trồng lại, xới đất... nên vẫn câu chuyện đất trọc lóc, được cái kiến trúc kéo lại rất nhiều.
Lên đến ga trên:
Đường lên đỉnh bắt đầu, qua lớp mây mù, trên này nắng to, mặt trời khá gắt nhưng lại rất phê, nhiệt độ thấp nhưng không hề thấy lạnh, nên đống miếng dán giữ nhiệt đã bị mình tiễn đi luôn từ những bước chân đầu lên đỉnh. 1 lúc sau, áo khoác còn phải cởi ra nữa cơ.
Lúc đầu nghe quảng cáo là đi lên 600 bậc thang sẽ tới đỉnh Fan, nhưng không, tin tớ đi, bạn nào chưa đi nhớ nhé, không phải 600 bậc đâu, mà phải hơn nghìn bậc đó, có 1 con đường mình thấy như lên thẳng thì đã không được đi ( thấy đang xây dưng gì đó thì phải), bạn sẽ đi vòng vèo qua vài ngôi chùa, con đường La Hán, đường đi đẹp, nhưng dốc, bậc thang hơi nhỏ lại cao nữa, đứa chân ngắn như mình leo đến khổ, thêm cái là bậc thang dốc, lúc quay đầu lại, ai sợ độ cao là cũng hơi hốt, cơ mà có tay bám bằng gỗ anh em cứ bám đó vừa run chân vừa ngắm cảnh thì siêu phê. Đi hơi vất 1 chút nhưng không uổng phí chút nào, Fan quá đẹp, mây tràn đỉnh núi cũng rất tuyệt vời, đến trưa thì mây tan chỗ thị trấn, đứng bên trên nhìn rõ thị trấn Sapa luôn đó, siêu rõ ràng luôn.
KHung cảnh trên đỉnh Fan,
Tớ yêu ngày trên Fan không đông như thế này, ngắm cảnh, hay chụp ảnh đều rất phê, lại tự tại và có chút yên bình. Trên này cũng có 1 quán cafe có view đẹp, đồ uống ổn, nhưng giá hơi chát, bạn muốn checkin sang chảnh thì vô nghen.
Lúc đầu đi chỉ nghĩ ở trên này tầm 1,2h là xuống đến nơi, ai ngờ mới loăng quăng có tý cũng đến 3h đồng hồ lận, từ 10h đến tận 14h mình mới bắt đầu vào cáp treo bò xuống. Sau đó là 1 bữa ăn Lẩu Thắng Cố ở nhà hàng A Phủ trên đường Fansipan luôn. No nê, cả đám kéo nhau về khách sạn uống cafe, sát phạt nhau 1 chút bằng tiến lên quyết định xem đứa nào mời cafe. Sau đó thì đi dạo phố, ăn tối bằng xiên nướng rồi chuẩn bị đến giờ nhà xe đến đón là về nhà thui. Lúc về mình chọn đi xe Sao Việt lúc 23h30 ( lý do là Interbus hết vé.. do mình ko đặt trước, chiều 3h mới đi hỏi thì hết rồi nên đổi qua Sao Việt). Đến Hn lúc 05h16p, mình gọi Bee ( ko gọi grab vì giờ này bị tính giá cao lắm) về nhà, ngủ được thêm 1 giấc nữa, đến 7h30 dậy đi làm. Thế là hết cuối tuần rồi, nhưng vẫn đi được chỗ mình muốn đi đúng không?
Thực ra thì nếu bạn được nghỉ thêm ngày t7 thì bạn đi 2 ngày T7,CN sẽ nhẹ nhàng hơn, đỡ mệt hơn đó. or làm snags t7 thfi chiều t7 đi, tối đến Sapa, ngủ 1 đêm sáng hôm sau quẩy đêm về vẫn thích. Nhiều cách cho bạn lựa chọn lắm, nên thích thì xách balo lên và đi thôi, tháng 3,4 Sapa hoa mận, hoa mơ nở đầy, nhớ đến ngắm 1 lần nhé, vài lần cũng ok đó.
lào cai
sa pa
Fansipan Legend
Nóc nhà Đông Dương Fansipan
hà nội
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022